Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Anh Tuấn thiếu thiện chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Anh Tuấn thiếu thiện chí xây dựng gia đình hạnh phúc

Cập nhật: 15/04/2008 - 07:06 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Sống chung điều mà ai cũng trải qua là va chạm và thiếu hòa hợp. Anh Tuấn thì chưa có tình yêu với vợ và cái gia đình nhỏ bé của anh. Vậy nên anh và vợ không phải sai lầm từ đầu mà không thiện chí tạo tình yêu thương lẫn nhau khi đã có 2 con.
>Làm sao tránh cho con bị tổn thương khi cha mẹ ly hôn?

From: HD2T
Sent: Monday, April 14, 2008 5:33 PM
Subject: Gui toa soan: gui anh Tuan

Chào anh Tuấn,

Tôi nay đã 45 tuổi (44 tuổi Tây thôi) với 21 năm lập gia đình không vì tình yêu, nhưng đã quá hạnh phúc. 20/4 này kỷ niệm ngày cưới 21 năm của chúng tôi đấy bạn ạ.

Giới thiệu về tôi như thế là có một phần nhỏ giống với hoàn cảnh hôn nhân của anh Tuấn đấy. Nào anh có thể cho là không yêu vợ cho đến khi biết yêu như hiện giờ, nhưng về phía vợ anh thì cô ấy có nảy sinh tình yêu dành cho anh không thì là điều khó khăn cho anh đấy. Nếu có thì cô ấy sẽ hận khi anh không có thiện chí với gia đình nhỏ mà mình muốn tạo dựng.

Cuộc hôn nhân đã có kết quả là hai đưa con xinh xắn và đạt yêu cầu so với những gia đình khác chỉ là mơ ước. Quan trọng là cô vợ anh Tuấn nảy sinh tình yêu chồng mà anh Tuấn vẫn cứ vô tư thế nên điều gì đến là phải đến. Chồng tôi thì thích tôi và tìm mọi cách tiếp cận gia đình tôi với cách thức tìm mai mối, còn tôi thì ưng chồng tôi vì cha tôi chọn lựa anh ấy trong cái hội làm mai tấp nập đến nhà. Phải nói cha tôi kén rể rất ư là tuyệt vời. Thế cho nên tôi giống như anh Tuấn lên đường lấy chồng mà vô tư.

Gia đình tôi rất là kỷ luật, và các con sống theo sự nghiêm khắc của gia đình rất là tội nghiệp. Nhưng lấy chồng mới thấy đời mình lên hương, vì nhà chồng tôi không thể khó hơn nhà tôi được nên không cản trở sự nảy sinh tình yêu với chồng tôi được. Càng ngày tôi càng thấy tình yêu chồng xuất hiện trong tôi và nó không có trừu tượng vì có thể định nghĩa được.

Tôi yêu chồng vì anh có nhiều tài, có kiến thức sâu rộng, có tình cảm đằm thắm với tôi, có hiếu với gia đình và anh có kỷ luật bản thân, ý thức sống tốt hướng theo lẽ phải. Tình yêu của tôi đã có từ những đánh giá về chồng mình như thế.

Còn tình cảm của vợ chồng anh Tuấn đã tiến triển sau hôn nhân như thế nào, khuyên anh hãy ngồi gạn lọc lại. Vì theo tôi thì cái tình yêu đích thực của anh đến ngoài hôn nhân phải có được dánh giá về sự khác nhau giữa chúng thì tránh cho anh mọi điều khó giải thích với vợ mình. Nếu như tình yêu vợ không nảy sinh trong quá trình hôn nhân thực tế thì anh hãy nói với vợ anh để cô ấy không sốc.

Theo như tình hình này thì cô ấy đã có tình yêu chồng sau cưới, nhưng sống chung điều mà ai cũng trải qua là va chạm và thiếu hòa hợp mà anh Tuấn thì chưa có tình yêu với vợ và cái gia đình nhỏ bé của anh. Vậy nên anh và vợ không phải sai lầm từ đầu mà không thiện chí tạo tình yêu thương lẫn nhau khi đã có 2 con.

Trước vấn đề thiếu thiện chí tạo tình yêu thương lẫn nhau của vợ chồng anh Tuấn thì khó tránh sự việc con cái sẽ bị ảnh hưởng và bị lôi kéo. Anh Tuấn làm thủ tục ly hôn với vợ trong tình thế này buộc phải chấp nhận việc mất sự tôn trọng của các con dành cho anh.

Anh không có thiện chí với cái gia đình nhỏ của mình thì chỉ còn mong sao cho con lớn lên trong sự bù đắp dành cho chúng. Các cháu không hề biết là các cháu không là kết quả của tình yêu mà là hậu quả của sự thiếu chín chắn và thiếu thiện chí của cả hai người lớn.

Chúc anh Tuấn hãy đối diện với sự thật, chấp nhận sự thật và mong cho mình có thể làm được gì cho các con trong tương lai sau này.

HD2T.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Anh Tuấn thiếu thiện chí xây dựng gia đình hạnh phúc

,

tình yêu,

tôi,

gia đình,

anh,

tình,

yêu,

anh tuấn,

nảy sinh tình yêu,

tình yêu thương lẫn

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày