Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Á hậu Hoàng Yến: "Tôi là một người ngay thẳng!"

Á hậu Hoàng Yến: "Tôi là một người ngay thẳng!"

Cập nhật: 25/09/2008 - 10:21 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Hoàng Yến đoạt Giải Vàng Siêu Mẫu Việt Nam 2008 và an vị ở ngôi Á hậu cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2008. Có người thành thật tiếc rẻ cho Hoàng Yến và cũng có người xôn xao thiệt hơn, nhưng dù thế nào cũng không thể phủ nhận Hoàng Yến là một gương mặt nổi bật trên sàn diễn thời trang hiện nay!  

Ảnh minh họa

Em gái của Hoàng Anh, Hoàng Hoa

Khi giới thiệu một show diễn thời trang của mình ở nước ngoài, nhà thiết kế Minh Hạnh có nhắc đến Hoàng Yến mà theo chị là gương mặt rất có triển vọng:  Năm ấy, Hoàng Yến chỉ 16 tuổi, và dung mạo đối với tôi không có gì rõ nét lắm. Tôi nghĩ đấy là cô học trò mùa hè rảnh rỗi bước lên sàn catwalk. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi chẳng hứng thú gì với chuyện ủng hộ nữ sinh bỏ trường bỏ lớp để theo đuổi giấc mộng model. Mãi mấy năm sau, tôi mới cảm thấy ấn tượng với những tấm ảnh của Hoàng Yến trên các trang báo. Vừa mới dò hỏi vu vơ, tôi đã nghe nhà thiết kế Việt Hùng đọc vanh vách một tràng, rằng “chiều cao 1m78, số đo ba vòng 92-62-93, hoàn hảo phải không? Em gái của Hoàng Oanh và Hoàng Hoa đấy!”.

Nối gót hai chị ruột cũng là một lợi thế của Hoàng Yến khi nhón bước vào thế giới nhộn nhịp những đôi chân dài. Chị đầu của Hoàng Yến là Hoàng Oanh, một trong vài người mẫu thành danh ở thế hệ đầu tiên, chứ không phải Hoàng Oanh – Á hậu năm 2002. Hoàng Oanh bây giờ đã định cư ở nước ngoài.

Ảnh minh họa

Chị kế của Hoàng Yến là Hoàng Hoa, từng đoạt danh hiệu Á hậu Áo dài năm 1995, sau đó đi du học một thời gian và trở lại Sài Gòn làm vợ, làm mẹ. So với hai chị, Hoàng Yến không chỉ khác về vóc dáng, mà còn khác về khuôn mặt. So với sự dịu dàng và đằm thắm của Hoàng Oanh và Hoàng Hoa thì Hoàng Yến góc cạnh hơn, “Tây” hơn.

Nếu chỉ tính trong mối quan hệ gia đình, thì sự khác biệt giữa Hoàng Yến với hai chị mình cũng chứng minh được một sự thay đổi quan điểm thẩm mỹ của thời trang Việt Nam.

Không thể phủ nhận, ở Hoàng Yến hiện diện phong cách một người mẫu chuyên nghiệp! Có ý kiến nhận định về Hoàng Yến: “Hình thể đã nảy nở toàn vẹn, với những đường cong chóng mặt và rất đàn bà so với lửa tuổi hai mươi. Khuôn mặt vừa sang trọng kiêu sa, vừa ẩn chứa cái vẻ trẻ con ngây thơ…chết người kiểu Lolita cộng thêm đôi chân dài bất tận”.

Ảnh minh họa

Khen vậy là hết lời, nhưng hình như cũng không có gì quá đáng. Bởi lẽ, nghề người mẫu có một điều rất khó hiểu là luôn có những tiêu chuẩn cần thiết để lựa chọn một người nào đó theo nghề, nhưng có đứng được trên sàn catwalk không lại tùy thuộc vào cái duyên trời cho. Tưởng chừng nhỏ nhoi thôi, mà cái duyên hầu như quyết định đẳng cấp của người mẫu ấy.

Không phải không có người cao bằng Hoàng Yến, không phải không có người đủ các đường cong như Hoàng Yến, tuy nhiên ở Hoàng Yến lại toát ra thần thái cuốn hút đặc thù. Hoàng Yến khẳng định: “Em may mắn có đôi chân dài để đủ điều kiện tham gia lĩnh vực người mẫu, và em cũng may mắn có một khuôn mặt đẹp để thăng tiến trong nghề. Hơn nữa, em may mắn có một body chuẩn để đạt hết những yêu cầu khó khăn nhất về hình thể khi biểu diễn và chụp ảnh. Thế nhưng, nếu quá tin vào sự may mắn mà không nỗ lực thì em cũng chỉ là một người mẫu bình thường thôi, không thể có ngày hôm nay!”.

Em là một người ngay thẳng!
 
Cách ăn nói và điệu bộ của Hoàng Yến ít nhiều cho người đối diện cảm giác, đó là một cô gái tự lập và hơi bất cần. Ở cái tuổi tràn trề kiêu hãnh và thỉnh thoảng bốc đồng như cô, đòi hỏi một khả năng ứng xử khéo léo e rằng chưa phải lúc. 

Ảnh minh họa

Hoàng Yến rành mạch: “Em rất vụng trong giao tế, thậm chí hơi bướng bỉnh và nóng nảy, nhưng em không sợ mất lòng nếu mình không được tôn trọng. Em là một người ngay thẳng!”.

Cũng như khi nói về những cám dỗ xung quanh, Hoàng Yến bộc trực: “Có người sẵn sàng tặng em một món quà đắt tiền để em gật đầu đi ăn tối với họ, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng em không thích kiểu đó. Em không quá thiếu thốn để phải đánh đổi cầu mong có vật chất.


Đối với em những lời đề nghị ẩn ý chẳng khác gì xa xỉ phẩm. Em có bạn trai lớn hơn em mấy tuổi. Anh ấy thương em và quan tâm đến gia đình em, thế là đủ! Còn giàu có hay sang trọng ra sao, đối với em không phải là vấn đề để phải suy tính!”.

Lĩnh vực người mẫu đang nhen nhóm sự chuyên nghiệp ở nước ta, có rất nhiều góc khuất để ngắm nghía, để thông cảm cho cả ánh mắt lạc quan lẫn góc nhìn bi quan. Con người hiện đại đề cao sự khéo léo, nên tạo cơ hội cho nhiều mưu mô nảy nở dưới lớp vỏ ngọt ngào, thì Hoàng Yến chưa biết cách che bớt cá tính của cô đi chắc chắn không thể tránh khỏi những va chạm. Hoàng Yến càng ngày càng tiệm cận top người mẫu được chào đón nhất, tôi thầm mong cô giữ được cá tính càng lâu càng tốt! 

Ảnh minh họa

Hoàng Yến nhiều khát vọng

Bắt đầu nổi tiếng trên sàn diễn thời trang, Hoàng Yến được mời tham gia vào nhiều lĩnh vực khác. Tuy nhiên, Hoàng Yến không có khuôn mặt giàu tính biểu cảm của một diễn viên, Hoàng Yến cũng không có khuôn mặt nền nã của một hoa hậu, Hoàng Yến có khuôn mặt của một người mẫu sáng giá.

Hoàng Yến bày tỏ: “Em nghĩ mình sẽ theo đuổi con đường người mẫu đến cùng. Khi đã là người mẫu chuyên nghiệp thì ước mơ lớn nhất là được vươn lên sàn catwalk quốc tế. Trở thành siêu mẫu Việt Nam được nước ngoài công nhận là mơ ước lớn nhất của em!”.

Đó là một khát vọng chân chính nhưng để thực hiện được có lẽ Hoàng Yến còn rất nhiều việc phải làm. Nếu Hoàng Yến xác nhận không vào đại học thì cô buộc lòng phải có phương pháp hữu ích riêng để nâng cao trình độ ngoại ngữ cũng như kiến thức xã hội.

Ảnh minh họa

Công bằng mà đánh giá, Việt Nam cũng từng có vài chân dài có thể trở thành người mẫu quốc tế, nhưng ngay cả Bảo Hòa hay BB Minh Thúy đều rất lúng túng khi rời khỏi biên giới Việt Nam, vì bệ phóng của họ được thiết kế trên một cái nền tảng văn hóa không lấy gì vững chắc lắm. 

Hoàng Yến đã là một lứa người mẫu khác, trẻ trung hơn, năng động hơn và thừa hưởng được nhiều bài học quý báu của những thế hệ trước, nên tương lai vẫn ở mở ra nhiều hướng cao rộng.

Cô tự bộc bạch: “Nhiều người nhận xét em chụp hình rất bốc lửa, rất gợi cảm nhưng em không hứng thú gì với những trang phục thiếu vải. Vì chụp hình hở hang, em luôn thấy không thoải mái. Em đặt ra giới hạn, nếu quá lố thì dù cát-xê cao mấy cũng từ chối. Em không muốn làm một người đẹp đầu óc rỗng tuếch! Em luôn rút kinh nghiệm để mỗi ngày thấy mình lớn lên!”


(Theo Cẩm nang mua sắm)


Từ khóa liên quan đến bài viết: Á hậu Hoàng Yến: "Tôi là một người ngay thẳng!"

hoàng yến,

hoàng,

người mẫu,

yến,

,

không,

một,

người,

là một,

của hoàng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày