Jan Vormann, một nghệ sĩ 26 tuổi người Đức, đã trải qua 3 năm đi du lịch khắp nơi trên thế giới để dùng viên gạch đồ chơi Lego lấp vào những chỗ vỡ trên các bức tường (ảnh).
Một đội cứu hỏa đã được điều động đến hiện trường để cứu một phụ nữ đang... chơi vơi giữa không trung (ảnh). Cụ bà 80 tuổi tên Zhang Yingfeng, dù đang sống trong căn hộ chung cư hiện đại cùng vợ chồng con trai ở TP Hạc Bích (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc), nhưng lúc nào cũng đau đáu nỗi nhớ quê da diết.
(24h) - Một khi đã lên hàng "đặc sản" thì dù ở quán sang hay vỉa hè, bờ tường hay đuôi xe... thì đều toát lên một phong cách "đặc sản khản đặc" vì cười.
(24h) - Vào siêu thị mắt la mày liếm, hở ra một cái là moi cái nọ, móc cái kia bỏ vào túi, ấy thế mà còn được thưởng. Chuyện lạ chăng?
(24h) - Loáng một cái nàng đã biến mất trước mặt chúng tôi, nàng là đệ tử của Tôn Ngộ Không chăng?
(24h) - Chưa đi chưa biết Bà Đen / Đi rồi mới thấy đen hơn bà nhà / Bà nhà tuy có hơi già / Nhưng mà vẫn... trắng hơn là Bà Đen!
Chỉ với vài nét vẽ, những quả trứng bỗng chốc trở nên sống động với đầy trạng thái cảm xúc vui nhộn.
> Tạo hình độc đáo từ chiếc dĩa/ Biến rau củ thành 'động vật'
(24h) - Trò chơi của mấy cô nàng / Luôn khiến các chàng thót hết cả tim
(24h) - "Có thể xả thân vì nước bất kỳ lúc nào trừ những lúc ăn, ngủ và nghỉ" là tinh thần mà Mộc Lan đã học được của các tướng sĩ trong quân đội:
(24h) - Cán bộ: “Đồng bào phải làm nhà tiêu cách xa nhà để đảm bảo vệ sinh”. Đồng bào cãi: “Cái mày nói vậy chứ tao thấy dưới mày toàn làm nhà vệ sinh ngay trong nhà đấy thôi”.
Chú bò tót xuất hiện đúng lúc khiến những cậu học trò ranh mãnh có cơ hội thực hiện ý đồ của mình.
> Cậu bé ranh mãnh/ Ông chồng ranh mãnh
(24h) - Nhân vụ "nữ sinh bị đánh hội đồng", xin giới thiệu cùng độc giả Cười 24H cuộc nói chuyện có một không hai:
(24h) - Nàng thật "hot" cứ tưởng dễ "xơi", ai dè nàng dùng "hàng nóng" suýt nữa vài anh mua vé lên Thiên Đàng.
(24h) - Ước mơ của nông dân là mua xe máy, ước mơ của người thành phố là ai cũng đi xe đạp (Chống ô nhiễm môi trường).
(24h) - Nhìn thấy một bao tiền rơi trước mặt, có nên dùng cái mánh "nhặt được của rơi, tạm thời đút túi không nhỉ?"
(24h) - Cơ quan an ninh mạng phối hợp với đội cảnh sát điều tra đã phát hiện ra hacker đột nhập và phá hỏng trang web của hệ thống nhà trẻ thành phố. Đó là T.N (2 tuổi rưỡi) và F.K (19 tháng tuổi). Được biết hai hacker này vốn rất ghét đi nhà trẻ.
(24h) - Chị ơi kén chồng kiểu chi / Để cho cô bác chú dì khỏi chê
(24h) - Sống với một lũ toàn là đàn ông, Mộc Lan không thể chịu được nữa, nàng bèn...
(24h) - Một thổ dân của bộ tộc ăn thịt người vào nhà hàng đồ ăn chay. Ông nhìn thực đơn một lượt rồi thốt lên giận dữ: - Thật là vô nhân đạo.
(24h) - Sau khi video clip “Nữ sinh bị đánh hội đồng” đăng lên thì nhà tù Abu Ghraib (Iraq) tỏ ý muốn liên hệ với “đả thú nữ”.
(24h) - Vừa che khói, lại chắn mùi / Về nhà vợ lại thấy vui trong lòng
(24h) - Một bà đang đi dạo mát thì gặp người quen ngoài đường, thấy bà bạn có vẻ tất bật bèn hỏi:
(24h) - Giầu đâu ăn sớm ngủ trưa, nghèo cũng chỉ tại “áo mưa” không dùng!
(24h) - "Hy sinh đời gái củng cố đời trai" đã là nghĩa cử cao đẹp rồi nhưng "đời trai" này có đáng để cho Mộc Lan hy sinh?
(24h) - Danh sư xuất cao đồ, phu hồ xuất xi măng, cười nhe răng xuất... truyện!