đối tượng
10 thanh niên chuẩn bị ẩu đả thì bị Công an tới ngăn chặn. Bị mời về trụ sở, chúng đã lôi kéo người thân ra chửi bới, nhục mạ các chiến sĩ, vu cho Công an đánh người.
Cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Giang vừa ra quyết định truy nã đặc biệt 5 đối tượng có liên quan đến vụ nổ súng trong đêm hồi cuối tháng 2/2010. Nhóm đối tượng này bị truy nã về hành vi giết người.
Báo CAND đã thông tin về vụ buôn lậu vàng mà Công an tỉnh Tiền Giang tập trung triệt phá vào ngày cận Tết Canh Dần 2010, thu 92kg vàng. Để triệt phá vụ buôn lậu vàng quy mô này, các trinh sát viên, điều tra viên Công an tỉnh Tiền Giang, đã tập trung trí tuệ, công sức, ra quân là bắt đúng đối tượng.
>> Bắt kẻ nhập và tiêu thụ vàng "lụi" chuyên nghiệp
Ngày 18/3, Công an huyện Đông Anh phối hợp với các đơn vị chức năng của công an thành phố Hà Nội đã điều tra, bắt bốn đối tượng của ổ nhóm chuyên cướp xe máy ban đêm.
Cả 3 tên cướp vừa bị Công an huyện Từ Liêm, HN "tóm" đều là nữ, 2 tên còn lại đang bỏ trốn.
Thấy Quốc Anh ngoan ngoãn nộp 50.000 đồng “lệ phí” xin lỗi, Long đã liên tiếp kiếm cớ uy hiếp để “đào mỏ”. Từ tháng 10/2009 đến nay, Quốc Anh đã bị 2 nhóm thanh niên “xin” 16 lần với tổng số tiền lên đến trên 104 triệu đồng.
Chiều ngày 16/3, tin từ đội CSĐT Công an quận 1 cho hay, cơ quan này phối hợp với Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) đã bắt được đối tượng đâm chết anh Nguyễn Minh Tân (37 tuổi, hành nghề xe ôm) vào chiều ngày 12/3.
Cuối năm 2009, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Bình Thuận nhận được một số đơn tố cáo về một đối tượng lạ mặt tự xưng là cán bộ thanh tra Công an tỉnh Bình Thuận, tìm đến hứa hẹn “chạy án” cho những gia đình có thân nhân vi phạm pháp luật đang bị tạm giữ trong trại giam.
Ngày 15/3, Thượng tá Đoàn Văn An, Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) cho biết: Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Mỹ đang mở rộng điều tra để xử lý hai băng nhóm trộm cắp xe máy dưới hình thức "đua nóng" đã bị triệt phá trong đợt cao điểm tấn công truy quét tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Dần (2010) vừa qua.
Trong khi kiểm tra nhà trọ tại TP HCM, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt được Chang Che Yu, đối tượng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol Đài Loan - Trung Quốc.
Một số game thủ chuyên nghiệp lợi dụng danh nghĩa công ty, để hòa mạng nhiều thuê bao trả sau và được nhà mạng tạm ứng tối đa 3 triệu đồng/thuê bao. Vào thời điểm Tết, các đối tượng này liên tục nhắn tin vào tài khoản ảo mua đồ chơi "ảo" khiến cho mức phí đội lên đến 6 triệu đồng/thuê bao.
Ngoài trộm cắp, cặp vợ chồng hờ Nguyễn Thành Trung và Phan Thị Lan Anh đã thiết lập một đường dây tiêu thụ xe máy gian tương đối lớn. Đến khi bị bắt, ổ nhóm của Trung đã thực hiện 32 vụ trộm cắp và tiêu thụ 8 chiếc xe gian khác.
Quả lựu đạn nằm sâu dưới đáy bể phốt - chứng cứ quan trọng của một cuộc điều tra hình sự, đã được trục vớt thành công, sau 17 giờ phá án.
Đúng 15 giờ ngày 15/3, lực lượng Công an và Quân sự tỉnh Nam Định đã truy tìm và thu được quả lựu đạn, kết thúc 64 tiếng đấu tranh nghẹt thở với nhóm đối tượng nguy hiểm tàng trữ súng bắn hơi cay, lựu đạn và dao bầu.
Đến 15 giờ chiều nay (15/3), lực lượng chức năng đã tìm thấy quả lựu đạn dưới đáy bể phốt. Đây là căn cứ quan trọng để xác định rõ hành vi, động cơ liều lĩnh, manh động của Phạm Văn Tới - đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt.
– Sử dụng chiêu tinh vi đối phó với cơ quan công an, các đối tượng tổ chức xem mắt lấy chồng ngoại ngay trong khuôn viên phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất.
Với thủ đoạn lập công ty “ma” rồi đăng ký thuê bao trả sau cho hàng chục nhân viên trong công ty, nhóm game thủ này đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhà mạng Mobifone.
Khi bị bắt, Đạt đang giấu trong người 6 khẩu súng dạng bút bi, 3 viên đạn, 3 gói ma túy "đá".
Quá trình điều tra của một tổ chức cho thấy, có một số đối tượng chính cung cấp hổ cho các đường dây buôn bán hổ, nhưng thường chỉ có các đối tượng như lái xe, trung gian là bị phát hiện. Trong khi đó, các đối tượng cầm đầu các mạng lưới cung cấp, vận chuyển và buôn bán hổ thường không bị phát hiện...
Sau khi bị bắt vì gây rối, uy hiếp học sinh tại cổng trường cấp 3 Kỳ Sơn, các đối tượng còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trước đó.
- 4 đối tượng đánh người gây thương tích và gây rối trật tự tại huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đã bị cơ quan điều tra bắt tạm giam.
Trước đó, người dân tại một số xã thuộc huyện Thăng Bình đã tổ chức vây bắt 6 cán bộ và nhà báo khi về địa phương này công tác. Một số đối tượng quá khích tại địa phương đã lợi dụng tình hình phức tạp trong tranh chấp đất đai đã gây rối, làm mất an ninh trật tự tại địa phương.
Sau hơn 2 tháng củng cố hồ sơ và lấy lời khai nhân ...
Chỉ từ việc dẫm chân lên nhau của hai nữ sinh trường THPT Trần Nhân Tông, Diệp gọi “hội” đến để dằn mặt Quỳnh Anh, quay video và tung lên mạng. Ngay cả các cán bộ điều tra dạn dày cũng không khỏi bất ngờ trước sự lầm lì của các đối tượng.
>> Nữ sinh bị đánh đập học trường THPT Trần Nhân Tông
>> Nhân chứng kể chuyện vụ nữ sinh bị đánh đập
Chỉ từ việc dẫm chân lên nhau của hai nữ sinh trường THPT Trần Nhân Tông, Diệp gọi “hội” đến để dằn mặt Quỳnh Anh, quay video và tung lên mạng. Ngay cả các cán bộ điều tra dạn dày cũng không khỏi bất ngờ trước sự lầm lì của các đối tượng.
– Với chiêu cực kỳ mới, nhóm game thủ lừa và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhà mạng Mobifone.
Khoảng 0h10 ngày 14/3, người dân sống gần cầu Chánh Hưng, phường 5, quận 8-TPHCM choàng tỉnh bởi 2 phát súng vang lên trong đêm.
- Kỷ lục nhất là từ 22h30 đêm 13/1 cho đến rạng sáng ngày 14/1, Triệu đã rủ được 5 thiếu nữ chat đêm, và suýt nữa họ đã bị bán vào động mại dâm...
Không chỉ là đòn roi, bé Hồng Anh đã phải gánh chịu những tra tấn tinh thần rùng rợn hơn và đứa trẻ lên 4 đã buộc phải già trước tuổi để…sống.
Đeo 4g kim loại vàng miếng quanh cạp quần, che áo bên ngoài để vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam, đối tượng Doanh đã bị đồn biên phòng cửa khẩu Lào Cai phát hiện, tạm giữ.
Từ nhiều năm nay, tại một khu đất trống trong hẻm 546, đường CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ nổi lên hiện tượng đá gà và đánh bài ăn tiền với số lượng lớn, gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
Có ai ngờ, lần tiếp cận đó lại là lần đầu tiên và duy nhất, trong suốt hành trình gần một tháng trời, chúng tôi có cơ hội tiếp cận bé Hồng Anh. Những ngày sau đó là quãng thời gian dài ruợt đuổi, để rồi mỗi thời khắc qua, đứa bé 4 tuổi ấy vẫn phải chịu những những cơn cuồng nộ của “gã bố hờ bạo chúa”.