đông anh

Một nhóm 6 tên chuyên thực hiện các vụ cướp tài sản của đôi trai gái trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội đã bị công an huyện Đông Anh bắt ngày 23/10/2008. Hiện, nhóm đối tượng này đã khai nhận thực hiện 8 vụ cướp tài sản của các đôi trai gái đang ngồi tâm sự.

Liên quan đến vụ việc “đập phá” Bệnh viện Đa khoa tư nhân cuộc sống ở xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, Hà Nội, sau khi bắt giam một số đối tượng là người dân, cơ quan điều tra đã tiếp tục “sờ gáy” cán bộ xã này do có những sai phạm về đất đai.

Sau khi bắt giữ một số đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, cướp tài sản và cố ý huỷ hoại tài sản trong vụ phá bệnh viện ở Đông Anh, cơ quan công an đã phát hiện sai phạm của một số cán bộ xã khi thi hành công vụ và quy định về quản lý đất đai.

Sau khi nhận "hàng", đôi trai gái lên phòng ở tầng trên. Lúc sau, hai nhân viên của quán cà phê Hoa Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) là Sơn và Huyền lên phòng cùng hai vị khách "bay" trong cơn phê thuốc lắc giữa tiếng nhạc to. 7h sáng hôm sau, họ tiếp tục gọi thuốc để lắc. Sau đó, Sơn và Huyền rút khỏi phòng lắc.>> Lắc nơi giải khát / 9 nam, 7 nữ “lắc lư” tại quán cà phê - karaoke

- Ngày 23/9, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội bắt giữ 5 đối tượng vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Sự việc xảy ra vào 15h10 ngày 15/9 tại QL số 3 gần đường tàu cắt ngang (tuyến Đông Anh đi Lào Cai, Yên Bái).

Sau khi phát hiện và bắt được hai đối tượng ăn trộm chó, một số người dân đã đánh hội đồng hai kẻ trộm. Hai kẻ trộm này đã chết sau khi được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Theo công an Hà Nội, đêm 9/9, tại xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, khi đang bắt trộm chó, hai thanh niên bị người dân phát hiện, đuổi đánh và đã tử vong tại bệnh viện.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, thiết kế và làm việc với các kiến trúc sư, chúng tôi đang chuẩn bị chuyển tới cơ sở mới đặt tại 20 Thuỵ Khuê, nơi chúng tôi có một trung tâm giảng dạy lớn hơn, đẹp hơn với đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu của người học- Ô ng Justin Spence , phó giám đốc Hội đồng Anh Hà Nội

VnMedia - Nhóm tội phạm đã đe doạ nhiều chủ công trình xây dựng, buộc họ phải để chúng “bảo kê” và nộp tiền cho chúng hàng tháng. Vụ việc xảy ra trên địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội và đã được cơ quan công an khám phá.

Lợi dụng chủ trương cho đấu giá đất xen kẹt để thu tài chính cho địa phương, một số đối tượng đã dàn xếp thông thầu, dìm giá đất. Vụ việc đã được công an phát hiện và đề nghị không công nhận kết quả đấu giá đất.

Khi ập vào nhà nghỉ Mây Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội) công an đã bắt quả tang 5 đôi nam nữ đang mua bán dâm.> Mại dâm 'vườn chuối'/ Mại dâm 'đèn dầu đỏ'

Khi biết bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Nguyễn Quang Tuấn chém trọng thương một công an, đẩy một người khác vào bếp than tổ ong đang rực lửa. Anh ta tiếp tục cầm ấm nước đang sôi hắt về phía những cán bộ đang thi hành công vụ.

TPO- Đang xô xát với nhau, thấy lực lượng công an, các đối tượng không những không dừng lại, còn nhảy vào hành hung. Trong lúc giằng co, súng cướp cò, một đối tượng tử tử vong.

Trong khi đang xử lý một số đối tượng côn đồ dùng hung khí đánh nhau, một đối tượng đã lao vào giằng co với công an, súng cướp cò, người này đã bị thương và chết sau khi được đưa đi cấp cứu. Vụ việc trên xảy ra tại địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội.

Anh Ngô Văn Giang (trú tại Đông Anh, Hà Nội) cùng bạn gái là Lê Thái Hà (cùng 22 tuổi) đi xe máy đến địa bàn thôn Ngọc Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh bị một đối tượng đi xe máy cùng chiều vượt lên giật túi xách của chị Hà. Anh Giang đuổi theo và đâm vào xe của tên cướp khi hắn dừng lại lục tài sản. Bị bất ngờ, tên cướp bỏ lại chiếc xe máy Yamaha để thoát thân. Anh Giang chạy bộ đuổi tiếp nhưng bị hắn rút dao đe dọa rồi bỏ chạy mất.

Cùng 7 đồng phạm ăn trộm 200kg đồng từ năm 1989 rồi bỏ trốn vào Bình Dương. Sau 19 năm lẩn trốn, Cử đã bị cơ quan Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) phát hiện, bắt giữ.

TPO- Sau khi trộm cắp, Cử bỏ quê vào Bình Dương lấy vợ, đổi tên để trốn cơ quan điều tra. Ngày 22/6, sau 19 năm, Cử đã bị cơ quan công an bắt giữ tại Bình Dương khi y đang ở cùng vợ và hai con.

Chỉ chưa đầy 5 tháng, Nguyễn Thiệu Quý cầm đầu một băng nhóm xã hội đen (phần lớn ở Đông Anh - Hà Nội) liên tiếp gây ra 5 vụ án giết người, cướp tài sản... Đặc biệt nghiêm trọng, chúng còn sẵn sàng vác súng bắn đuổi nhau với lực lượng Công an.

Trong buổi học tối thứ tư, ngày 7/3/2007, tại lớp tiếng Anh có mã số SBL-MW5 của Hội đồng Anh (British Council) Hà Nội đã xảy ra một chuyện hy hữu: Thầy giáo Tây tát học sinh Việt Nam.

Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2008-2009 cho các trường THPT công lập và ngoài công lập trên địa bàn Hà Nội. Ngoài những lớp thường, nhiều trường còn có các lớp tăng cường tiếng Pháp, tiếng Nhật để HS tăng cơ hội lựa chọn.

Được sự phê duyệt của Sở GD&ĐT Hà Nội, năm học 2008 – 2009, 60 trường THPT ngoài công lập ở Hà Nội sẽ tuyển sinh 14.865 học sinh vào lớp 10.

UBND TP. Hà Nội phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm điều hành chuyển phát nhanh bưu điện (thuộc Công ty CP chuyển phát nhanh bưu điện) trong lòng dự án Trung tâm giao lưu hàng hoá của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Đông Anh.

Hai nhân viên của một nhà nghỉ ở huyện Đông Anh, Hà Nội vừa bị công an tạm giữ do có các hoạt động liên quan đến môi giới mại dâm. Là nhân viên nhà nghỉ, hai đối tượng này kiêm luôn việc “điều” gái mại dâm phục vụ khách làng chơi.

Sau khi chém người, cướp xe máy của một người lái xe ôm tại địa bàn huyện Đông Anh, Hà Nội, Chiến đã bỏ trốn. Qua công tác rà soát, điều tra, cơ quan công an đã bắt được đối tượng khi hắn còn chưa kịp tiêu thụ tài sản cướp được.

Trong khi chơi xóc đĩa, do Chung không sòng phẳng, nên giữa Hà và Chung đã xảy ra cãi nhau rồi thách nhau "xử lý". Không ngờ, sau lời thách thức đấy, cả 2 về nhà lấy dao rồi quay lại tìm nhau ở đường làng... Hậu quả, Hà bị xây xát ở lưng, còn Chung thì bị đâm 2 nhát vào ngực và chết trên đường đến bệnh viện.

2 kẻ này hoàn tất vụ trộm lôgô chiếc Toyota chỉ trong khoảnh khắc: 5 giây. Thế nhưng, hành vi của chúng không lọt qua mắt của nhân dân địa phương. Chúng còn khai nhận đã "vặt đồ" của hàng loạt chiếc xe ôtô chỉ trong một ngày.

Lúc 23h30 ngày 23/3, có 5 đối tượng thuê xe taxi của hãng Hà Nội, do anh Lê Văn Sáu cầm lái, đi từ khách sạn Thắng Lợi lòng vòng qua các phố rồi chạy hướng Đông Anh.

Đoàn và Linh mặc quần áo rằn ri (kiểu quần áo CSCĐ), lưng áo dán chữ Police, đi giày da đen, đội mũ bảo hiểm có dán chữ CSCĐ cầm "dùi cui tuýp nước" quấn băng dính đen, ra đường chặn xe vi phạm lụât GT để bắt "nộp phạt".

Đêm 9/3, CA huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tóm gọn 2 đối tượng có hành vi giả danh công an, chặn đường người dân để cướp tài sản.