ông bà

Khi mẹ lên chăm tôi đẻ, bố mẹ chồng chia việc luôn. Ông bà phụ trách đi chợ, nấu nướng còn mẹ đẻ tôi chăm con, chăm cháu, giặt giũ. Việc giặt giũ nhiều, trời rét, cộng thêm mất ngủ vì lục xục đêm với con cháu nên mẹ tôi bị cảm. Ông bà không một lời hỏi thăm và trong đêm ấy tôi thấy mẹ khóc thầm. (Hoa Hoang Lan)>Mẹ chồng coi thường thông gia

Gần 30 nhát dao được phát hiện trên người của cụ ông 83 tuổi và cụ bà 75 tuổi tại nhà riêng.

Ba tôi được ông bà nội giao cho quản lý nhà, đất từ năm 1974. Sau đó, ông bà tôi mất không để lại di chúc. Nếu người quản lý tài sản 30 năm trở lên (không có sự tranh chấp) có được công nhận chủ sở hữu không? Nếu cô chú tôi khởi kiện đề nghị chia thừa kế, Tòa án sẽ giải quyết thế nào? Ba tôi có được quyền ưu tiên mua lại tài sản không? (Thu Nguyệt, An Giang).

Vừa cưới vợ cho con trai út tháng trước, tháng sau bà Tam đã thông báo quyết định ăn riêng. Đôi trẻ ngỡ ngàng vì cả hai đi làm từ sáng đến tối mới về, có mỗi bữa cơm chung với bố mẹ cho vui, giờ lại " ra riêng" như thế…

Ông bà cậy nhờ hỏi tin con và được biết: Anh đã lấy vợ, nói đúng hơn là đã có một “chị gái” bao ăn ở nhà chị ta, họ đối xử với nhau như vợ chồng, chị ta có con gái riêng 7 tuổi còn gọi anh ta là bố.

Nữ diễn viên trong “Truy sát” lỡ miệng tâm sự, cô và Brad Pitt yêu nhau khi anh vẫn còn đang là chồng của Jennifer Aniston. Trước đó, hai người một mực phủ nhận điều này.> Gia đình hạnh phúc của 'ông bà Smith'/ Angelina vượt mặt Jen Aniston

- Thuê nhà, rồi không biết từ khi nào, những cô, cậu sinh viên đã “nhăm nhe” cửa đổ “qu í tử” hoặc “công chúa” của các ông bà chủ nhà trọ! Có thể là tình yêu thật, cũng có thể là tình cảm vụ lợi. Nhưng với mục đích nào thì tình yêu kiểu này không hề dễ dàng bởi gặp phải quá nhiều trở ngại. Thậm chí, có cô, cậu sinh viên bị ông bà chủ “đuổi thẳng cổ”!

Cuộc sống bận rộn, vấn đề đầu tiên bạn nghĩ đến khi muốn giải phóng mình khỏi công việc nhà là ôsin, nhưng hóa ra để mua sự nhàn nhã chúng ta phải chịu rất nhiều phiền toái.

Nữ diễn viên Angelina và người tình Brad Pitt làm mẫu cho nhiếp ảnh gia Steven Klein thực hiện bộ ảnh cặp vợ chồng hạnh phúc theo phong cách của thập niên 1960 trên tạp chí W số tháng 7/2005.> Công bố ảnh Angelina cho con bú/ Brad Pitt chụp ảnh cho Angelina

Cháu nhớ cái đêm khuya lơ khuya lắc của những ngày cháu mới chừng hai tháng tuổi; khi bà, mẹ và ba không thể gượng nổi cơn mệt mỏi và buồn ngủ, chỉ có cậu, ngồi đấy, bên cái nôi điện trông chừng cháu, đáp lại nụ cười vu vơ trẻ thơ của cháu.

- Cứ mỗi khi trời nổi cơn giông, ông bà lại lục cục với cái máy bơm để chống ngập cho nhà mình. 16 năm nay, nhà ông trở thành cái vũng nước tù của cả xóm. Tất cả chỉ vì một con đường treo… vào chính giữa nhà ông. Năm lần bảy lượt một chữ treo! Ông Đặng Ngọc Vinh và vợ là bà Phan Thị Hiền ở khu phố 8, phường 1, ngay trung tâm Thị xã Đông Hà, Quảng Trị. Bàn tay run run lần giở đống giấy tờ, hồ sơ, ông Vinh nhớ lại “bản án” từ trên trời ...

Đồng nghiệp ai cũng ganh tỵ với chị Thanh Hà, trưởng phòng marketing một công ty lớn vì chị chẳng phải lo lắng mọi công việc trong nhà. Tuy nhiên, chị lại thường than thở về gia đình, cha mẹ chỉ vì sự bất đồng về cách dạy con.

Dù phải trải qua những ngày tháng hết sức khó khăn nhưng vợ chồng ông Hồ Văn Lân và bà Phan Ngọc Diện vẫn quyết tâm không để 7 đứa con của mình thất học. Chính sự gương mẫu trong cuộc sống đã giúp cho con cái của họ thành đạt như ngày hôm nay.

Ông buồn bã nhấc chổi ra quét sân. Sáng nay, dễ ông đã quét được đến chục lần. Đó có khi chỉ là cái cớ, cái chính là ông đang mong ngóng xe máy của thằng con, nó đã hứa là cuối tuần vợ chồng nó được nghỉ, sẽ cho bà “về phép”.

Chú mèo Snowy ở Middleton (Anh quốc) đã trở nên nổi tiếng vì sự nhân ái của mình khi chú nhận... một "nhóc" gà con làm con nuôi. Chuồng gà của ông bà Albert Etheridge bị cáo viếng thăm và chỉ mỗi Gladys - chú gà con mới 3 ngày tuổi còn thoi thóp.

Mấy hôm nay khu phố nghèo ở bờ bắc sông Hương bỗng nhộn nhịp hẳn với cái tin Trung “mồ côi” đỗ thủ khoa trường Đại học Sư phạm Huế.

“Đồ Rê Mí 2008” - chương trình ca nhạc thiếu nhi do kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam phối hợp cùng Công ty MultiMedia tổ chức đã bước vào giai đoạn 2. Ở vòng 2, các bạn nhỏ không những chỉ tham gia tìm hiểu các hoạt động nghệ thuật mà các bạn còn tham gia vào những hoạt động xã hội vô cùng ý nghĩa.

Úi, "xí hổ" chưa kìa!

Tin cậu học trò Lê Minh Thắng ở xóm Hòn Tượng B, thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, đạt thủ khoa trường Đại học Giao thông vận tải TPHCM khiến người thân, bà con từ làng trên, xóm dưới đều ngỡ ngàng và rất khâm phục.

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Văn Trai ở thôn Cam Vũ, xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, bị bệnh tâm thần. Thương con thắt ruột nhưng cha mẹ anh, ông bà Vâng, phải xích con lại.

Cho rằng cái chết của chồng mình là do phía bệnh viện Đại Học Y Dược gây nên, gia đình bệnh nhân đã kiện đòi bồi thường số tiền trên.

Hôm qua 17.7, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo của bà Võ Thị Yến Phi (quê Trà Vinh) tuyên y án sơ thẩm.

Để cô nàng "mắt xanh mỏ đỏ" không quyến rũ được chồng mình, để trả thù đối tác làm ăn, giải quyết mâu thuẫn vợ chồng, để đứa con nghiện khỏi về nhà cầm dao kề cổ bố xin tiền... nhiều người đã dùng axit trả thù. Sau phút suy nghĩ nông nổi, kẻ vào tù, người bị thương tật vĩnh viễn.> Một nữ sinh hai lần bị tạt axit

Tôi sinh ra và lớn lên trong vòng tay mẹ. Mẹ đảm nhiệm hai vai trò, vừa là mẹ, vừa là ba. Chính vì thế tôi thương mẹ rất nhiều. Tôi chẳng biết ba tôi là ai, làm gì, ở đâu, họ hàng nhà nội có những ai, là ai tôi không hề biết...

Đó có lẽ là Jeffrey Hardin, một người đàn ông ở Ohio (Mỹ). Cách đây 34 năm, Hardin, lúc đó 17 tuổi, đến nhà ông bà Goff mượn một bình xăng. Hardin ra về với lời dặn dò của người giúp đỡ mình: "Nhớ trả nhé!". AP cho hay đến khi cả hai ông bà Goff chẳng còn nhớ đến món nợ kể trên thì Hardin bỗng xuất hiện trước cửa nhà họ với một bình xăng trên tay.

Ngày ra riêng, hai vợ chồng ông chỉ có 5 lít gạo, một chiếc xuồng con, một căn nhà nhỏ được dựng lên giữa một mô đất xung quanh chỉ toàn ao hồ và cây tạp. Vượt lên những khó khăn thiếu thốn, họ cùng chung sức lo cho các con ăn học thành tài.

Khi nghe tin gia đình ông bà Mai chuẩn bị cưới vợ cho người con trai thứ hai, mọi người trong thôn ai cũng bàn tán, người cho rằng cưới dâu thị thành chẳng nghề, chẳng nghiệp biết lấy gì mà nuôi sống bản thân, chưa nói đến chuyện sinh con đẻ cái.

Lên 2 tuổi, cháu biết đọc đến số hàng chục, sau đó là hàng trăm, rồi hàng nghìn, hàng triệu… và bây giờ cháu có thể đọc được số hàng trăm triệu. Lên 3 tuổi, cháu làm gia đình ngạc nhiên khi đọc tên một số chương trình trên truyền hình.

“Ở chung với bố, mẹ chồng”, các cô con dâu thường lắc đầu lè lưỡi khi đề cập đến. Nhưng những người xung quanh, các chuyên gia tâm lý lại cho rằng ở chung với ông, bà “được” khá nhiều. Có thật vậy không?

Ở xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, Nghệ An, nói đến tinh thần hiếu học là người ta nghĩ ngay tới gia đình ông Trần Văn Ngọ. Nhà ông có 8 người con thì 7 người đã tốt nghiệp CĐ, ĐH, hoặc đang học tại các trường ĐH ở trong và ngoài nước.