anh chiến

Gần hết giờ làm bài, phụ huynh đứng chật kín trước cổng trường đón con. Chẳng thể chờ thêm, thương binh Trương Văn Chiến cũng khấp khởi nhích từng bước trên chiếc nạng về phía cổng trường, lặng lẽ đứng nép vào quán nước chè sát mép cổng ngóng con.

Tranh thủ lúc tan học về, Thuần cùng Tùng (mang theo mã tấu) đi cướp. Sau khi cướp được điện thoại di động của một học sinh cùng trường, chúng đem bán lấy tiền đổ xăng vào xe máy chạy chơi và ăn uống hết.

Từ ngày cô con gái 14 tuổi bị hiếp dâm, gia đình anh sống không khác nào cuộc “chạy trốn” để nuôi con. Chỉ cần một chút gì khơi gợi lại tội ác quá khứ, anh chị có thể mất con bất cứ lúc nào.

Từ ngày N - một bạn gái 14 tuổi bị hiếp dâm, bố mẹ của bạn sống không khác nào cuộc “chạy trốn” để nuôi con. Chỉ cần một chút gì khơi gợi lại tội ác quá khứ, họ có thể mất con bất cứ lúc nào.

"Cuối tháng 3, anh Chiến đưa bài thơ và nói vui: "Hãy đăng cho tôi, tôi sắp bị bắt". Chiều 12/5, khi anh lên cơ quan điều tra làm việc, tôi nhận được điện thoại của anh, giọng lo lắng "tình hình có vẻ xấu". Tôi vội lao đến...", Phó tổng biên tập báo Thanh Niên Nguyễn Quốc Phong kể lại.> Hai nhà báo viết về vụ PMU18 bị bắt > Tướng Phạm Xuân Quắc bị khởi tố> Báo giới Việt Nam lên tiếng về sự kiện bắt 2 nhà báo

Ngày 13/5, chị Phùng Thị Bích Ngọc (vợ của nhà báo Nguyễn Việt Chiến, Báo Thanh Niên) và Báo Thanh Niên đã chính thức gửi đơn xin bảo lãnh bị can tới Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị cho nhà báo Nguyễn Việt Chiến được tại ngoại. Theo chị Ngọc, sức khỏe của anh Việt Chiến hiện đang rất yếu và mắc nhiều bệnh cùng lúc.

Anh Lê Đình Chiển (23 tuổi) bị Nguyễn Thị Xa dùng dao nhíp gây thương tích ngay giữa ban ngày tại khu vực một trường dạy nghề ở quận Tây Hồ, Hà Nội.

Lợi dụng chức vụ, tổ công tác của xã Minh Lập (Đồng Hỷ, Thái Nguyên), trong đó có cả trưởng và phó trưởng Công an xã, đã ăn chặn tiền của nhóm người buôn quặng trái phép một cách trắng trợn…

Sau thảm cảnh “cả nhà bị sát hại tại Đắk Lắk”, dư luận cho rằng vì nợ nần chồng chất, quá túng quẫn nên anh Chiến đã sát hại vợ con rồi treo cổ tự sát. Còn về phía gia đình nạn nhân thì khẳng định đây là vụ án mạng. Thông tin sơ bộ cũng cho thấy có nhiều dấu hiệu của vụ cướp tiền, giết người…

Sang thăm con gái, bà Hương hãi hùng khi thấy cảnh tượng con gái và đứa cháu trai 4 tháng tuổi đã chết, con rể thì trong tư thế bị treo cổ trên xà nhà, còn đứa cháu gái thì đang nằm thoi thóp. Bà Hương vội hô hoán mọi người và báo cơ quan chức năng.

Hiếu dựng xe dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông, anh Chiến nhắc nhở gây cãi cọ giữa hai bên. Buổi chiều, anh Chiến chạy xe ngang qua, bất ngờ bị Hiếu lao ra đâm dao vào ngực.

Gia đình anh Nguyễn Văn Chiến đang xem tivi, người hàng xóm Võ Văn Bình, 47 tuổi ghé nhà, người nồng nặc mùi rượu. Đúng lúc này, con gái 10 tuổi của chủ nhà đi vệ sinh. Bình vội bám theo.