Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - "Anh Hai" Lam Trường và những người phụ nữ trong đời

"Anh Hai" Lam Trường và những người phụ nữ trong đời

Cập nhật: 13/05/2008 - 22:40 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nếu không có họ, thật khó để có một anh Hai như ngày hôm nay.



Má - Người quan trọng nhất

Anh Trường là con út nên được má thương yêu và chăm sóc nhiều nhất. Hồi nhỏ, có lần anh í ham chơi, không chịu ăn, đến nửa đêm đói quá khóc. Má chạy hàng cơm tấm bán thâu đêm ở bến xe khách mua cơm về đút cho "anh Hai" ăn trong khi trạng thái mắt nhắm mắt mở.

Hồi nhỏ má nuôi anh Trường rất khổvì anh bệnh hoài. Khi 6 tuổi, anh Trường té gãy tay lại bị sốt xuất huyết má phải túc trực ở viện Chợ Rẫy suốt cả tháng trời để chăm lo cho anh í.

Anh Hai Lam Trường và những người phụ nữ trong đời
 
Có duy nhất một lần anh Trường bị má đánh đòn bởi "trọng tội" dám nhảy vào lu nước sạch dùng để nấu ăn cho cả nhà để... tắm cho mát.

Cho đến bây giờ, dù "anh Hai" đã có gia đình riêng, nhưng trong mắt má, anh vẫn là út ít, nên má dọn đến ở cùng để tiện việc chăm sóc cậu quý tử. Anh Trường đi diễn về khuya mấy, má vẫn thức đợi. Và lần nào anh Trường cũng kể cho má nghehôm nay con đi diễn như thế nào, được tặng nhiều hoa không, khán giả nồng nhiệt ra sao... Những câu chuyện đó tuy nhỏ nhưng làm má vui và tự hào về cậu út.

Chị gái - "Mỗi người là một trang sách"

Anh Trường có tới năm người chị, nhưng một người đã mất từ nhỏ. Có thể nói đối với "anh Hai" thì các chị, mỗi người là một trang sách. Anh ấy học được từ các "sis" của mình nhiều lắm, từ chuyện học hành cho đến cách cư xử, rồi niềm đam mê âm nhạc của anh cũng là từ các chị truyền cho.

Chị Cảnh là chị cả và được mệnh danh là "bà chị roi đòn". Chị được mẹ giao nhiệm vụ đút cơm và tắm cho mấy anh em trai nên chị phải nghiêm khắc thì mới trị được mấy tay siêu quậy như anh Hai.

Anh Hai Lam Trường và những người phụ nữ trong đời
 
Chị Ngộ chính là người đã truyền cho anh Trường niềm đam mê âm nhạc. Chị ngày xưa là hoa khôi của trường Gia Long, hát hay, đàn giỏi. Nhiệm vụ của chị là ru ngủ mấy anh em Trường, và chị đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ nhờ giọng ca ngọt ngào và tiếng đàn guitar hay tuyệt. Trong nhà, chị là người ủng hộ cậu út nhiều nhất trong nghiệp ca hát.

Chị Ngọc Anh và chị Hạnh thì có chung nhiều kỷ niệm quậy phá với anh Hai bởi tuổi các chị cũng gần mấy anh em trai trong nhà. Và bởi phận "liễu yếu" nên các chị rất hay bị bắt nạt và luôn phải chạy đi méc mẹ.

Đến bây giờ, các chị vẫn luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu em út. Khi anh Trường gặp trục trặc trong công việc hoặc trong cuộc sống, các chị động viên và giúp đỡ rất nhiều.

Tình đầu - "Mối tình của những số 2"

Đó là một tình yêu đẹp với những tình cảm trong sáng, hồn nhiên của một cậu trai mới lớn với một cô bé người Hoa. Năm đó anh Hai nhà mình 22 tuổi, cô ấy lớn hơn Trường 2 tuổi và cũng là ca sỹ. Hai đứa đã có một thời gian đi hát chung với nhau.

Mối tình đó kéo dài trong 2 năm. Sau đó cô ấy định cư tại nước ngoài. Từ đó anh Trường chưa gặp lại cô ấy nhưng những kỷ niệm về mối tình đầu thì anh ấy luôn mang trong lòng. Chỉ có mối tình đầu mới đem lại cảm giác ngu ngơ, thú vị như thế.

Vợ - "May mắn nhất trong cuộc đời".

 
Duyên số đã đưa chị An và anh Trường đến với nhau. Biết chị An "kết" bài Gót hồng nên anh trai của anh Hai và chị gái chị An đã thu xếp để hai đứa gặp nhau làm quen. Sau đó, giữa hai người đã có hai năm trao đổi thư từ qua lại và đến với nhau như một mối duyên tiền định.

Chị An là một người vợ mà anh Trường luôn mơ ước. Mặc dù sống ở Mỹ nhưng chị vẫn mang đậm tính cách của một người phụ nữ Á Đông và sống rất sâu sắc. Chị An chu toàn, biết hy sinh cho chồng con, nấu ăn rất ngon và còn chịu khó học hỏi cách nuôi con nữa.

Anh Hai cảm thấy mình rất may mắn khi lấy được chị An đấy.

Minh Thư - "Cháu gái cưng nhất của cậu Trường"

 
Gia đình đông anh em, nên anh Trường có rất nhiều cháu. Nhưng Minh Thư là cô cháu gái được cậu Trường cưng nhất. Hồi nhỏ, anh Hai hay được giao nhiệm vụ trông cháu. Tính Thư rất hiếu động nên thích hùa theo những trò quậy phá của cậu Trường. Minh Thư giờ đã trưởng thành và có con đường riêng của mình. Thư là người có bản lĩnh và chịu khó học hỏi. Nếu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, anh Hai tin rằng cô cháu "iu" của mình sẽ thành công.

Fan nữ - "không có họ sẽ không có Lam Trường"

Anh Trường nhận được rất nhiều tình cảm của các fan, đặc biệt là fan nữ. Có lần một bạn nữ mang túi xách, ba lô đến trước nhà anh Hai tuyên bố là bỏ nhà đi để dọn đến sống cùng thần tượng. Bạn ấy đã nài nỉ với mẹ anh Trường rằng: "Bác xem nhà có việc gì không cho con làm với, việc gì cũng được. Miễn sao được ở đây".

 
Anh Hai cũng từng rơi nước mắt khi chứng kiến một bạn đi xe lăn lên sân khấu để đọc tặng anh một bài thơ do bạn ấy sáng tác. Trong bài thơ, người bạn tật nguyền cảm ơn những bài hát của anh Trường đã đem lại nghị lực để bạn ấy can đảm hơn trước những nỗi đau của riêng mình.

Một bạn nữa ở Cần Thơ thì suốt ngày cầm hình anh Hai không chịu buông, còn đòi bỏ học lên Sài Gòn tìm anh. Chị gái của bạn ấy sau đó đã phải nhờ anh Trường lên tiếng khuyên nhủ cô bé. Sau khi được nói chuyện với thần tượng, bạn ấy đã chú tâm học hành hơn để còn báo cáo kết quả với anh Hai.

Từ khóa liên quan đến bài viết: "Anh Hai" Lam Trường và những người phụ nữ trong đời

,

,

,

anh,

chị,

trường,

hai,

các chị,

anh hai,

anh trường

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày