Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Nhà đất - 16 hộ dân "mắc kẹt" dưới điện cao thế

16 hộ dân "mắc kẹt" dưới điện cao thế

Cập nhật: 18/07/2008 - 08:10 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Điện cao thế đã ảnh hưởng đến đời sống của
bà con

Đường dây điện cao thế và hạ thế vốn đã vận hành từ trước nhưng không hiểu sao, 16 hộ dân ở thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây vẫn được mua đất dưới lưới điện này  từ năm 2004 và đã được cấp sổ đỏ năm 2007. Và từ đó đến nay, 16 hộ này vẫn bị mắc kẹt dưới đường điện. Sự mắc kẹt theo cả nghĩa đen là thực tế, lẫn nghĩa bóng là vướng chính sách đền bù, vướng vì cả sự không thống nhất giữa các cơ quan chức năng...
 
Dân kẹt điện
 
Tiếp xúc với chúng tôi, các hộ dân tỏ ra vô cùng bức xúc vì thái độ vô trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Cần Kiệm. Tính từ thời điểm họ mua đất đến nay đã hơn 5 năm nhưng UBND xã vẫn chưa có  kế  hoạch về  việc giải phóng mặt bằng (GPMB).
 
Tất cả các hộ dân này đều có nhu cầu mua đất để xây nhà ở nhưng vì “vướng” mặt bằng nên họ đành... bó tay. Ông Đặng Quang Dương, một hộ dân bức xúc: “Thái độ vô trách nhiệm của UBND xã trong việc giải phóng mặt bằng đã khiến các hộ dân phải thiệt đơn, thiệt kép.
 
Vì điều kiện gia đình đông con, chỗ ở rất chật hẹp nên đầu năm 2008, ông Thọ (một hộ dân trong số 15 hộ dân) buộc phải “làm liều” khi xây dựng nhà ngay trong phạm vi nguy hiểm của đường dây điện cao thế và hạ thế. Sau khi lên được sàn tầng 1 thì Chi nhánh điện Thạch Thất đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu gia đình ông dừng ngay việc xây dựng vì vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

 Ảnh minh họa

  
Chỉ có 2 trong số 16 hộ dân dám “liều” xây nhà


Sự ảnh hưởng không chỉ dừng lại ở đấy bởi đương nhiên, 16 hộ dân bị kẹp giữa 2 đường điện cao thế và hạ thế, mức nhiễm điện cao ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sức khoẻ của họ. Ông Thọ - bức xúc: "chúng tôi sống chung với điện. Tivi không thể xem rõ, radio không nghe được. Các vật dụng bằng kim loại, trong đó có cửa sổ luôn tích điện. Ngày mưa gió, đi ngang đường dây mà vác cuốc, rựa sắt qua dưới đường dây điện mà cứ lo ngay ngáy".

Chỉ đường điện  sừng sững chạy ngang qua trên đầu, một hộ dân liền kề cho biết: Không biết ở đâu thiếu điện, chứ ở nhà tôi đây điện trên trời, điện dưới đất, điện trong không khí, chỗ nào cũng có điện. Dây phơi có điện, đến chiếc khăn phơi trên dây cũng nhiễm điện. Nhưng chúng tôi vẫn phải sống tại đây.

Qua tìm hiểu, được biết tháng 1/2004 ông Thọ cùng 16 hộ dân ở xã Cần Kiệm được mua đất tại khu vực đầu cầu thôn Phú Lễ. Sau khi được UBND huyện Thạch Thất duyệt, UBND xã Cần Kiệm “lệnh” cho 16 hộ dân mua đất phải nộp tiền đầy đủ, hạn chậm nhất là ngày 28/2/2004 với giá tiền theo từng xuất khác nhau. Và tất cả họ đã nộp đủ cho UBND xã Cần Kiệm số tiền là 38 triệu 750 ngàn đồng.
 
Đến tháng 2/2005, Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất đã về đo đạc và vẽ bản đồ số thửa. Ngày 3/1/2007, ông Nguyễn Doãn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất đã ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho 16 hộ dân.
 
Mặc dù vậy, nhưng UBND xã Cần Kiệm không thực hiện đúng lời hứa với dân về GPMB vì phía trước một số xuất đất mà UBND xã “cắt” bán là đường dây hạ thế; phía sau là đường dây cao thế do Chi nhánh điện Thạch Thất quản lý nằm ngay sát đất của các hộ dân mua. Từ tháng 2/2004, ông Thọ và các hộ dân đã nhiều lần đề nghị UBND xã Cần Kiệm GPMB để họ xây dựng nhà ở nhưng UBND xã đều phớt lờ và thoái thác trách nhiệm.
 
Các cơ quan "kẹt" về tư duy
 
Tại buổi làm việc với chúng tôi về 16 hộ dân đang "kẹt điện", ông Kiều Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm cho biết: Trong tổng số tiền mà 16 hộ dân đã nộp cho UBND xã, xã chỉ được hưởng 80%, còn lại nộp lên huyện. UBND xã  có phương án duyệt chi 100 triệu đồng hỗ trợ di chuyển đường dây điện cao thế và hạ thế... nhưng vì... bận nhiều việc nên chưa làm được. Hiện, UBND xã đã có công văn đề nghị Chi nhánh điện Thạch Thất về khảo sát để cho phép xã di chuyển đường điện ra khỏi khu vực đất của các hộ dân". 
 
 Ảnh minh họa

 Ông Kiều Văn Lương - Chủ tịch UBND xã Cần Kiệm


Nhưng trong thực tế, còn nhiều "cái khó" bởi theo ông Phó giám đốc Chi nhánh điện Thạch Thất Bùi Văn Chiến thì: “Cách làm của UBND xã Cần Kiệm là làm theo kiểu “tiền trảm hậu tấu”, như thế là sai. Quá trình xã bán đất, chúng tôi không được báo cáo gì về việc GPMB, khi phát hiện một số hộ dân xây dựng vi phạm hành lang an toàn lưới điện, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm, sau đó UBND xã mới có tờ trình đề nghị hỗ trợ. Di chuyển đường dây là làm được với điều kiện có đủ kinh phí và có địa điểm di chuyển”. 
 
Tìm hiểu thêm về việc cấp sổ đỏ cho các hộ dân trên hành lang an toàn lưới điện, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Vũ Đức Bảo - Phó Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Thạch Thất. Ông Bảo thừa nhận: Khi làm thủ tục giao đất cho các hộ dân vào thời điểm đó, cán bộ của Phòng đã có sơ xuất là chưa thẩm tra kỹ dẫn đến khiếu kiện của các hộ dân sau này. Người mua đất có biên bản mua đất, biên lai nộp tiền thì đương nhiên được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên "quả bóng" trách nhiệm GPMB lại được đá trở lại cho UBND xã Cần Kiệm.
 
Như vậy, có thể khẳng định: Việc bán đất cho 16 hộ dân thôn Phú Lễ, xã Cần Kiệm, huyện Thạch Thất đã hơn 5 năm rồi nhưng chưa GPMB, trách nhiệm chính thuộc về chính quyền xã. Chẳng biết người dân nơi đây còn phải đợi trong thời gian bao lâu nữa để thoát khỏi lưới điện.

Kim Lung

Từ khóa liên quan đến bài viết: 16 hộ dân "mắc kẹt" dưới điện cao thế

điện,

hộ dân,

các hộ dân,

ubnd xã,

xã cần kiệm,

ubnd xã cần kiệm,

cần kiệm,

xã cần,

ubnd xã cần,

thạch thất

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày