Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Anh Hùng phải nghĩ đến con

Anh Hùng phải nghĩ đến con

Cập nhật: 09/06/2008 - 18:23 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Làm người thật khó, nhưng không thể từ bỏ dễ dàng và vô trách nhiệm được! "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", hãy để chúng trưởng thành trong sự đùm bọc yêu thương của một gia đình đầm ấm hạnh phúc. (Minh Hoang)
>Tôi có con với người đã có chồng và lớn hơn 12 tuổi

From: Minh Hoang
Sent: Monday, June 09, 2008 4:23 PM
Subject: Vài loi chân thành gui anh Hùng.

Chào anh Hùng và độc giả,

Tôi đã đọc những tâm sự của anh và tôi cũng hiểu phần nào tâm tư suy nghĩ của anh. Anh muốn nhận những lời khuyên để xử sự sao cho hợp lý trước mắt cũng như sau này để không cảm thấy hối tiếc. Có lẽ tôi còn quá trẻ và kinh nghiệm sống để cho anh những lời khuyên, nhưng tôi có vài lời bộc bạch suy nghĩ của tôi về câu chuyện của anh.

Từ khi anh quen chị ấy cho đến bây giờ đã 3 năm, thời gian tuy không quá dài và quá khó để có thể chấm dứt một cuộc tình, nhưng với anh thì ngược lại bởi 2 người đã có sự ràng buộc không thể gỡ bỏ đó là đứa con trai. Tôi không biết tình cảm 2 người dành cho nhau từ 3 năm trước cho đến bây giờ như thế nào, nhưng theo như anh viết thì tôi nghĩ chắc chị ấy cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh và có thể là thế chăng mà chị ấy quyết định giữ lại cái thai.

Và bây giờ đứa bé đã 3 tuổi. Ngoài lý do đó ra có thể còn nhiều lý do khác mà chỉ anh mới biết được. Về phía anh cũng thế. Anh nói không biết xui khiến thế nào mà anh lại chủ động hẹn hò chị ấy, thấy nhớ chị ấy. Mà quen nhau có 2 tháng thôi đã cho nhau rồi mà lúc đó chị ấy cũng 39 tuổi chứ không ít. Chuyện đời thật nhiều cái không ngờ!

Anh đang có một tổ ấm nhỏ với người vợ và một em bé, hẳn người vợ rất muốn người chồng cùng mình chăm sóc con cái lắm. Ngày trước không biết anh có chín chắn hay không ở độ tuổi 27 cái tuổi lỡ cỡ bước vào cuộc sống gia đình, xin lỗi anh nếu tôi nói thẳng thắn quá, bây giờ đã 30 hẳn phải chín chắn rồi thì mới cưới vợ.

Chẳng giấu gì anh, tôi cũng mới 22 tuổi thôi, nhưng tôi cũng hiểu phần nào phụ nữ ở độ tuổi đó. Con người nhiều khi không thể kiểm soát được bản thân mình nên thường dễ bị sa ngã. Hơn nữa trong mỗi con người đều có 2 bản năng sống. Ngoài ra còn do cuộc sống mà mỗi con người có một suy nghĩ khác nhau.

Bây giờ anh có đứa con trai 3 tuổi, con trai chứ không phải con gái. Sau này nó sẽ biết và có quyền được biết ai là bố đẻ của nó. Và người vợ của anh cũng vậy. Liệu có kết cục chồng chị ấy để yên cho chị ấy đến với anh và vợ anh chấp nhận cuộc sống không chồng nuôi con? Thôi thì làm người tình lén lút vậy chăng?

Chuyện này liên quan đến nhiều người quá nên tôi chẳng biết nên giúp anh thế nào. Không thể không gặp con, không thể giấu vợ việc đi chơi với người tình, người tình hay người yêu? Chắc chắn nhiều người trong cuộc sẽ rơi nước mắt nhiều đấy! Có bộ phim tâm lý xã hội nào đề cập đến tình huống này chưa nhỉ? Anh nên tham khảo ý kiến các chuyên gia tâm lý sẽ tốt hơn cho anh đấy.

Làm người thật khó, nhưng không thể từ bỏ dễ dàng và vô trách nhiệm được! Chỉ có những đứa trẻ là thiệt thòi, phải hứng lấy những hậu quả của ba mẹ chúng để lại. Và có lẽ chúng phải trưởng thành lắm thì mới chịu đựng được cuộc sống không cha không mẹ. "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", hãy để chúng trưởng thành trong sự đùm bọc yêu thương của một gia đình đầm ấm hạnh phúc.

Chắc anh đã hiểu hết những gì tôi muốn nói rồi. Mong anh có sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Chào anh.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Anh Hùng phải nghĩ đến con

,

không,

,

không thể,

anh,

người,

bây giờ,

chị ấy,

của một gia đình,

để chúng trưởng thành

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày