Nếu tôi chẳng làm gì đó để níu kéo bây giờ thì con tôi sẽ không có cha và anh thành chồng người khác.
Hiện tượng phụ nữ “tắt lửa” ở tuổi 30 - tuổi lẽ ra phải sung sức nhất - đã xuất hiện và có xu hướng chiếm một tỉ lệ nhất định trong những ca tư vấn liên quan đến rạn vỡ hạnh phúc gia đình.
Tuy chỉ nói chuyện qua mạng nhưng người ấy đem đến cho tôi những điều mà chưa bao giờ bạn trai tôi làm được.
Khi xem phim, chất dopamine được kích thích quá mức so với bình thường, ảnh hưởng xấu đến hoạt động của não.
Sau bốn năm yêu nhau, tôi thì trắng tay, còn cô ấy đã có với anh một đứa con.
Mọi bậc cha mẹ đều mong muốn mang đến cho con những điều tốt nhất. Trong số đó, đừng quên:
Mới cách đây vài ngày, nhìn những bông phượng đỏ thắm hé nở, nó bất ngờ reo lên rồi trầm trồ “những bông đầu mùa mà rực rỡ quá” để giờ đây cũng đi qua lối ấy, nó vẫn cứ đắm mình trong sắc đỏ nồng nàn.
Trị chồng không dễ và tất nhiên cũng không có được “công thức chung”, quan trọng là các chị biết lựa chọn đâu là cách phù hợp cho chồng mình.
Suốt 4 năm, anh dùng lời ngon ngọt, dỗ dành tôi lên giường và sẵn sàng đưa tiền cho anh bất cứ khi anh cần.
Tôi sống với chồng cũ trong khoảng hơn chục năm. Anh - đến giờ vẫn vậy - là người đàn ông tốt nhất tôi từng gặp. Anh thông minh, dí dỏm, là một người cha tuyệt vời, một người bạn tốt.
Nếu chưa sẵn sàng cho ân ái, bạn nên tránh những tình huống nhạy cảm khi chỉ có hai người.
Thấy người ta quan tâm, mình nghĩ người ta cũng thích mình nên đã ôm mối tình thầm lặng đó suốt ba năm.
Bốn tuổi, con có “thành tích” dậy đúng giờ để đi học. Mẹ đã tặng con món quà đầu tiên để con có bạn cùng chơi, đó là con búp bê dài bằng em bé sơ sinh rất hiện đại, tóc màu râu ngô, da trắng hồng, biết nhắm mắt, biết khóc.
Thực sự, cô ấy đã thay đổi và rất đảm đang. Nhưng trong đầu tôi luôn hiện ra hình ảnh cô ấy làm tình với những người đàn ông khác.
Con Đốm vốn rất cao số. Mẹ nó là con Ki, bà chủ nuôi được ba năm mà chẳng thấy chửa đẻ gì, nom nó cứ ẻo lả, mình dây, giống chó becgie mà không được lanh lợi nên bà quyết định nuôi con khác.
Con tôi đang học mẫu giáo, thường xuyên bị một “học sinh cá biệt” trong lớp bắt nạt như tranh đồ chơi, đánh, hoặc nói tục. Tôi nghĩ sẽ gặp trực tiếp phụ huynh cháu bé kia nhưng chưa biết nên/không nên nói gì?
Những gợi ý giúp bạn không để thời gian chết quá nhiều và khai thác hiệu quả thông tin từ nàng.
Mỗi giai đoạn cuộc đời người ta thường có một khái niệm về nhan sắc khác nhau. Và vì thế, ngay cả hoa hậu mỗi thế hệ cũng có những nét đẹp khác biệt. Nhưng đàn ông thì luôn luôn có một hình bóng phụ nữ của riêng mình.
Anh chở tôi đi chơi, ôm và hôn tôi nhưng miệng thì luôn nói: Em không là gì của anh. Anh chỉ coi em là em gái.
Bản tính con người kể ra cũng quái, khi chưa cưới được nhau, lúc nào họ cũng nằng nặc đòi đi với nhau, kiên quyết “bám trụ” đến cùng, “một tấc không đi, một li không rời”, những tưởng, chỉ cần tách rời một khắc là họ sẽ không chịu nổi.