Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - 9 cột mốc đáng nhớ trong đời cô Ốc Thanh Vân

9 cột mốc đáng nhớ trong đời cô Ốc Thanh Vân

Cập nhật: 31/08/2008 - 10:29 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Có thói quen sưu tập những hình ảnh của mình qua từng thời kỳ, cô diễn viên có biệt danh Ốc, Thanh Vân, bật mí những kỷ niệm khó quên của đời mình.

Mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ

Vừa bận rộn với lịch diễn, lịch quay, Ốc vừa chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới sẽ tổ chức vào ngày 12 và 13 – 10 này. Ốc tâm sự: “Phải tranh thủ làm việc để sau này cưới có thời gian làm tròn bổn phận của người dâu hiền vợ thảo”.

Ảnh minh họa

Ốc và Rùa đăng ký kết hôn vào 8 – 8 – 2008, Ốc và Rùa có mặt tại Uỷ ban Nhân dân P2, Q5 để đăng ký vào giấy chứng nhận kết hôn. Hai người đã chính thức là vợ chồng.

Kỷ niệm suất thứ 100 của vở kịch Người Vợ Ma

Tháng 6 – 2007, vở Người vợ ma ăn mừng suất thứ 100 bằng bữa tiệc ngọt hoành tráng. Còn thời điểm này, ekip sắp ăn mừng suất thứ 400. Vai diễn người vợ trong vở này đã đem lại cho Ốc giải diễn viên kịch được yêu thích nhất HTV Awards 2007 do đài truyền hình TP.HCM tổ chức.

Ảnh minh họa

Thanh Vân trong vở "Người vợ ma"

Lần đóng kịch cổ trang đầu tiên

Lần đầu Ốc đóng kịch cổ trang là vở Luật trời không dung thứ, chỉ một cảnh ngắn mà ốc phải diễn 30 lần  vì anh bạn đồng môn Huỳnh Đông liên tục vấp thoại. Người bạn thân này cũng thường xuyên đóng cặp với Ốc trong các vở, các tiểu phẩm ở trường Cao đẳng Sân khấu điện ảnh TP. HCM. 

Lần đầu tiên Ốc xuất ngoại

Đó là năm 2003, Ốc đi Thái Lan để quay phim quảng cáo. Ốc và cô gái đóng vai quần chúng giờ đã là bạn thân. 

Ảnh minh họa

Chuyến buôn hàng đầu tiên

Năm 2004, lần thứ hai Ốc sang Thái Lan nhưng đây là lần đầu tiên Ốc đi buôn lấy hàng cho shop thời trang của mình. Vừa đi học vừa kinh doanh nên Ốc vất vả lắm. Nhờ vậy mà Ốc tích luỹ được nhiều kinh nghiệm sống. 

Mối tình học trò với Rùa

Mối tình Ốc và Rùa bắt đầu từ tình bạn vào năm 1999, khi hai đứa còn học cấp 2

Ảnh minh họa

Lần đầu tiên du hành phương nam

Năm 1990, Ốc và em gái được vào TP. HCM. Hai chị em được đi chơi Hồ Kỳ Hoà. Sau đó, cả nhà về lại Hải Phòng để chính thức Nam tiến.

Ảnh minh họa


Xuất hiện biệt danh Ốc

Vì đôi mắt quá to như con ốc bươu nên ba mẹ đặt tên ở nhà là Ốc. Năm 1986, chỉ mới hai tuổi thôi mà Ốc rất thích chụp ảnh, mỗi lần chụp ảnh là ôm búp bê.

Và Ốc Thanh Vân bây giờ...

thanhvan-aQuochuy2.jpg thanhvan-aQuochuy3.jpg
thanhvan-aQuochuy4.jpg

Ảnh: Quốc Huy

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Ảnh minh họa


(Theo Thế giới Văn hóa)


Từ khóa liên quan đến bài viết: 9 cột mốc đáng nhớ trong đời cô Ốc Thanh Vân

đầu tiên,

người vô,

lần đầu tiên,

lần đầu,

ốc,

ốc và,

ốc và rùa,

lần đầu tiên ốc,

đóng kịch cổ trang,

ăn mừng suất thứ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày