đống đổ nát

- Cả bức tường cao hơn 3m bất ngờ đổ sụp xuống đã vùi chết 1 công nhân và khiến 2 người khác bị thương nặng...

Trong 4 ngày chiến tranh bùng nổ tại Nam Ossetia, thành phố thủ phủ của vùng đất này Tskhinvali là nơi diễn ra những màn giao chiến dữ dội nhất, để lại một thành phố hoang tàn với xác binh sĩ và xe tăng ngổn ngang.

Một tòa nhà ký túc xá dành cho nữ sinh cao ba tầng sớm nay đã bị sập ở miền trung Thổ Nhĩ Kỳ, làm 13 sinh viên thiệt mạng và ít nhất 20 người bị thương. Ngoài ra, ước tính vẫn còn 6 sinh viên bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

Một thẩm phán Mỹ hôm qua bác đơn kiện cho rằng chính quyền New York đã không chôn cất tử tế các nạn nhân vụ khủng bố năm 2001 khi đưa các phần thi thể họ ra bãi rác.> Bí ẩn cuối cùng của vụ 11/9 / Ảnh một tòa tháp bị sập khó hiểu

Trong vụ khủng bố năm 2001, ngoài hai tòa tháp đôi WTC nổi tiếng còn có một ngọn tháp thứ ba cũng bị sập hoàn toàn. Đây là một trong những bí ẩn gây nhiều tranh cãi nhất suốt 7 năm qua của sự kiện bi thảm này.> Bí ẩn cuối cùng của vụ 11/9 được giải mã

Những điều kỳ diệu vẫn đang diễn ra tại Tứ Xuyên mặc dù trận động đất kinh hoàng đã xảy ra cách đây hơn 1 tháng. Bằng chứng là, một con lợn đã may mắn sống sót sau 36 ngày bị chôn vùi dưới đống đổ nát nhờ chỉ nhai than và uống nước mưa!

Hơn một tháng trước đây, suốt 55 giờ bị mắc kẹt trong đống đổ nát của tòa nhà nơi mình ở sau trận động đất kinh hoàng tại Tứ Xuyên, Zhang Xiaoyan chỉ cầu nguyện cho đứa con nằm trong bụng.

Hơn một tháng trước đây, Trương Tiểu Yến còn nằm trong đống đổ nát của một tòa nhà do thảm họa động đất 8 độ richter. Mắc kẹt hơn 50 tiếng đồng hồ, chị chỉ cầu nguyện cuộc sống cho đứa con chưa chào đời.

Chạy đua với thời gian để tìm kiếm con mình trong đống đổ nát của các ngôi trường bị sập, các bậc phụ huynh tại Tứ Xuyên còn đang dấy lên làn sóng giận dữ về chất lượng xây dựng các ngôi trường này.

Bị một mảng bê tông to tướng đè lên ngực, Yuan vẫn nghe được tiếng báo thức của điện thoại di động - âm thanh duy nhất giúp anh đếm thời gian trong lúc nằm dưới đống đổ nát của một tòa nhà ở huyện Bắc Xuyên, tâm chấn động đất.

Vào lúc 6h45' chiều qua (20/5), một bà già 60 tuổi đã được cứu thoát khỏi đống đổ nát ở Pengzhou, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, sau gần 200 giờ đồng hồ bị vùi lấp sau trận động đất khủng khiếp ngày 12/5.

Các nhân viên cứu hộ hôm nay đã cứu được một người đàn ông 31 tuổi ra khỏi đống đổ nát của nhà máy điện bị san phẳng trong trận động đất tại Tứ Xuyên hơn một tuần trước. Trước đó, một người đàn ông khác cũng được cứu sống 170 giờ bị mắc kẹt.

Trung Quốc đã tuyên bố để quốc tang 3 ngày các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng hôm 12/5 và yêu cầu hoãn lễ rước đuốc Olympic trong khi công tác tìm kiếm những người sống sót vẫn được tiến hành, mặc dù hi vọng là rất mong manh.

Các nhân viên cứu hộ đã kéo được hơn 60 người còn sống khỏi đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng hôm 12/5 tại tây nam TQ, trong khi các đợt dư chấn mới tiếp tục xảy ra và số người chết có thể lên tới gần 30.000.

Tại sao ngôi trường bốn tầng Juyuan sụp xuống vì động đất ở Tứ Xuyên làm hàng trăm học sinh thiệt mạng trong khi các tòa nhà xunh quanh còn nguyên? Với người dân địa phương, câu trả lời thật đơn giản: Lòng tham.

Dù 100 giờ đã trôi qua kể từ khi trận động đất mạnh nhất Trung Quốc trong vòng 3 thập kỷ qua ập đến Tứ Xuyên, người dân vẫn không hết hi vọng tìm kiếm người sống sót. Cho đến nay họ đã cứu thoát được 163 người bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Cơn địa chấn kinh hoàng chiều 12/5 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, đã gây ra mức tổn thất lịch sử về người và sự tang thương này có thể cảm nhận qua những bức ảnh từ hiện trường.> Ảnh thị trấn bị hủy diệt / Thảm khốc vùng tâm chấn

Từ lãnh đạo hàng đầu đến những người lang thang đường phố, từ nhân viên cứu hộ áo đẫm mồ hôi đến các nạn nhân đang hấp hối, toàn bộ người dân Trung Quốc đều cố gắng cầu nguyện những phép nhiệm màu sẽ đến.

Tổng hành dinh lực lượng cứu hộ Trung Quốc tối qua ước tính, số người thiệt mạng trong trận động đất ở Tứ Xuyên có thể vượt trên 50.000 trong khi con con số người chết do chính phủ xác nhận cùng ngày chỉ là 19.500.

Theo Tân Hoa xã, cho đến nay gần 15.000 người đã thiệt mạng trong trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, hôm thứ hai vừa qua. Hơn 14.000 người khác vẫn đang mất tích. Gần 26.000 người vẫn đang bị chôn vùi trong đống đổ nát hai ngày sau động đất.

Ngoài gần 15 nghìn người được xác định đã chết vì động đất ở Tứ Xuyên, số người mất tích hoặc còn nằm dưới đống đổ nát lên đến 41 nghìn.

(VnMedia) – Hơn 50.000 người đã thiệt mạng, mất tích hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát sau trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Trung Quốc hôm 12/5, các quan chức hôm nay (14/5) cho biết khi toàn cảnh của thảm hoạ kinh hoàng này bắt đầu lộ dần ra.

Mức độ tàn khốc của trận động đất lộ ra thêm nghiêm trọng, khi các nhân viên cứu hộ phát hiện ra cả một thị trấn ở tây nam Tứ Xuyên bị xóa sổ, khiến tổng số người thiệt mạng lên đến 20.000. > Ảnh Trung Quốc vật lộn với động đất

Yang Juan đã thoát chết trong tích tắc nhưng hàng nghìn học sinh khác, gồm cả vài người bạn cùng trường của em không có được may mắn như vậy.

Các nhóm cứu hộ của Trung Quốc hôm 13/5 cuối cùng cũng đã tới được tâm trận động đất ở huyện Wenchuan, Tứ Xuyên, nơi ước tính khoảng 60.000 người vẫn còn mất tích.

Tổng số người thiệt mạng và mất tích trong trận động đất xảy ra ngày hôm qua (12/5) ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng khi các nhân viên cứu hộ đào bới những đống đổ nát của những ngôi trường và toà nhà bị đổ sập sau trận động đất.

Số người chết và mất tích ở Trung Quốc sau trận động đất kinh hoàng nhất nước này trong 3 thập niên qua tiếp tục tăng lên trong khi các nhân viên cứu hộ tích cực đào bới đống đổ nát nhằm tìm kiếm những nạn nhân sống sót.

Một ngày sau trận động đất vẫn còn nhiều người chờ được đưa ra khỏi đống đổ nát ở tỉnh Tứ Xuyên. Dòng hàng cứu trợ và binh sĩ từ các địa phương đang được huy động tới khắc phục hậu quả cơn địa chấn đẫm máu.> Cảnh đổ nát ở Trung Quốc

Báo chí Trung Quốc hiện đang đưa tin, ít nhất 1.000 em học sinh và giáo viên đã chết hoặc mất tích trong đống đổ nát của một ngôi trường trung học ở quận Beichuan, phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất ngày hôm qua (12/5).

Tan hoang, đổ nát là những gì để lại sau khi trận động đất 7,8 ritcher "quét" qua Tứ Xuyên, Trung Quốc chiều qua. 10.000 người thiệt mạng chưa phải là con số cuối cùng. Hiện người Trung Quốc vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người còn đang bị vùi lấp.