Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - “Nàng Dae Jang Geum”: Tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa

“Nàng Dae Jang Geum”: Tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa

Cập nhật: 11/06/2008 - 09:15 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ


Là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc, Lee Young Ae được khán giả Việt Nam biết đến sau nhiều bộ phim: Anh em nhà bác sĩ, Pháo hoa… do cô thủ vai chính được trình chiếu tại Việt Nam.

Lee Young Ae với trẻ em tại Trại trẻ em mồ côi Thị Nghè. Ảnh: Trọng Thịnh

Đặc biệt với vai diễn Dae Jang Geum trong bộ phim cùng tên, Lee Young Ae đã được khán giả Việt Nam đánh giá cao. Chính vì thế, dù chuyến đi đến Việt Nam lần này của cô không được thông báo rộng rãi nhưng rất đông người hâm mộ và giới báo chí săn tìm.

Sau khi tham gia Lễ động thổ dự án đường Tân Sơn Nhất- Bình Lợi cùng với tập đoàn GS E&C, chiều ngày 10/6, Lee Young Ae đã có chuyến công tác từ thiện tới Trại trẻ mồ côi Thị Nghè.

2 giờ 30 phút, Lee Young Ae xuất hiện ở Trại trẻ mồ côi Thị Nghè trong trang phục giản dị áo sơ mi trắng quần tây sậm màu nhưng vẫn rực lên nét đẹp đầy ấn tượng.

Với phong cách khá chuyên nghiệp, dù bị báo chí và người hâm mộ vây quanh nhưng cô vẫn luôn tươi cười với mọi người.

Trò chuyện với Ban Giám đốc, cô mong mỏi được đi thăm các em luôn chứ không cần nghỉ ngơi. Không một chút e dè, Lee Young Ae đã ân cần nắm tay, thăm hỏi từng em bằng câu tiếng Việt ngọng nghịu “Xin chào! Xin chào”.

Gặp một em bé còn đang bò, Lee Young Ae đã bồng em lên và nựng những câu đầy âu yếm bằng tiếng Hàn. Cùng với đại diện Tập đoàn GS E&C, Lee Young Ae đã trao một khoản tiền  ủng hộ cho trại trẻ.

Trao đổi với phóng viên Tiền phong, Lee Young Ae cho biết cô đã biết đến Việt Nam từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước khi cô đóng một bộ phim quảng cáo về Việt Nam nhưng đây là lần đầu tiên cô đến Việt Nam.

“Tôi thích món ăn Việt Nam và ngay từ khi bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, tôi đã đề nghị được ăn món ăn Việt Nam. Đặc biệt là phở và giò chả. Và tôi đã toại nguyện. Món ăn của đất nước các bạn rất ngon”, Lee Young Ae cho biết.

Cô cũng kể về những con người Việt Nam đầy thân  thiện, luôn có nụ cười mến khách. “Tôi đi vào chợ Bến Thành và đã nhiều người nhận ra tôi chính là nàng Dae Jang Geum trên phim và nhiều người đã xin chụp hình chung, xin chữ ký”.

Chuyến đi đến Trại mồ côi Thị Nghè chỉ kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng Lee Young Ae đã để lại ấn tượng sâu đậm với mọi người. Bà Tống Thị Kim Phụng - Giám đốc trại trẻ mồ côi Thị Nghè cho rằng:

“Tôi rất bất ngờ khi thấy một diễn viên nổi tiếng như Lee Young Ae mà lại bình dân đến thế. Cô ấy thăm hỏi, quan tâm đến từng em. Với chúng tôi đó chính là món quà cao quý nhất động viên chúng tôi làm tốt hơn công việc của mình”.

Còn Lee Young Ae thì cho biết: “Tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa vì sự thân thiện của người Việt Nam và cả nụ cười của những em bé đã làm tôi cảm thấy yêu Việt Nam”.

Trọng Thịnh 

Từ khóa liên quan đến bài viết: “Nàng Dae Jang Geum”: Tôi sẽ trở lại Việt Nam nhiều lần nữa

việt nam,

trẻ mồ côi,

lee young,

mồ côi thị nghè,

lee young đã,

trại trẻ mồ côi,

trẻ mồ côi thị,

mồ côi thị,

côi thị nghè,

trại trẻ mồ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày