đi làm

Thời hạn nghỉ sinh đã hết, đã đến lúc phải trở lại cơ quan mà bạn dường như rất bối rối, không an tâm về tất cả mọi việc. Một tháng đầu đi làm sẽ là thời gian khó khăn nhất bởi mọi thứ chưa đi vào quỹ đạo. Những điều bạn nên làm:

Trận mưa ác liệt, cơn mưa bất thường, Hà Nội mưa, toàn miền Bắc mưa, có lẽ là mưa trên cả nước. Đài báo đưa tin, thiệt hại đáng kể cả người lẫn của. Chao ôi thiên tai...

6 ngày sau trận mưa lịch sử trút xuống Hà Nội, toàn bộ khu vực Giáp Bát ngập sâu trong nước. Phương tiện được coi là an toàn nhất đưa nhân viên Trung tâm Thông tin Di động VMS - MobiFone khu vực I có trụ sở tại đây là xe thồ ngựa kéo, thuyền hoặc bè tự tạo.>Kinh doanh bị đình trệ vì cơn mưa lịch sử

23 năm chịu đựng sự bạo hành tàn ác của người chồng vũ phu, chị Trà không dám hé răng cãi lại nửa lời. Lý do người phụ nữ cam chịu ấy đưa ra là vì thương những đứa con của mình. >> 23 năm bị chồng bạo hành kinh hoàng

"Mình không thích chơi với những đứa làm part-time, chỉ có những đứa nghèo mới đi làm part-time thôi!" Không ít teen bây giờ tỏ ra khinh thường những công việc làm thêm của bạn bè mình...

- Trong khi đa số SV nghèo tìm đến những công việc khá tĩnh lặng như gia sư, bán hàng, … thì những SV con nhà khá giả đều tìm cho mình những công việc năng động, nhiều tiền, có thể vất vả hơn nhưng được thử sức khám phá...

Ba đứa hơn nhau hai tuổi một. Khi anh cả được mười bốn tuổi thì thằng hai mười hai, còn chú út chẵn chục. Mẹ suốt ngày than “tam nam bất phú”!

Tôi năm nay tôi 26 tuổi tôi kết hôn cách đây gần 3 năm và có một cháu trai gần hai tuổi. Ông xã nhà tôi là con trai trong một gia đình có 2 chị em. Chị gái anh lấy chồng cách đây 14 năm và đã có một cậu con trai 13 tuổi.

- “Chỉ 1/3 cán bộ công chức (CBCC) đi làm bằng xe buýt so với danh sách đăng kí, điều này khiến con số bù lỗ của thành phố ước tính tăng 3 lần so với dự kiến”. Đó là thông tin được khẳng định trong cuộc họp sơ kết 1 tháng thực hiện xe đưa đón CBCC, diễn ra ngày 10/9.

- Bị bạn đồng lứa lừa bán vào "động quỷ", cô bé 15 tuổi "thà chết không chịu tiếp khách". Cuối cùng, cô bé đã tìm cách trốn thoát khỏi "động quỷ" một cách ngoạn mục.

Việc các bạn trẻ vừa muốn làm việc trong khi vẫn còn đang đi học hiện còn gây nhiều tranh cãi. Một vài người cho rằng việc này là cách dạy tốt nhất về cuộc sống, người khác lại phản đối bởi đi làm thêm sẽ khiến các em mệt mỏi, ảnh hưởng học tập.

Vợ gọi tên chồng trong khi đang bất tỉnh trên xe cấp cứu và vợ chỉ muốn có chồng ở bên - nguồn an tâm duy nhất của vợ - đó là lúc vợ nhận ra rằng vợ đã tin tưởng chồng, chồng yêu à.

3 tháng hè đã trôi qua. Trước kì nghỉ hè, không ít teens đã lên cho mình những kế hoạch đi làm thêm rất thú vị, nhưng sau mấy tháng, các bạn vẫn không làm nổi một công việc “nên hồn”. Tại sao thế?

- Trong sáng 11/8, Hà Nội bắt đầu mở các tuyến xe buýt đưa đón cán bộ đi làm. Tuy nhiên, theo ghi nhận ngày đầu tiên, tại Hà Đông, còn nhiều cán bộ nhà nước có nhà ở Hà Đông chưa hề biết thông tin này.

Ngày của tôi bắt đầu từ 6h sáng. Thức dậy, tôi lo sửa soạn cho mình trước rồi đánh thức con gái, cho bé ăn uống xong thì mẹ con ra xe lên đường... 21h, tôi phải cho con bú sữa rồi dỗ bé ngủ. Bé ngủ thì tôi cũng ngủ theo. Đến 12 giờ đêm, đồng hồ báo thức reo và tôi thức dậy, ngồi vào bàn học.> Cầm bằng cao đẳng sang Singapore tìm việc làm

Quãng thời gian dành cho những cuộc đi chơi, du lịch hè đã hết, nhiều “xì tin” đã lao đi kiếm việc làm thêm. Muốn kiếm tiền nhanh chóng, dễ dàng, không chịu vất vả, nhiều teen bất chấp những việc nguy hiểm, thậm chí phạm pháp chỉ để có tiền.

- Anh Nguyễn Trần Cường, cán bộ kĩ thuật nhà máy bia Việt Hà, một người được đồng nghiệp đánh giá là “lười” vận động. Bước ra khỏi nhà một quãng để mua thứ gì anh cũng đi xe máy, đi chơi quanh xóm cũng dùng xe máy để đi. Thế mà hôm nay, hàng xóm phải ngạc nhiên khi thấy anh lên đường đi làm bằng một chiếc xe đạp cũ kĩ...

Giờ đây, không chỉ người lớn mới đau đầu về nỗi lo cơm áo gạo tiền khi giá cả leo thang đến chóng mặt, teen mình cũng rất thương bố mẹ và muốn phần nào đó gánh bớt một “vai” gánh nặng.

Bạn gái tôi đi làm lễ tân trong một khách sạn tư nhân. Tại đó có cậu giám đốc khả trẻ, rất quan tâm đến em. Rồi cái ngày đen tối đã đến, em phản bội tôi và ngủ với cậu giám đốc. Giờ đây khi viết những dòng này tôi đã mất em, nhưng tôi không thể yên tâm. Tôi biết em bị lợi dụng và sẽ bị bỏ rơi. (Đông)

Kế hoạch nghỉ hè của nhiều bạn trẻ bây giờ có cả những chương trình từ thiện trong những ngày cuối tuần. Họ đã vẽ vào trang nhật ký của mình màu xanh cuộc sống và màu hồng của trái tim nhân ái.

Một ngày nào đó, bạn tỉnh dậy uể oải, và mất hẳn nhuệ khí đến cơ quan. Nghĩ đến chặng đường đến công ty, bạn thấy thật chán nản. Hầu hết ai cũng có một ngày như vậy, tại sao thế nhỉ?

Tôi là một phụ nữ ngoài 30. Có công việc ổn định, đã li dị chồng 2 năm, hiện đang sống cùng con trai 5 tuổi. Hai năm là một quãng thời gian vất vả nhọc nhằn cả về kinh tế lẫn tình cảm. (Mãi đến ngày 30 tết năm ngoái tôi mới trả hết nợ nần của quá khứ và năm nay mẹ con tôi mới được tạm yên ổn về kinh tế).

Để có 1 công việc làm thêm ưng ý dù là full-time hay part-time, đa số teen đều phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” kiếm việc.

Đang ngắm con gái 5 tháng tuổi ngủ say, Long cau mày khi nghe tiếng xe rú còi ngoài ngõ. "Sao lại có người vô ý thức thế không biết", vừa làu bàu, anh vừa lấy tay giữ ngực con để bé khỏi giật mình.

Giá xăng trung bình hiện nay tại Mỹ đã vượt qua bốn USD một gallon và cuối tháng này sẽ tăng thêm 10%. Đó là giá xăng trong tháng 6, chứ theo nhiều thông tin của các hãng cung cấp xăng dầu cho các cây xăng bán lẻ, cuối năm nay giá sẽ còn cao nữa.

Dù đã tốt nghiệp trung cấp và đã đi làm nhưng đến giờ này tôi vẫn chưa cải thiện được khả năng ăn nói của mình. Từ nhỏ đến lớn tôi vốn trầm tính, ít nói. Giờ đi làm tôi mới nhận ra rằng, điều đó thật tồi tệ.

Càng ngày, nhu cầu tìm việc làm của sinh viên càng tăng. Có bạn vì muốn phụ giúp gia đình trang trải tiền ăn học phí, có bạn muốn tích lũy kinh nghiệm cọ sát thực tế, có bạn đi làm cho... oai.

Theo Luật Lao động hiện nay, một năm người lao động có 12 ngày nghỉ phép. Nhưng với nhiều nhân viên, con số này quá ít, không đủ cho họ ốm đau, chăm con ốm, hiếu hỉ giỗ chạp, đi du lịch…

Vì ở với bố mẹ già nên từ sửa chữa nhà cửa, mua sắm vật dụng rồi đối nội, đối ngoại… đều một tay anh Tấn chu toàn. Thế nên, kết hôn với anh, chị Lệ thấy mình thật may mắn và hạnh phúc.

"Tôi đoán phần nhiều trong số các bạn đã trải qua các kinh nghiệm đi làm thêm hồi sinh viên, đặc biệt là các bạn đang đi học ở nước ngoài". "Như các bạn của tôi ở Anh mà tôi biết thì hầu hết ai cũng đã trải qua việc đi làm thêm một vài lần. Tôi cũng như hàng trăm, hàng nghìn sinh viên Việt Nam khác đang ở Anh, Australia, Mỹ hoặc ở đâu đó. Sau đây, tôi sẽ kể cho các bạn chuyện tôi đi làm thêm từ trước đến giờ. Entry hơi dài nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không thất vọng khi đọc hết bài viết này.