đồn biên phòng

Chiều 17.11, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) đã tiến hành tạm giữ 3 người gồm: Nguyễn Ngọc Hiển (43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM), Tân Vì Dân (36 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) và Ep Van Năk (27 tuổi, quốc tịch Campuchia) để làm rõ về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

- Lúc 8h ngày 27/9/2008, tổ công tác của Đồn biên phòng 358, Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa phát hiện 3 con rùa biển lớn tại chợ Đầm Môn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Dỉnh là một trong số các đối tượng của đường dây bắt cóc trẻ em ở Hà Giang, chị ta đã tham gia bắt cóc 3 cháu bé. Ngoài ra, Dỉnh còn bán con của mình mới hơn một tuổi.

Sau những ngày mưa lớn, lũ đã cuốn phăng 19 ngôi nhà ở thôn Tùng Chỉn, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Trong khi cứu dân thoát lũ, chiến sĩ biên phòng Phàn Láo Lở, Đồn 263 đã hy sinh.

Mới đây, Phòng trinh sát Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lạng Sơn kết hợp với đồn Biên Phòng Chi Ma đã bắt quả tang Nguyễn Đức Lý đang trên đường lừa bán một phụ nữ qua biên giới.

Ngày 18/6, Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Seo Giáo về tội mua bán phụ nữ.

Đồn Biên phòng Cầu Treo (Hà Tĩnh) cùng các cơ quan chức năng vừa kiểm tra, bắt giữ xe khách vận chuyển 4,7 kg cần sa từ Lào về Việt Nam.> Thu giữ lượng ma túy kỷ lục trị giá gần 1.500 tỷ đồng

Đồn biên phòng 126 tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ một lượng thuốc nổ cùng kíp, dây cháy chậm lớn. Đối tượng vận chuyển lô hàng này đã kịp bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng ập tới.

Thấy đám người cãi nhau, dù không hiểu đầu đuôi thế nào, Nguyễn Văn Sỹ cầm dao đâm một thanh niên. Sau đó, Sỹ phát hiện đó bạn thân của mình.

Chiều 8/5 đại uý Nguyễn Văn Chín, Phó đồn trưởng đồn biên phòng Tân Thanh cho biết, đơn vị vừa khởi tố 2 vụ vận chuyển tiền giả.

Trưa 17.4, Trạm kiểm soát biên phòng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu Sa Kỳ (Quảng Ngãi) đã phát hiện và bắt giữ tàu vận tải 0037-VT do ông Lê Văn Tấn (ở huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi) làm chủ phương tiện đã vận chuyển trái phép 25 kg san hô đen quí hiếm. Qua xác minh, số san hô này là của bà Võ Thị Một (39 tuổi, trú ở xã An Hải, H.Lý Sơn).

Là người bản địa, sống nơi giáp biên nên thị Chầm thường qua lại biên giới, ngày 13/4, thị Chầm sang chợ Pò Chài (Trung Quốc) mua 10 triệu đồng tiền giả (loại tiền Polime có mệnh giá 20 ngàn đồng/tờ) giấu vào người mang về quê tiêu thụ.

- Vào khoảng 15h ngày 10/4, người dân chợ Sông Đốc phát hiện một ngọn lửa bùng phát dữ dội từ căn nhà của ông Quách Tuấn Phong, thuộc khóm 1, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).

TP – Từ ngày 15/3, CA TP Hạ Long, Uông Bí (Quảng Ninh) mở đợt cao điểm đấu tranh triệt phá hoạt động khai thác, buôn bán than trái phép trên địa bàn.

Tối 11/3, tại khu vực bến Dâu, phường Trà Cổ, thị xã Móng Cái (Quảng Ninh), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng số 3, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt quả tang Đỗ Thị Thu Hiền, sinh năm 1972, quê ở Phù Ninh, Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang đưa một bé trai khoảng 1 tháng tuổi sang Trung Quốc để bán.

Toàn bộ tài sản bị cướp sạch. 77 ngư dân được trả tự do, nhưng thuyền trưởng cùng máy trưởng của 14 tàu vẫn bị giam giữ và mất liên lạc.

- Toàn bộ tài sản bị lấy sạch. 77 ngư dân được trả tự do, nhưng thuyền trưởng cùng máy trưởng của 14 tàu vẫn bị giam giữ và mất liên lạc.

Bản Ổi (xã Pa Lọ, huyện Mương Noòng, tỉnh Savannakhẹt của Lào) có 30 hộ gia đình với gần 200 nhân khẩu nằm sát bờ sông Sê Pôn, đối diện với xã Xy của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Lúc 2 giờ sáng ngày 13/2, lực lượng nghiệp vụ Đồn biên phòng 288 tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã bắt quả tang Nguyễn Tấn Tư đang vận chuyển 143 kg san hô tươi ước tính trị giá khoảng 400 triệu đồng vào thôn Định Tân, xã Bình Châu - Bình Sơn.

- Với các chiến sĩ tuần tra đồn biên phòng Bảo Lâm (Cao Lộc - Lạng Sơn), gần 1 năm trở lại đây, chiếc ĐTDĐ không những đã trở thành phương tiện liên lạc hiệu quả trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và phòng chống tội phạm buôn lậu, mà còn trở thành người bạn tinh thần giúp người lính nơi biên ải thêm ấm áp khi Tết đến, xuân về. Đổi thay Chiến sĩ đồn biên phòng Bảo Lâm mới chỉ sử dụng được điện thoại di động trong khoảng 1 ...

Nằm khiêm nhường bên dòng suối hiền hòa, Đồn biên phòng 473 (Mộc Châu, Sơn La) hiện ra trong sương mù. Đồn trưởng, Thượng tá Phùng Văn Vinh cùng toàn thể chỉ huy, chiến sĩ đón chúng tôi bằng những cái siết tay chặt và nụ cười rạng rỡ.

(VietNamNet) - Hệ thống ván khuôn đổ bê tông của sàn công nghệ thuộc gói thầu 5B Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể đổ sập do các cùm đỡ (Clamb) liên tiếp bị người dân tháo để bán sắt.

Khoảng 18 giờ ngày 18.12, Đồn biên phòng 692 Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) nhận được tin báo có một cháu bé bị bắt cóc. Qua điều tra, Đồn biên phòng 692 đã xác định cháu bé bị bắt cóc là Phạm Nhật Anh, 27 tháng tuổi, con của anh Phạm Văn Thám và chị Nguyễn Thị Ngọc Bích (ngụ tại khóm 7, thị trấn Sông Đốc).

Sính cùng 3 người đàn ông dựng cảnh đánh nhau giả để cướp Giàng Thị Vừ và tìm cách bán cô. Vừ đã trốn thoát và báo cho đồn biên phòng.

Vào hồi 9 giờ ngày 23/11, Trạm Biên phòng mốc 16 (thuộc đồn Biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn) đã bắt quả tang một phụ nữ quê Bắc Ninh đang tìm cách mang sang bên kia biên giới năm bánh heroin.

Chiếc Uoát đang hăm hở vượt dốc lên Tây Trang bất chợt giảm tốc độ khi xuất hiện trước mặt tấm biển "Khu vực biên giới" với sự canh gác nghiêm ngặt. Thoạt nhìn vẻ đẹp hùng vĩ và hoang sơ của núi rừng, ít ai có thể nghĩ rằng phía sau những đỉnh núi mờ sương là những cuộc chiến không khoan nhượng với những kẻ đang tâm gieo rắc "cái chết trắng".

Tính đến 16h chiều nay 3/10, Bộ đội Biên phòng 28 tỉnh, thành phố tuyến biển và 4 hải đoàn đã thông báo kêu gọi được 37.313 tàu/220.353 ngư dân đang hoạt động trên biển biết hướng di chuyển của bão số 5.

Về nhận công tác tại Đồn Biên phòng 605 cách đây 3 năm, Đại úy Lê Đức Thắng không ngại khó khăn, gian khổ lặn lội đến các bản làng của xã Hướng Lập (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) như Tà Păng, Sê Pu, Cù Bai, Xa Lỳ, A Xóc... để khám, chữa bệnh cho bà con Vân Kiều.

Đến mà không báo trước, chúng tôi hơi sững sờ trước bữa cơm đãi khách chỉ sau ít phút chuẩn bị của các chiến sĩ nuôi quân của đồn biên phòng 787 thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước.

Ngày 4/9, ngư dân Bà Rịa – Vũng Tàu đã cứu sống 18 thủy thủ gặp nạn ngoài khơi, trước khi tàu chìm trong cơn giông lớn.