Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - “Món” Âu vẫn cứ "ngon"

“Món” Âu vẫn cứ "ngon"

Cập nhật: 28/08/2008 - 15:54 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

  Ở đây, tôi không có ý bàn đến khía cạnh ẩm thực mà muốn đề cập tới một món ăn tinh thần, cụ thể là bóng đá.  
 

Người ta thường nói “người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, riêng về mảng ăn uống dù món ăn Việt có bình dân mấy vẫn ngon hơn mấy món ăn đặc sản châu Âu vì không hợp với khẩu vị người Việt. Nhưng riêng về bóng đá, “món” bóng đá Việt khiến người Việt khó mà “tiêu hoá”.

Có thể nói năm 2008 là năm “bội thực” của giới hâm mộ túc cầu thế giới nói chung và NHM Việt Nam nói riêng. Vẫn là các giải VĐQG châu Âu, vẫn Champions League, UEFA Cup như thường niên, nhưng thêm vào đó là các trận đấu của Euro 2008 và Olympic Bắc Kinh.

Món Âu vẫn cứ ngon
Bình Dương lên ngôi Vô địch V-League trước 1 vòng đấu

Nhiều món ngon như vậy chả trách, người Việt quay lưng với “món ăn” Việt. V-League, giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã phải nghỉ một thời gian để tránh “đụng” với Euro còn gì.

Thật là khập khiễng khi mang chất lượng của hai món ăn kia ra so sánh. Euro là một “đại tiệc” bóng đá với vô vàn các món đặc sản của các nền bóng đá bậc nhất Châu Âu. Ở “bữa tiệc” mà 4 năm mới được bày ra 1 lần ấy, ta được thưởng thức hàng chục “món ăn” (các trận cầu) mà mỗi món mang hương vị khác nhau, nhưng tất cả đều lôi cuốn, hấp dẫn. Còn V-League giống như “cơm bụi”, mặc dù không ngon nhưng vẫn phải “ăn” để chống “đói”.

Tay nghề của mấy “đầu bếp” (các cầu thủ) nội sao có thể sánh bằng đầu bếp ngoại. Mặc dù mấy anh này cũng đã được học hỏi, cọ xát với các đồng nghiệp ngoại khá nhiều. Các đầu bếp nội cũng thêm vào món ăn gia vị kịch tính, quyết liệt, bất ngờ giống món đặc sản nhưng hình như nó chưa đủ “độ mặn” nên vẫn không làm cho khách hàng cảm thấy ngon miệng. Thêm vào đó, trong món ăn nội còn có nhiều "sạn" quá (tiêu cực, bạo loạn...). Những cuộc đua đầu cuối trên BXH không mấy gay cấn do bị chi phối bởi những mục tiêu và toan tính riêng của từng đội bóng hơn là vì mục đích phục vụ và cống hiến cho người xem.

 Món Âu vẫn cứ ngon
Ngoại hạng Anh vẫn là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh

V-League 2007/08 hạ màn trước một vòng đấu, không có bất ngờ nào xảy ra khi ngôi vô địch vẫn thuộc về chủ cũ Becamex Bình Dương. Nỗi buồn đọng lại với người hâm mộ bóng đá Thủ đô khi hai đội bóng con cưng là Hoà Phát Hà Nội và Hà Nội ACB cùng dắt tay nhau xuống hạng Nhất.

Khép lại một “bữa ăn thường nhật”, các “thực khách” là tín đồ của túc cầu giáo lại chào đón một “đại tiệc” bóng đá năm nào cũng được bày ra nhưng sức hấp dẫn thì không hề giảm sút. Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1... vẫn là những món “đặc sản” của châu Âu mà người Việt thưởng thức hoài không biết chán.

Thu Phương

 
   
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày