Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Tư vấn thành lập doanh nghiệp | Tu van thanh lap doanh nghiep
Công nghệ khoá khách sạn sử dụng thẻ RF hàng đầu thế giới
CTY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ẤN TƯỢNG VIỆT, DANG KY NHAN HIEU HANG HOA, ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA
Nhân tháng khai trương khuyến mại mua 1 bình nước khoáng Kim bôi tặng ngay 3 chai 0,5 lít; Mua 1 hộp 0,33 và0,5 lít tặng 3 chai cùng loại . Xin gọi ngay 2119669 để được phục vụ tại nhà tại HN
VPLS PGVN nhận tư vấn thành lập doanh nghiệp các loại hình, tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp. Vui lòng liên hệ Mr.H.Vân - 0982 27 17 27 để biết thông tin chi tiết. Hân Hạnh.
152,796,955
Cập nhật trong ngày: 91
Tổng số tin: 731,842

“Trung tâm dịch vụ cảm xúc” hay tù giam lỏng?

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
Các đối tượng trong vụ án.
Ỷ thế là người điều hành trung tâm, Hương đã mở ra dịch vụ làm đẹp cho các nhân viên trước giờ đi khách và ép ai cũng phải thực hiện. Ngoài ra, còn có các quy định phi lý như: phải mua quần áo của trung tâm, ăn trong trung tâm, thuê lấy lãi cắt cổ…
>> "Trung tâm dịch vụ cảm xúc" bán dâm vị thành niên

Như tin Báo CAND đã đưa, chiều 17/6, một tổ công tác gồm lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội; các trinh sát Phòng 5, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an; Công an phường Trung Liệt và Công an phường Láng Hạ đã tập kích vào nhà nghỉ Thành An, ở phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội và bắt quả tang tại đây 3 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm. Số gái này được điều đến từ "Trung tâm dịch vụ cảm xúc" có "trụ sở" tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội…

Lập trung tâm, in card visit để quảng cáo… mại dâm

Người "sáng lập" ra Trung tâm dịch vụ cảm xúc này là Nguyễn Cao Cường, 29 tuổi, HKTT tại Bắc Giang, nơi ở hiện nay của Cường và đồng thời cũng là trụ sở của Trung tâm được đặt tại phường Trung Liệt (thuộc bãi rác Thành Công, Đống Đa). Ngoài Cường với vai trò là tổng giám đốc kiêm giải quyết các vụ tranh chấp, đánh nhau nội bộ, thì Nguyễn Tuấn Anh và Phạm Thùy Hương được ví như các giám đốc điều hành.

Tháng 12/2007, Cường cùng "vợ chồng" Hương - Tuấn Anh bắt đầu tuyển nhân viên và khởi động tổ hợp kiếm tiền khép kín và rất chuyên nghiệp.

Bắt đầu từ việc in card visit, ban "lãnh đạo trung tâm" đã đặt in hàng trăm hộp card visit có đề tên rất lạ và dễ liên tưởng là "Trung tâm dịch vụ cảm xúc". Trong đó có kèm theo số điện thoại của 3 thành viên trong ban lãnh đạo, rồi cho người đi rải khắp các nhà hàng, khách sạn, các quán karaoke… trên địa bàn các quận Cầu Giấy, Đống Đa, Ba Đình và dọc tuyến đường Nguyễn Chí Thanh.

Tại trung tâm luôn túc trực khoảng 30-40 người đẹp chân dài ngồi đợi sự điều động, phân công của ban lãnh đạo.

Theo quy định của trung tâm, bắt đầu từ 13h hằng ngày, tất cả nữ nhân viên trong trung tâm phải có mặt tại trụ sở. Ai đến  muộn sẽ bị phạt tiền. Hương và Tuấn Anh thuê Trần Đoàn Bá, 21 tuổi, HKTT tại xã Văn Lương, huyện Tam Nông, Phú Thọ, làm người chuyên chở các cô đến điểm hẹn của khách với lương mức 1,5 triệu đồng/tháng và 2 bữa cơm nuôi. Ngoài ra, còn thuê Đỗ Thị Thu Hiền, 20 tuổi, quê ở Chương Mỹ, Hà Tây làm nhiệm vụ sổ sách nhân viên và trực tiếp thu tiền của khách.

Tập kích hang ổ

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã phát hiện ra Trung tâm dịch vụ cảm xúc do Nguyễn Cao Cường; Phạm Thuỳ Hương, 29 tuổi và Nguyễn Tuấn Anh, 28 tuổi, đều trú tại Đầm Bầu, Ngọc Khánh, Hà Nội làm chủ. Trụ sở trung tâm là một căn phòng trọ khá sâu trong một dãy nhà ở khu Trung Liệt (thuộc bãi rác Thành Công).

15h30' cùng ngày, tổ công tác bất ngờ ập vào kiểm tra nhà nghỉ Thành An và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Đồng thời, tổ công tác cũng đã bắt quả tang Hiền (tức Trang “đen") khi cô ta đang nhận tiền của khách.

Tổ hợp kiếm tiền hoàn hảo

Ỷ thế là người điều hành trung tâm, Phạm Thùy Hương đã mở ra dịch vụ làm đẹp cho các nhân viên trước giờ đi khách và ép ai cũng phải thực hiện. Theo đó, Hương trực tiếp đứng ra trang điểm cho các nhân viên nữ và bắt trả thù lao 40.000 đồng/lần.

Ngoài ra, trong trung tâm cũng có một quy định hết sức phi lý nhưng ai cũng phải tuân thủ, đó là không được ra ngoài mua quần áo. Số quần áo này được ban lãnh đạo trung tâm mua ngoài thị trường và ép các nhân viên phải mua với giá cắt cổ. Và hễ ai có ý định gian lận thì sẽ nhận được trận đòn rất dữ dằn bằng roi da của "mama tổng quản" Hương.

Cũng có một yêu cầu nữa của trung tâm là các nhân viên không được ăn ở ngoài, hễ ai không có việc thì hai bữa chính trong ngày phải ăn trong trung tâm. Số tiền đi khách eo hẹp của các cô ngoài phần bị trừ vào hai bữa tiền ăn thì còn bị trừ để nuôi ăn và mua điều hoà phục vụ mấy thành viên trong ban lãnh đạo trung tâm.

Ở đây cũng có dịch vụ cho thuê lấy lãi cắt cổ. Nhân viên nào cần tiền mua sắm, chơi bời thì sẽ được cho vay với lãi suất 5%. Và lãi đó cứ tiếp tục nhân lên cho đến khi người vay trả hết mới thôi. Mỗi lần các nhân viên đến phục vụ khách ở quán karaoke thì các cô phải nộp lại cho trung tâm 20.000 đồng/lần; sau đó nếu tiếp tục đi khách, thì các cô nộp 40.000 đồng.

Ngoài ra, nếu khách trực tiếp liên hệ với các nhân viên thì trước khi đi các cô phải báo cho đối tượng Hương hoặc Tuấn Anh để chúng đánh dấu vào sổ. Khi về, các cô phải nộp lại cho trung tâm số tiền là 100.000 đồng/lần "tàu nhanh" và 200.000 đồng tiền qua đêm.

Những cuộc đời chắp vá

"Mama tổng quản" Phạm Thuỳ Hương khá chìm nổi với 3 đời chồng và đàn con nheo nhóc. Cô ta đã có một tiền án về tội lừa đảo. Sau khi gặp và quen Nguyễn Cao Cường, một đối tượng có tiền án về tội trộm cắp, Tuấn Anh và Hương đã cùng anh ta thành lập ra tổ hợp kiếm tiền trên thân xác những cô gái đáng thương.

Riêng Đỗ Thị Thanh Hiền (tức Trang “đen") có số phận rất éo le. Lên 2 tuổi thì bố mẹ Trang bỏ nhau, chẳng ai nhận nuôi cô ta. Trang lớn lên không biết mặt cha mẹ, lay lắt đến khi Trang 5 tuổi thì được một phụ nữ tốt bụng quê ở Chương Mỹ, Hà Tây đến đón về nuôi.

Khi lớn lên, Trang lấy chồng thì vớ phải anh chồng chẳng ra gì. Anh ta phạm tội và bị đi tù sau hơn 1 năm cưới nhau. Trang chán đời bỏ nhà ra Hà Nội lang thang và rồi được nhận vào làm ở trung tâm.

Được biết, trong số hơn 30 cô gái được đưa về trụ sở Công an thì có 2 cô đang mang thai, trong đó có cô bé mới 14 tuổi.

Ngày 20/6, cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với: Nguyễn Cao Cường, Nguyễn Tuấn Anh, Phạm Thuỳ Hương, Đỗ Thị Thanh Hiền về tội "Môi giới mại dâm".

Vụ án vẫn tiếp tục được điều tra mở rộng

Từ khóa liên quan đến bài viết: “Trung tâm dịch vụ cảm xúc” hay tù giam lỏng?

trung tâm,

,

dịch vụ,

nhân viên,

trung,

tắm,

các nhân viên,

tâm dịch vụ cảm,

trung tâm dịch vụ,

dịch vụ cảm xúc

Ổ mại dâm 'Trung tâm dịch vụ cảm xúc' hoạt động thế nào Ổ mại dâm 'Trung tâm dịch vụ cảm xúc' hoạt động thế nào Ổ cave mang tên..."Trung tâm dịch vụ cảm xúc"
Hơn 40 gái gọi núp bóng 'Trung tâm dịch vụ cảm xúc' Trung tâm dịch vụ cảm xúc môi giới mại dâm
Mại dâm núp bóng “trung tâm dịch vụ cảm xúc“ Việt Nam không còn là trung tâm dịch cúm gia cầm Việt Nam không còn là trung tâm dịch cúm gia cầm
Tâm sự của nữ sinh đạt điểm 10 Văn duy nhất Tâm sự của nữ sinh đạt điểm 10 Văn duy nhất Dời cơ quan hành chính, bệnh viện lớn ra khỏi trung tâm Dời cơ quan hành chính, bệnh viện lớn ra khỏi trung tâm
Mại dâm núp bóng 'môi giới ô sin' Khi mẹ và con gái chung... một trại giam Khi mẹ và con gái chung... một trại giam
Tai nạn rình rập trẻ tại trung tâm bảo trợ xã hội Tai nạn rình rập trẻ tại trung tâm bảo trợ xã hội Thả lỏng vệ sinh an toàn thực phẩm - SOS! Thả lỏng vệ sinh an toàn thực phẩm - SOS!
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>