anh thịnh
Nữ diễn viên Thanh Thúy - người vừa lên xe hoa với anh Phê trong "Cô gái xấu xí" vào cuối tuần trước, đã không ngần ngại bộc lộ chuyện đời tư.
"Ông xã tôi quyết định theo đạo thiên chúa với vợ. Để có đạo, anh Thịnh phải tham gia hai khoá học, một lớp "dự tòng" dành cho người mới theo đạo, sau đó học giáo lý hôn nhân và phải thi đỗ thì cha nhà thờ mới cho phép đám cưới," Thanh Thuý tâm sự.
Anh Thịnh xuống đi, đi đổi tiền để trả lại cho “vị khách đi xe taxi”. Đổi được tiền thì vị khách này đã dông thẳng cùng xe của anh Thịnh.>> Thuê xe taxi rồi phóng mất dạng
Trong lúc xô xát với chủ ngôi nhà đang trú mưa, 2 công nhân một DN thuộc Bộ Quốc phòng đã “quá tay” dẫn đến cái chết của anh này.
(Dân trí)- Ngày Valentine đã trôi qua 48 tiếng với những kỷ niệm ngọt ngào, lãng mạn. Những “sao” nữ đang yêu có nhiều điều để kể về ngày này, dù cách kể, giọng điệu kể có thể khác nhau, nhưng đều có chung niềm hạnh phúc khôn tả, và mọi chuyện chỉ như vừa mới xảy ra…
Anh Thịnh bị một nhóm côn đồ đuổi đánh phải nhảy xuống mương thoát thân nhưng do bị thương nên anh đã chết đuối.
Trần Như Oai (36 tuổi, quê Vũng Tàu) trưa 6.9 đến tiệm vàng ở 631 Trường Chinh, P.Tân Sơn Nhì, Q.12 (TP.HCM) giả làm khách mua vàng. Chủ tiệm vừa đưa hàng ra, Oai liền chộp giật hai nhẫn vàng trị giá gần 15 triệu đồng rồi bỏ chạy nhưng đã bị quần chúng bắt gọn. (Đào Hồng)
Từ một vai diễn dịu dàng trong "Mùa sen" đến vai vũ nữ bốc lửa trong "Vũ điệu tử thần", Thanh Thuý hoàn toàn lột xác. Sự đa dạng trong diễn xuất được khẳng định, cô mới thực sự bước vào hàng ngũ những diễn viên điện ảnh trụ cột.
Từ một vai diễn dịu dàng trong Mùa sen đến vai vũ nữ bốc lửa trong Vũ điệu tử thần, Thanh Thuý hoàn toàn lột xác. Sự đa dạng trong diễn xuất được khẳng định, Thuý mới thực sự bước vào hàng ngũ những diễn viên điện ảnh trụ cột.
Nghi ngờ anh Thịnh đã “rút ruột” USB, một thanh niên xông vào cửa hàng (76 Lê Duẩn, thành phố Đà Nẵng), tay lăm lăm súng, chĩa thẳng vào bụng anh Thịnh.
Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, 2 hung thủ dùng súng uy hiếp tấn công anh Đỗ Phú Thịnh, chủ cửa hàng sửa chữa lắp ráp máy vi tính tại số 76 Lê Duẩn, Đà Nẵng (Thanh Niên đã có bài phản ánh số ra ngày 27.8) có tên là Hồ Minh và Cao Mão.
"Lúc đó khoảng 15 giờ 20 phút, tôi đang ngồi làm việc tại cửa hàng thì có hai thanh niên lạ mặt đi xe mô tô đến. Một người bước vào kéo cửa sắt lại, rút súng, lên đạn và chĩa vào bụng tôi hét: Đ.M, mày tưởng tao không dám làm gì mày à?" - anh Đỗ Phú Thịnh, sinh năm 1981 kể lại sự việc với chúng tôi như vậy.