Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Man cua | màn cửa chất lượng cao, đẹp và sang trọng
Bơm nước sơn hà | NƯỚC ... BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ
tranh sơn dầu, tranh son dau
MÁY LẠNH PANASONIC,TOSHIBA ..MỚI 100% GIÁ RẺ
Máy lạnh daikin | May lanh daikin chất lượng cao giá thành rẻ | Tiết Kiệm Điện 50%
152,796,914
Cập nhật trong ngày: 91
Tổng số tin: 731,842

“Tôi chưa bao giờ làm nhạc mà khán giả bỏ về giữa chừng”

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
 Tôi chưa bao giờ làm nhạc mà khán giả bỏ về giữa chừng
 Ảnh: Thiên Lam
 

Tiếp nối thành công cho những dự án âm nhạc với Hà Trần, Tùng Dương, nhạc sĩ Ngọc Đại đang đi tìm cho âm nhạc Việt Nam những gương mặt mới với một lối hát mới. Cùng kết hợp với Linh Dung và Thanh Lâm, nhạc sĩ đang chuẩn bị trình làng một đêm nhạc đầy sắc màu Ngọc Đại với một tâm thế khá tự tin, “tôi chưa bao giờ làm nhạc mà khán giả bỏ về giữa chừng”.

 

Chào anh Ngọc Đại, khán giả tại Ngày thơ Việt Nam vừa qua khá thích thú và ấn tượng với màn trình diễn của ba anh em Ngọc Đại, Linh Dung và Thanh Lâm. Sự kết hợp tuyệt vời nào đã khiến ba người “say” nhạc đến vậy?

 

Ngọc Đại: Các bạn có thấy họ biểu diễn như lên đồng không. Bởi vì họ coi âm nhạc không quan trọng lắm, họ coi họ hơn âm nhạc. Tôi không nói họ biểu diễn như thế nào, mỗi hôm, mỗi đối tượng khán giả mà họ tự có một cách biểu đạt khác nhau với thời lượng khác nhau. Có thể hôm nay họ lên đồng, nhưng ngày mai họ hát lại vui. Có thể khán giả thích thì họ hát dài hơn, nếu khán giả nhàm chán họ sẽ trình bày rất ngắn. Đó hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của cả ba chúng tôi khi lên sân khấu, không có một sự sắp đặt nào trước đó.

 

Ý tưởng này đến với mọi người bất chợt hay là sau một thời gian đúc kết và tìm kiếm người cộng tác?

 

Linh Dung: Ý tưởng này là của cả ba. Chúng tôi đến với âm nhạc cách đây 10 năm, nhưng mới thật sự đến với nhau trong 4 tháng. Cái duyên có lẽ để trời trả lời hộ bọn mình. Anh Ngọc Đại cũng đã từng rất thành công với chương trình âm nhạc của Hà Trần, với Tùng Dương. Sau khi từ Bỉ về, anh Ngọc Đại tìm Linh Dung và Thanh Lâm. Một dự án kết hợp ra đời. Chúng tôi đã tập từ tháng 9/2006 và dự kiến 5 tháng nữa sẽ biểu diễn. Đó sẽ là buổi đầu tiên ra mắt khán giả.

 

Hình ảnh đầu trọc, phong cách ăn mặc hoang dã, lối hát như rút ruột, rút gan… style này liệu có theo anh, chị trong suốt hành trình âm nhạc sau này?

 

Thanh Lâm: Vì chúng tôi thích syle như vậy và cũng không có lý do nào để lý giải cho điều đó. Khi cạo đầu như thế này cả ba đều thấy lạ và đẹp. Thực ra, âm nhạc luôn ẩn hiện trong hai đứa và quyết định làm cái gì đó. Cho đến ngày hôm nay không biết đi đến đâu nhưng bọn mình vẫn cố gắng.

 

Thái độ khán giả hôm nay rất ủng hộ và tán thưởng với sự lạ và độc đáo trong nhạc của anh Ngọc Đại. Cả ba thành viên có nghĩ đến một ngày nào đó, khán giả sẽ quay lưng lại với âm nhạc Ngọc Đại?

 

Ngọc Đại: Chúng tôi biết có những luồng phản đối nhưng chúng tôi không dự trù, để nguyên hiện trạng như vậy. Tuỳ vào từng thời điểm, sân khấu mà chúng tôi lựa chọn cách biểu diễn về thời lượng và cách hát. Tôi chưa bao giờ làm nhạc mà khán giả lại bỏ về. Vì khán giả thời đại này khác rồi, họ rất hay. Chúng tôi làm việc này là muốn đưa ra cá tính thật mạnh trong âm nhạc cho khán giả thưởng thức.

 

Còn với hai ca sĩ của nhóm, bước đột phá nào khiến hai chị chọn con đường này khi tuổi đời không còn trẻ?

 

Linh Dung: Mình nghĩ đó không phải là đột phá. Nói đúng hơn đó là một sự thức tỉnh trong chính con người Dung. Đây không phải là cuộc đấu tranh với bạn diễn xung quanh mà đấu tranh với chính bản thân mình. Khi mình đã tìm được con đường đi thì mình đi rất nhanh, không có cản trở gì. Và bọn mình đang trên con đường đấy.

 

Thanh Lâm: Âm nhạc Việt Nam từ trước đến giờ đặt cho Lâm rất nhiều câu hỏi. Mình xem âm nhạc Việt Nam, xem âm nhạc thế giới, tại sao mình không làm cái gì từ tận trong mình cho âm nhạc. Lâm và Dung chỉ là khơi cái tự trọng trong mình ra, không có ý đồ lớn lao trong đây. Ngay cả bạn và bất kỳ người nào đều có. Chẳng qua bạn không bóc ra hoặc chưa bóc nó ra mà thôi.

 

Nhạc Ngọc Đại mang nét thơ khá đậm với rất nhiều ca khúc các chị hát là thơ được phổ nhạc. Chị sẽ phải cảm thơ trước để hiểu tâm tư tình cảm thơ đó, hay là chị sẽ cảm nhạc trước?

 

Linh Dung: Âm nhạc Ngọc Đại có rất nhiều âm vang hiện đại, mình không đặt ra khái niệm là nó là dòng nhạc nào, có phải là dân gian hiện đại hay không. Bao giờ chúng tôi cũng cảm nhận được từ âm nhạc, từ giai điệu trước. Chúng tôi không đưa ra một vũ đạo nào, mà hoàn toàn lên sân khấu chúng tôi tự biên, tự diễn với tất cả xúc cảm của mình lúc đó.

 

Thanh Lâm: Lâm từng là giáo viên dạy hoá. Vì Lâm là người yêu âm nhạc, thích âm nhạc nên đã bỏ nghề. Có lẽ hạn chế của mình là không được học thanh nhạc, không có những cái luyến láy chuyên nghiệp như chị Dung. Mình hát hoàn toàn bằng bản năng, cứ cảm nhận và bắt chước nên xúc cảm lúc đó hoàn toàn là từ tình yêu mà bộc lộ.

 

Đến với loại nhạc khó nghe và khó tiếp cận với khán giả, nhất là đời sống âm nhạc sôi động như hiện nay, cả ba thành viên có nghĩ đến việc mình sẽ kinh doanh bằng chính âm nhạc mà cả ba đang theo đuổi không?

 

Chúng tôi không đặt mục đích kinh doanh ở đây. Chỉ biết ngày hôm nay đang yêu âm nhạc, ngày mai và ngày kia vẫn tiếp tục chơi nó, không nghĩ là hy sinh hay không hy sinh. Xác định đó là một cuộc chơi, không phải chỉ để kiếm tiền. Vì như thế sẽ không làm được điều gì.

 

Xin cảm ơn anh, chị về cuộc trò chuyện này!


Thiên Lam


Từ khóa liên quan đến bài viết: “Tôi chưa bao giờ làm nhạc mà khán giả bỏ về giữa chừng”

,

không,

với,

chúng tôi,

âm nhạc,

khán giả,

nhạc,

âm,

ngọc đại,

anh ngọc đại

NSƯT Huyền Thanh: "Sao" thật bao giờ cũng hiếm! NSƯT Huyền Thanh: "Sao" thật bao giờ cũng hiếm! 'Cải Bắp' chưa bao giờ xa 'Cu Tí' lâu đến thế 'Cải Bắp' chưa bao giờ xa 'Cu Tí' lâu đến thế
Siu Black: Người đàn bà bận rộn nhưng chưa bao giờ chán nản Siu Black: Người đàn bà bận rộn nhưng chưa bao giờ chán nản Lương Mạnh Hải chưa bao giờ chán Tăng Thanh Hà Lương Mạnh Hải chưa bao giờ chán Tăng Thanh Hà
“Sao mai” Hải Yến và nỗi cô đơn chưa bao giờ kể… “Sao mai” Hải Yến và nỗi cô đơn chưa bao giờ kể…
Mới cập nhật
< noscript>