Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Văn Hóa - Giải trí - Amy Winehouse đối mặt với án tù vì tội đánh người

Amy Winehouse đối mặt với án tù vì tội đánh người

Cập nhật: 25/04/2008 - 15:26 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Ca sĩ lắm tài nhiều tật Amy Winehouse đang đối mặt với nguy cơ bị bắt và ngồi tù 6 tháng sau khi cô tấn công vào hai người đàn ông. Vụ việc xảy ra vào đêm 22/4 sau khi ca sĩ trải qua một chầu rượu và ma tuý say lướt khướt.

 

Chủ nhân của giải thưởng Grammy gần như không kiểm soát nổi bản thân, mặt mày thâm tím, quần áo tơi tả, nhầu nhĩ đúng kiểu vừa trải qua một cuộc ẩu đả. Đêm 22/4, Amy một mình đi đến quán rượu gần nhà gặp gỡ vài người bạn trong giới âm nhạc. Tại đó, ca sĩ đã đấm vào mặt nhạc sĩ nhóm Mustapha el Mounmi vì anh này không nhường đường cho cô tới một bàn bi a. Nhạc sĩ người Maroc bực bội nói: "Tôi rất tức giận, vì bị cô ta giáng mạnh vào mặt. Tôi không đánh lại vì nghĩ Amy chỉ là đàn bà."

 

 Ảnh minh họa

 Đến quán rượu cùng tay ghita nhóm Babyshambles.


Nguồn tin từ tờ Sun cho biết, trong cơn say, ca sĩ đã bốc đồng hôn vào một người đàn ông bí ẩn, và liên tục ném các chai rượu ra xung quanh và đầy trên các mặt bàn. Đồng thời, Amy Winehouse luôn miệng hét toáng lên: "Tôi là một huyền thoại, tôi muốn ma tuý..."


Sau đó, Amy loạng choạng rời khỏi quán rượu để về nhà với đôi mắt đờ đẫn hoang dại. Một anh chàng tốt bụng qua đường cố bắt xe taxi hộ Amy nhưng cô lại cho rằng anh ta đang quấy nhiễu mình nên lại… giáng cho anh này một cú đòn vào mặt. Sau đó tiếp tục đấm vào mặt nạn nhân thứ hai. 
 

 Ảnh minh họa

 Không thể làm chủ bản thân...


Những người có mặt nhìn thấy cô hít ma tuý trên đường, và tức giận với cả tài xế taxi, Amy chỉ trả cho anh này một nửa số tiền xe cần phải trả.

 

Sau đó, Amy đi đến quán bar The Good Mixer nằm ở vùng Camden, miền Bắc London cùng với tay ghita Mik Whitnall, thành viên nhóm Babyshambles của anh chàng nghiện ngập Pete Doherty. Tại đây đã xảy ra một bữa tiệc rượu và ma tuý khiến Amy say như chưa từng say. Trước đó, ca sĩ đã trải qua một ngày chè chén bét nhè tại nhà riêng, trước khi đến quán bar, Amy có rẽ qua nhà một người bạn thay nhờ bộ quần áo.

 

Những người chứng kiến kể lại, họ nhìn thấy Amy trên đường phố Camden, mắt đờ đẫn hoang dại, bước đi xiêu vẹo.

 

 Ảnh minh họa

 Húc đầu vào cả cột điện.


Sau cuộc chè chén say khướt, Amy trở về nhà, nhưng trên đường về còn ghé qua quán bar Tok lúc 2 giờ sáng. Vụ việc chưa dừng lại ở đó, đến 4 giờ sáng Amy mới mò về đến nhà, nhưng do đánh mất chìa khoá, cô nàng phải phá cửa gara ôtô để vào nhà.

 

Các nạn nhân đã tường thuật vụ việc cho cảnh sát địa phương hôm qua (24/4), yêu cầu cảnh sát phải vào cuộc trừng trị cô ca sĩ ngang bướng. Nhiều nguồn tin cho tờ Sun biết, chắc chắn cô nàng sẽ bị bắt, rất có thể phải tù 6 tháng và phạt tiền ít nhất là 4 nghìn đô.

 

Kể từ khi chồng phải vào tù vì tội hành hung người khác cũng như có dấu hiệu vi phạm thời gian thử thách, Amy sống rất bừa bãi, chẳng khác nào một phụ nữ độc thân ưa quậy phá. 


Ảnh minh họa 
 Ảnh minh họa

 Phá gara để vào nhà vì làm mất chìa khoá.


Tuy nhiên, đời sống buông thả không giết chết được tài năng trong con người Amy. Hôm thứ hai (21/4) vừa qua, Amy đã được đề cử ba giải Ivor Novello - giải thưởng dành cho nhà soạn nhạc hay nhất.
 

Trong đó, “You Know I'm No Good” và “Love is a Losing Game” đang cạnh tranh ở hạng mục ca khúc hay nhất. “Rehab” – ca khúc từng đoạt danh hiệu “ca khúc đương đại hay nhất” tại giải Ivor Novello năm ngoái, cũng góp mặt tại giải năm nay với đề cử “ca khúc Anh bán chạy nhất”.

Hoàng Bách (Theo DM)

Từ khóa liên quan đến bài viết: Amy Winehouse đối mặt với án tù vì tội đánh người

một,

người đàn ông,

vào,

amy,

trải qua một,

rượu và tuý,

đờ đẫn hoang dại,

tài nhiều tật amy,

mắt đờ đẫn hoang,

trải qua

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày