|
Bùi Ngọc Sáng (buingocsang2008@gmail.com)
Chúc mừng các cầu thủ Arsenal, các cậu đã rất may mắn trong thế trận chỉ còn 10 người, và cũng một phần là vì các cầu thủ Bolton thi đấu trùng xuống ở hiệp 2, cuộc đua vẫn rất hấp dẫn, hứa hẹn còn nhiều điều bất ngời, hạ hồi phân giải....
thThành (nhochero@yahoo.com)
arsenal đã chơi một trận nỗ lực và xứng đáng có chiến thắng.nhưng sau 2h nữa khoảng cách giữa MU và Arsenal sẽ là 6 điểm.MU sẽ vô địch.MU muôn năm
Hoang Dung (hiepdo@yahoo.com)
Là fans của MU nhưng xin gửi lời chúc mừng tới fans của Ars. Một trận đấu quả cảm của các pháo thủ. Các bạn xứng đáng có được 3 diểm tuyệt vời. Gửi footballvn01: dù rất không ưa kiểu bình luận của bạn đối với MU, nhưng với trận đấu này, xin gửi lời chúc mừng chiến thắng tới các fans Ars mà đại diện là bạn. Sự quả cảm của các pháo thủ xứng đáng được khen ngợi. Ngài "giáo sư" có quyền tự hào về các học trò đẳng cấp của mình. Một trận đấu rất hay.
Bùi Ngọc Sáng (buingocsang2008@gmail.com)
Các chàng trai Pháo thủ đã thi đấu rất quyết tâm khi chỉ còn 10 người trên sân, và may mắn đã thuộc về người dũng cảm hơn, cuộc đua ngôi vô địch vẫn còn hấp dẫn đến phút chót, hạ hồi phân giải nhé các bạn, nhưng tôi tin là MU sẽ vô địch thôi, chiến thắng của Arsenal chỉ làm cho cuộc đua thêm màu sắc và chức vô địch của MU càng thêm ý nghĩa...
C.T.E.S. (info.ctes@yahoo.com)
Là 1 fan cuồng nhiệt, thấy đội bóng thân yêu của mình thắng trận, dĩ nhiên là tôi vui rồi. Nhất là trong muôn ngàn khó khăn: mất người, bị dẫn đến 2 bàn, trời đổ mưa,..Có điều, phải công nhận là chiến thắng này nhọc nhằn quá. Hy vọng sự tự tin sẽ trở lại với các Pháo thủ.
Sword13 (swordk42a1@gmail.com)
Arsenal thi đấu với một tinh thần tuyệt vời, không có gì là không thể cả khi chúng ta quyết tâm. Bây giờ chưa phải là quá muộn khi kết luận đội nào sẽ vô địch năm nay, tiến lên phía trước đi vì bỏ cuộc nghĩa là chấp nhận mất tất cả! I love Arsenal because I'm a goonner..
tạ vĩnh lộc (locvinhta@gmail.com)
ARS đã có 1 trận đấu quá tuyệt . Tinh thần của các cầu thủ trẻ sẽ tiếp tục phát huy trong giai đoạn nước rút này . khó khăn sẽ còn ở phía trước nhưng qua trận đấu này các tuyển thủ trẻ đã cho thấy ARS chưa bỏ cuộc trong mùa này . MU & Chelsea hãy coi chừng!!!!!!
body (hoan_loveklf@yahoo.com)
thật vui vì Arsenal vẫn thắng.Nhưng vài cá nhân gây thất vọng lớn quá!!!!Diaby chưa có cống hiến gì lớn lao mà trong lần hiếm hoi đá chính đã gây họa.V.Persie ko thể đổ lỗi mãi cho nghỉ chấn thương lâu được.Anh ta đá quá thiếu cảm giác và rất rất cá nhân.Nhìn Ars đá bây giờ khiến những fan ruột như tôi hơi chán,và lúc nào cũng nơm nớp lo âu nữa.Dù sao hôm nay cũng thật tuyệt vời!!!Tiến lên Gunner thần thánh
arsenaler (huy.than@yahoo.com)
Thật là tuyệt vời, trận đấu rất nhiều cảm xúc, 1 phen thót tim cho các fan của arsenal, sau đó là sự sung sướng tột cùng, tuy là 1 cổ động viên của Arsenal tôi vẫn rất lo cho khả năng vô địch của Arsenal, vì nếu gặp 1 đối thủ khác không phải là Bolton thì chưa chắc gì Ars đã có thật lội ngược dòng, cầu mong cho M.U mất điểm ở Villa Park, như vậy cuộc đua tranh chức vô địch mới thực sự hấp dẫn. 1 kết quả tốt trước Liverpool ở giữa tuần tới là 1 điều có thể làm được của các pháo thủ
Ave[n]ger (hotuanlong87@gmail.com)
ARS có một hiệp 2 quá tuyệt. Là một fan của ARS dù sau 5 vòng mới biết mùi chiến thắng nhưng tôi vẫn lo lắng cho tương lai của ARS khi tiền đạo của họ vẫn "chân gỗ". khi Aderbayor, Van persie hay Bentner vẫn ko ghi bàn ngoài những quả penaty. Mong rằng việc hậu vệ ghi bàn sẽ ko tiếp diễn và ARS sẽ trở lại thành chính mình.
vũ trọng phương (lo_a_phit@yahoo.com)
Một trận đấu nhiều cảm xúc. Thần may mắn đã chia đôi phần thưởng của mình cho cả hai đội và đội mạnh hơn đã chiến thắng. MU,Chelsea có thể vượt lên , có thể vẫn thắng nhưng đừng quên những khẩu thần công cũng đang tiến lên
footballvn01 (footballvn01@gmail.com)
Dù Arsenal đã thắng, tôi với tư cách là người hâm mộ họ cũng không dám kỳ vọng nhiều. Lối chơi phản công rất kém, khả năng kết liễu đối thủ rất kém đặc biệt khi dẫn trước, hàng thủ yếu kém là những vấn đề mà Arsenal khó có thể khắc phục sớm được. Phải có may mắn rất lớn Arsenal mới vô địch PL mùa này. Cầu mong họ may mắn để chứng tỏ rằng người ta có thể làm bóng đá mà không cần quá nhiều tiền bạc.
Nhất Anh (NhatAnh@Inbox.com)
thật tuyệt vời ARS làm nên điều kì diệu, hay cố lên và vững chắc bước tiến, hãy dành lại vinh quang từ tay MU và Chelsea nào! cố lên............
aa (khunglongcon47@yahoo.com)
Trận thắng này của Arsenal làm tôi nhớ lại trận thắng Everton trên sân Goodison Park với tỷ số 4-1. Đó cũng là 1 trận đấu mà Ars đã bị đối phương dẫn trước trong điều kiện thi đấu rất khó khăn, nhất là cũng có lúc tưởng như đã đầu hàng trước đội chủ nhà. Rồi Ars còn bị thẻ đỏ mất Nicklas Bendtner, sau khi có pha cãi nhau ẩu đã của tiền đạo người Đan Mạch với Adebayor. Nhưng rồi điều bất ngờ nhất đã tới. Thật không thể tin được là Ars đã lội ngược dòng xuất sắc đánh bại Everton với tỷ số 4-1 - có thể nói đây là trận thua đậm nhất của Eve trong vài năm gần dây. Và lúc đó người ta đã biết thế nào tinh thần chiến đấu quả cảm của các Pháo thủ trẻ kiên cường. Hôm nay cũng vậy. Một Ars với 2 bộ mặt hoàn toàn khác nhau trong 2 hiệp đấu. Một Ars di từ thái cực này đến thái cực khác. Họ tưởng như đã bị Bolton đè bẹp về quân số , đè bẹp về tỷ số trong hiệp 1 . Nhưng không, Arsenal đã đè bẹp lại đội chủ nhà về ý chí và tinh thần thi đấu trong hiệp 2. Dù sao thì cũng có khá nhiều may mắn cho Ars trong trận này cũng như đối thủ đã quá chủ quan, nhưng những cổ động viên MU ko biết còn ai dám nói là Arsenal đã bị loại khỏi cuộc đua đến ngôi vô địch chưa nhỉ.
Long 3X nho củ (duranthilin@yahoo.com)
Xin chúc mừng các cầu thủ Arsenal.Lúc bị dẫn 2-0 và chỉ còn 10 người thực sự tôi đã nghĩ Arsenal quá yếu đuối chăng?? Nhưng rồi thực sự hiệp 2 đã trả lời tất cả .. các cầu thủ của Arsenal xứng đáng với chiến thắng tuyệt vời này , tuy nhiên điều đó cũng ko thể júp Arsenal qua mặt đc MU và Chelsea đâu .. Hãy nhìn đêm nay MU vùi dập tơi tả Aston để chứng tỏ uy lực của CLB hàng đầu PL
quasimodo179 (quasimodo179@gmail.com)
Chúc mừng các fan của Arsenal , 1 trận đấu giàu cảm xúc . Tuy nhiên, 1 trận đấu tốn quá nhiều sức lực . 3 cuộc tra tấn thể lực sắp tới với Liver đang đợi Arsenal. Liệu các cầu thủ Arsenal có còn đủ sức cho cuộc đua đường dài . Tôi tin là ko .Cuộc chơi giờ chỉ còn MU , Chelsea. Dù sao cũng chúc mừng Arsenal .1 trận đấu rất hay.
Anh Minh (anhminh_aof@yahoo.com)
Khi xem hết hiệp một mình đã nghĩ mọi chuyện với Ars thế là hết. Pháo thủ đã thất bại trong cuộc đua tới chức vô địch PL. Vui vì MU bớt được một đối thủ, nhưng buồn hơn vì Ars không phải là chính mình. Chiến thắng của MU sẽ không được trọn vẹn nếu đối thủ của họ tự bỏ cuộc. Cuối trận vào nhìn bảng tỉ số thấy bất ngờ quá. 3-2 cho Ars. Lên đây đọc lại diễn biến trận đấu, thấy Ars đã thi đấu một hiệp hai kiên cường. Chiến thắng với họ là hoàn toàn xứng đáng. Các cầu thủ Ars đáng có 3 điểm trận này, dù Bol cũng đá rất hay. Cuộc đua vẫn còn rất quyết liệt. MU vẫn đang hơn Ars 6 điểm vì lúc này(phút 43 hiệp 1), tỉ số đã là 2-0 cho MU. Các Fans của MU thật tuyệt vời. Các bạn không quên chúc mừng đối thủ của mình. Vì các bạn là những người yêu bóng đá đẹp thực sự. Và hơn hết là một tình yêu dành cho bóng đá, không có những đố kỵ, nhỏ nhen. Với những fan của MU như thế này, CLB dù không mạnh nhất thế giới thì họ cũng có quyền tự hào rằng, họ luôn mạnh nhất thế giới ở trong lòng chúng ta!
Arsenal'fan (lehai_hvtc@yahoo.com)
Ars thắng thực sự là tôi rất vui.Nhưng dù vậy tôi cũng không hi vọng nhiều là Ars sẽ VĐ mùa giải năm nay.Đơn giản bởi vì lực lượng của Ars quá mỏng.Lại phải căng sức đá ở 2 mặt trận khốc liệt là Pre va C1 nên các cầu thủ gần như kiệt sức.Hơn nữa vào thời điểm này Ars còn thiếu một tiền đạo đăng cấp kiểu như Henry hay Anelka để có thể tận dụng tối đa các cơ hội có dc ( ars bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trong các trận đấu)và cần một tiền vệ có khả năng càn quét tốt thu hồi bóng tốt.nhưng dù sao vẫn mong các cầu thủ Ars sẽ đạt dc nhưng kết quả tốt nhất mà họ có thể.Luôn hi vọng về một ngày mai tươi sáng cho Ars. Love Ars Forever
vietanhtran (trvanh@yahoo.com)
Ars thắng trong mot tran dau ma le ra ho nen thua thi tot hon. Mot chien thang luc nay doi voi Ars co the giup ho quen di chuoi 5 tran khong thang lien tiep nhung lai tao cho cac cau thu tre cung nhu cac co dong vien cua ho mot ao tuong ve suc manh cua Ars, thuc ra tran nay Bol tu thua thi dung hon. Mong rang Ars se co mot dien mao moi o mua giai nam sau.
Trần Hùng (tranhung178@yahoo.com)
Xin chúc mừng các pháo thủ! Một chiến thắng may mắn nhưng cũng hoàn toàn xứng đáng. Điều đáng nói trong trận này chỉ có thể là BOL. Dẫn trước hai bàn và chơi hơn người sau khi hiệp một kết thúc nhưng kết thúc trận đấu với họ lại chỉ có 2 bàn tay trắng! Cuối mùa giải họ là một trong 3 vị trí cuối cùng cũng sẽ không bất ngờ với tất cả những người theo dõi bóng đá, theo dõi họ đã thi đấu!
ĐỖ ANH ĐỨC (THE_GUNNERS_IN_LONDON@YAHOO.COM)
Xin chúc mừng các Pháo thủ thành London.Họ rất xứng đáng với những gì đã thể hiện trong trận đấu này tuy là một chiến thắng nhọc nhằn.Chuỗi trận không thắng của Arsenal đã chấm dứt.Và bây giờ mạch chiến thắng của đại Pháo đã trở lại. Arsenal sẽ thắng trong những trận còn lại của mùa giải và cả trên đấu trường ChamponsLeague.Cơ hội vẫn còn phía trước.Cố lên các Pháo thủ!
Trung (thinkingacting@gmail.com)
Chúc mừng Arsenal đã thi đấu đến phút cuối cùng dù cho đối thủ tự thua nhiều hơn. Có thể thấy Bolton khá chủ quan trong hiệp hai khi tràn lên với thế trận tấn công để hở sườn rất nguy hiểm. Nếu Bolton (biết người biết ta) vẫn đá với tinh thần tỷ số đang là 0-0 và Arsenal vẫn đang còn 11 cầu thủ thì họ đã có kết quả tốt hơn. Thật tuyệt vời là cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn còn tiếp diễn hấp dẫn, Arsenal vẫn còn nguyên cơ hội. Arse Wenger nên lên kế hoạch đi shopping từ bây giờ nếu còn muốn nuôi tham vọng dành các danh hiệu mùa giải sau. Có thể thấy đội hình Arsenal mỏng đến nỗi một số vị trí không có người thay thế, trận nào cũng thi đấu với đội hình hiện tại và không xoay vòng được cầu thủ. Điều này vừa giảm tính cạnh tranh, vừa khó thay đổi lối chơi. Nhìn MU đội hình không có khái niệm cầu thủ dự bị, ai cũng có phong độ tốt để có thể đá chính cả, vì thế vừa dễ để luân phiên cầu thủ (giữ sức, tạo cơ hội cọ sát), vừa dễ thay đổi lối chơi. Chelsea hay Liv cũng gần tương tự như vậy. Tôi có một lần đọc thấy Arse Wenger có thói quen là không muốn kéo dài hợp đồng với cầu thủ trên 30 tuổi, điều này dẫn đến hệ quả như hiện này về tính chiều sâu và kinh nghiệm của Arsenal. Nếu hiện nay còn có Pirest, Lumberg, đặc biệt là Henry và P Viera thì Arsenal sẽ mạnh hơn rất nhiều (các cầu thủ này có độ tinh quái, kinh nghiệm, thay đổi cục diện và phong độ vẫn còn rất tốt), bởi nó sẽ tạo ra sự cạnh tranh trong đội hình, không có đặc quyền cho cầu thủ giảm phong độ mà vẫn được đá chính, vừa tận dụng được kinh nghiệm của các cựu binh. MU có Paul Shol, Gigg, Vandersa, họ dù tuổi cao những vẫn có những đóng góp rất tốt. Chelsea (Makelele, Ballack, Belletti…đều trên 30) cũng vậy. Nhìn Adebayor và V Persi dứt điểm trận này thật đáng tiếc. Một điểm nữa của Arse Wenger là không giám đặt niềm tin tuyệt đối và không tận dụng cơ hội cho các cầu thủ trẻ, họ chỉ được đá nhiều ở FA, còn PL thì rất ít thấy luân phiên cầu thủ. Không rõ tình hình của Silva, Denilson của Arsenal mà không thấy được xuất hiện dù họ đá rất tốt…Tóm lại, Arsenal (đặc biệt là Wenger) nên có sự kết hợp giữa cầu thủ trẻ và cựu binh, shopping thêm cầu thủ (hi vọng là có thêm một vài cầu thủ người Anh, Downing chẳng hạn…vì đã rất rất lâu rồi Arsenal ko có đóng góp gì cho đội tuyển Anh đang rất cần thêm hảo thủ), sử dụng chính sách luân phiên hợp lý hơn ngay từ đầu mùa ở PL (MU nhiều lúc đá với gần cả đội hình dự bị với Owen H đá hậu vệ)…Wenger hãy vì Arsenal, hãy vì cả bóng đá Anh nữa.
Hoàng . (lehuynh004@yahoo.com)
Tôi là fan của Ars nhưng thấy rằng với lối đá thiếu thuyết-phục hiện nay, thì thứ 4 này rất khó chống lại một Liverpool chuyên đá Cup . Còn ở EPL , vị trí thứ 3 cũng là vừa sức với đội bóng . GS Wenger cũng nhận thấy sự mỏng manh của lực lượng cầu thủ nên đã có nhiều dự án nhằm tăng cường , hy vọng ông sẽ mạnh dạn chi tiền để người hâm mộ cảm thấy yên tâm cổ-vũ khi đội nhà chinh-chiến .
ManULover (hung_amath2801@yahoo.com)
Arsenal vẫn nổi tiếng là tự biến mình thành những thắng ngốc, sau đó lột xác trở về với những kẻ đào tẩu. Chiến thắng của Arsenal trận này là tinh hoa của may mắn, kém cỏi của đối thủ.
Bong (thanhphamcao@yahoo.com)
Các bạn đừng vội vui mừng, lên trời xanh chuẩn bị xuống mặt đất bây giờ. Arsenal sẽ không có bất kỳ danh hiệu nào trong năm nay, dù có nỗ lực đến mức nào, chắc chắn!. Đôi khi lóe sáng một chút cũng là điều bình thường. Điều quan trong là tính ổn định - hãy vác sách đến mà học MU, các danh hiệu hãy quên đi!.
Huy Hoàng (findsomeone2000@yahoo.com)
Chúc mừng Ars đã chiến thắng, tuy nhiên tôi thấy chiến thắng này nhoc nhan qua, vat va qua. Toi ra dong y voi y kien cua ban Hoang - lehuynh001@yahoo.com - la vi tri tot nhat cua Ars o vi tri thu 3 roi tap trung cho C1. Hom qua MU da thang qua nhan nha, trong khi do Ars lai vat va, met moi khi tren bang ghe du bi con it cau thu qua.
Mr.Bờm (xbloodknight@gmail.com)
Không biết nói gì hơn ngoài lời khen tặng dành cho các cầu thủ trẻ của Ars. Một trận đấu mà họ thiệt thòi đủ bề, tuy vậy cái tinh thần chiến đấu thì thật mạnh mẽ khác thường và chiến thắng cũng là rất xứng đáng. Chúc mừng các bạn, hãy cố gắng trước Liverpool nhé. Chào thân ái và quyết thắng từ 1 fan của MU!
Hùng (nanhbac@yahoo.com)
Hôm Ars thua Chel mình cảm thấy thương thương dù họ là đối thủ trực tiếp của MU. 1 trận thua mà cảm giác nặng nề, đã cố mà kô làm sao khác được. Thế nhưng trận hôm nay đã khác, các bạn đã có cú lội ngược dòng rất ấn tượng, xin chúc mừng Ars. Nhưng có 1 thực tế là đội hình của họ mỏng quá. kô có chiều sâu như MU hay Chel nên giai đoạn này càng vất vả, cố lên Ars. Tương lai là của các bạn và MU (nhìu cầu thủ trẻ mà). Fan MU đâu nào, Glory MU ^^ (mình thắng 4-0 cơ mà)
Arsgirl1886 (arsgirl1886@yahoo.com.vn)
Xin cảm ơn Diaby vì tất cả! ^^ Và xin gởi một lời cảm ơn với một nụ hôn nồng cháy nhất đến các CDV của Arsenal có mặt trên Reebok tối qua. Chính những lời ca tiếng hát và những giọt nước mắt chan hòa trong mưa của các bạn đã tiếp thêm sức mạnh cho Arsenal lội dòng nước ngược thành công. Chiến thắng này không hề có ý nghĩa về điểm số, cái quan trọng là nó làm chúng ta hạnh phúc và càng có thêm niềm tin vào đội bóng của mình. Và cảm ơn Thầy: In Arsene, we did!
a.Long (hoanglonga1@yahoo.com)
Một hiệp đấu thứ 2 không thể hay hơn với thế trận bị mất người. Xin chúc mừng các pháo thủ trẻ. Đây là 1 liều thuốc tinh thần cho trận đấu vào đêm thứ 4 nay và ars sẽ lại thắng tiếp. goodluck!!!
MINH HƯƠNG (KHCB16@gmail.com)
Đúng là chiến thắng của lòng quả cảm, tinh thần chiến đấu đến cùng.Thế nhưng với cách đá như vậy không làm yên tâm nhưng người yêu mến ARS. Tấn công yếu quá . Các tiền đạo Aderbayor, Van persie hay Bentner quá vô duyên. Lẽ ra nên để Walcott đá ngay từ đầu.Những gì các cầu thủ Arsenal làm được là quá lớn lao đối với độ tuổi của họ nhưng còn thiếu kinh nghiệm. .Chiến thắng cũng làm xoa dịu sự khắc khoải chờ đợi của mọi người.Mong Arsenal tiếp tục mặc dù khó khăn đội hình chấn thương nhiều, lại mỏng. Mong Giáo sư bổ sung thêm các cầu thủ mới dạn dày trận mạc. Bạn Trung (thinkingacting@gmail.com)nói đúng đấy. Giáo sư nên nghe bạn ấy.Nhìn xem, các huấn luyện viên ở các đội nổi tiếng họ vẫn giữ một tỉ lệ thích hợp các cầu thủ trên 30 tuổi đó thôi.À G. Silva đâu rồi, sao dạo này vắng mặt suốt, hãy cho anh ta vài cơ hội? Thắng nhưng không làm yên lòng những người hâm mộ.Tiền nhiều để trong két làm gì hả Giáo sư?Lên kế hoạch shooping ngay đi.
fan MU (vodonghai@gmail.com)
Chúc mừng Arsenal,các bạn đã thể hiện 1 tinh tinh thần chiến đấu kiên cường,nhưng qua 1 trận đấu như vậy mà nghĩ rằng cơ hội vô địch vẩn còn thì...mà còn đe dọa MU nửa...Arsenal cần xem lại chình mình hơn là nói những điều tào lao
Nguyễn Trường Sơn (sondaica@yahoo.com)
Arsenal đang hụt hơi trong cuộc đua tới chức vô địch EPL, con tại CL khi phai đối đầu với LIV là vua đấu cúp thì cơ hội lại càng mong manh. Lại 1 mùa giải trắng tay nữa. Ôi chờ đợi mòn mỏi đã 4 năm rồi mà không có 1 danh hiệu nào
le khanh toan (toankt5@yahô.com.vn)
tôi là 1fan cuồng nhiệt của AR từ năm 97-98 và bây giờ vẫn vậy các bạn đã chơi 1 trận tuyệt vời,không xét trên phương diễn kết quả mà xét trên tình thế họ đã bị đẩy vào . My love ARSENAL
khanh_coltech (phantrongkhanh87@gmail.com)
Cơ hội vào vô địch vẫn thực sự còn :D. MU đã chắc chắn vô địch đâu. Ars vẫn luôn xem lại chính mình, đâu có kiêu căng ra vẻ ta đây sẽ vô địch. Mình chỉ thích xem Ars thi đấu, thích lối đá của ars, còn việc vô địch hay không thì nói trước làm gì :)
Lê Viết Hùng (leviethung@leviethung.com)
Hạnh phúc, Hạnh phúc và Hạnh phúc. Không có từ nào diễn tả hơn được cảm giác này. Khi hết hiệp 1, Arsenal bị dẫn đến 2 bàn, tưởng mọi chuyện đã chấm hết, vậy mà chác pháo thủ đã có cuộc lội ngược dòng ngoài sức tưởng tượng của mình nhất là trong thời điểm khó khăn này. Chiến thắng tiếp nhé Arsenal!
LivGerrad (LivGerrad@mail.co.uk)
Ars hôm qua quá may mắn khi lật ngược thế cờ. Chờ gặp Liv trận tới này sẽ không còn may mắn thế nữa đâu. Tuy nhiên tôi lo cho Torres khi gặp phải những cầu thủ kinh khủng kiểu Diaby. Suýt nữa thì gãy chân Steinson. Không hiểu Arse đá kiểu gì nữa, hoa mỹ ư, đẹp mắt ư, chỉ có làm xấu đi hình ảnh của bóng đá mà thôi. Tôi tin rằng FA sẽ xem xét lại và đưa ra hình phạt thật nặng tay với Diaby để làm gương cho kẻ khác.
anduc (anduc_113@yahoo.com.vn)
Mu và Ches với một đội hình toàn sao sẽ làm được gì trong cảnh mà bị dẫn trước 2 bàn, bị mất một người, bị ảnh hưởng bởi thời thiết,chiến đấu trong khi địch thủ luôn ở trạng thái phòng bị. 45p 3 bàn thắng với 10 người một nhiệm vu bất khả thi nhưng họ đã làm được, làm cho đối thủ khiếp sợ bằng 1 ý chí kiên cường, lối chơi đoàn kết tuyệt vời mà một đội bóng toàn sao chưa chắc đã có, có thể họ ko phải là sao mà họ chính là nhưng đứa trẻ nổi loạn. Đây là một chiến thắng khó khăn nhưng mà nó đã làm hả hê,nao nức lòng của các cổ động viên Arsenal, trong đó có tôi.Nhìn họ thi đấu giống 1 đội bóng trong truyện "Đường dẩn bóng đến khung thành" mà tôi đã đọc. Không bỏ cuộc !!! arsenal cố lên!!!!! Forever
muFan (muFan@yahoo.com.vn)
Nếu trận này là Mu gặp Bolton, và mình là footballvn01 thì mình sẽ nói như thế này: Hôm qua cả hiệp một Ars đá như một câu lạc bộ hạng 2, chẳng còn nét thêu hoa dệt gấm. Vẫn còn những pha bóng tinh tế, ít chạm, đan bóng điệu nghệ nhưng chỉ thế, rồi sau đó tự đưa bóng cho đối phương. Thời lượng giữ bóng hơn hẳn, ép sân hoàn toàn nhưng các cầu thủ thi đấu thì như gà mắc tóc, và để một cầu thủ mà theo footballvn01 có lẽ là hạng 3/hạng4 là Taylor ghi bàn từ 2 pha phản công quá mẫu mực và kinh điển. Diaby xứng danh là kẻ tội đồ của hiệp 1 khi vào bóng như triệt hạ đối với Steinson. Những ai xem pha bóng này ắt hẳn phải rùng mình vì mức độ còn hơn cả pha bóng Taylor phạm lỗi với Eduardo tháng trước. Thẻ đỏ trực tiếp có lẽ vẫn còn chưa xứng với những gì cầu thủ này gây ra. Sau vụ va chạm này, thần may mắn đã đến với các cầu thủ Arsenal, vì các cầu thủ Bolton thi đấu với tâm trạng lo sợ một sự triệt hạ như thế nữa tiếp tục xảy ra. Mặc dù thi đấu với tâm trạng lo sợ nhưng họ vẫn giữ được thế trận phòng ngự phản công, và Arsenal phải nhờ thần may mắn mới dành lại được 3 điểm nhờ một cú ngã rất khéo của kịch sĩ Hleb, một cầu thủ mỏng cơm chưa đụng vào đã ngã(chắc do hậu vệ Bolton chạy qua tạo thành luồng gió mạnh xoáy vào chân). Một lần nữa Arsenal phải cầu đến may mắn mới khỏi hụt hơi trong cuộc đua đến vị trí thứ 3, và có lẽ chỉ vài giờ nữa thôi Chelsea sẽ chiếm lại. footballvn01 à, mình không phải ghét bỏ gì Arsenal nhưng thấy trận này cậu chẳng có câu bình luận gì ngoài việc kêu là Arse may và mong sẽ gặp may để vô địch PL (mà yếu tố may mắn lúc trước cậu dùng để chỉ trích MU đó, giờ thì "bình luận viên" của BBC cũng phải công nhận điều đó sao?.) Dẫu sao cũng chúc mừng Ars fan vì những nỗ lực không biết mệt mỏi của Ars, của Gallas, một đội trưởng thực thụ mà đầu mùa khi Wenger trao cho còn nhận nhiều lời bàn ra tán vào. Tôi khâm phục Wenger ở con mắt nhìn người. Còn lại tôi không phục các fan của Arsenal kèn cựa kiểu footballvn01 . Hãy xem MU hôm qua thi đấu thế nào nhé, hãy xem R7 thể hiện thế nào nhé, Adebayor giờ còn ngửi khói của Torres kia. 3 đường chuyền thành bàn và 1 pha đánh gót ngẫu hứng sánh ngang với Ronaldinho và Rivaldo. Nếu ai còn chê ManU hôm qua, chê R7 hôm qua thì quả là người u mê chứ không phải là fan của MU u mê nữa. Tỉnh lại đi hỡi footballvn01.
Manutd (dc_duyphuong@yahoo.com)
Nếu như bạn anduc nói, ARS có ý chí kiên cường, có lối chơi đoàn kết...làm cho đối thủ khiếp sợ thì đã k bị xơi nguyên 2 trái ngay hiệp 1, đúng là Ars chơi kiên cường không bỏ cuộc thật nhưng Bol mới chính là ng chủ quan bỏ cuộc trước, thấy 2 tiền đạo vào đã sợ rúm co về phòng ngự, nếu cứ dồn ép như lúc đầu thì làm sao Ars chớp thời cơ đc, trong 3 quả của Ars chỉ công nhận mỗi bàn của gallas, còn 2 quả kia rõ ràng bol biếu không
dptrungk27 (dptrungk27@yahoo.com)
Chúc mừng ARS các bạn đã trở lại . Những MU fan nhận xét ích quá . Đúng là những ai là fan của 1 trong 2 đội bóng này thì luôn ghét đội kia. Nhưng các bạn phải nhìn thẳng vào sự thực là đây là 1 cuộc lội ngược dong ngoạn muc mà ko phải đội bóng nào cũng làm được, một trận đấu mà ARS chơi voi long qua cam hết sức. Còn chuyện Diaby thì con người ai chẳng có sai lầm và trọng tài đã xử lí công bằng rồi ko có gì phải phàn nàn . Hè này chắc ARS phải phá két để sắm 1 tiền đạo đẳng cấp và 1 tiền vệ kiểu như Viera để có thể "dằn mặt" các đội khác . Còn tôi tin ARS sẽ vượt qua LIV như họ vẫn thường làm trong những năm gần đây.
Premier (prmr.league@googlemail.com)
@muFan: Hleb giỏi đóng kịch nhưng vẫn còn phải cắp cặp đi học Cristiano. Hleb hay ngã vì mỏng cơm thì cũng vẫn tốt hơn Cristiano hay ngã dù rất khỏe phải không bạn? Trận hôm qua phải nói rằng Arsenal đá rất thất vọng trong hiệp đầu, nhưng họ đã rất nỗ lực trong hiệp 2 và chiến thắng là để tưởng thưởng cho những nỗ lực ấy. Dù bạn là ai thì nếu bạn nỗ lực để chiến thắng như thế thì cũng đáng để khen ngợi chứ không phải để chỉ trích phải không nào?
Arsenal'fan (lehai_hvtc@yahoo.com)
To một số Fan MU: may mắn ư, Bolton tự thua ư vậy các bạn nên tự hỏi xem cái j làm cho Bolton tự thua, hãy hỏi xem MU đã bao nhiêu lần nhờ đến may mắn mới thắng dc.Trong GD khó khăn của một CLB thì may mắn là một trong những nhân tố quan trọng giúp các CLB vượt qua GD đó.Cả Ars hay MU... cũng ko phải là ngoại lệ.Các bạn bảo Ars còn lâu mới VD năm nay ư!Có thể đúng!Nhưng các bạn bảo MU sẽ VD ư-Chưa chắc.Cuộc chiến vẫn tiếp tục và chưa có ai là người thắng cuộc cả.Vì vậy cá bạn đừng nen nói những lời kiểu như"hãy vác sách đến mà học MU, các danh hiệu hãy quên đi!.". Thân!
Hoan (hoanglamtung@yahoo.com)
Đẳng cấp của Bolton chỉ có thế, cộng với ăn trước hai trái lại hơn người nên chủ quan khinh địch. Cái giá phải trả là 3 điểm và một suất xuống hạng là điều chắc chắn. Gửi muFan: bài bình của bạn "ác" quá. Trả cả vốn lẫn lãi cho Mr footballvn01.
Nam Giang (sacrafagos@yahoo.com)
là một fan của arsenal nhưng tôi cảm thấy thất vọng về những lời bình luận tự kiêu của cổ động viên nhà.Chúng ta phải biết nhìn nhận sự thật là ko thể đá mãi như thế này được,cứ như là nỗ lực trụ hạng,ko xứng là đội bóng lớn.ARsenal và ARsen wenger còn phải học tập MU và CHEL nhiều
hanchi (hanchicongtu@yahoo.com)
Tớ là fan MU, tớ k ghét đội Ars mà ngược lại rất kết lối đá phối hợp hiệu quả của Ars nhưng xem trận đó đúng là thấy Ars phối hợp k tốt lắm,dù sao cũng chúc mừng Ars, chúc mừng các bạn đc gặp Bol, nếu gặp MU thì khi bị dẫn 0-2 và thiếu ng k dễ có chuyện đc tặng 2 bàn như Bol tặng đâu.
footballvn01 (footballvn01@gmail.com)
Có một sự khác biệt rất lớn giữa tôi, các Fans Arsenal và một số (có thể lớn) các Fans MU đó là khi đội bóng của mình thắng, chúng tôi vẫn nhận biết đội bóng mình ở đâu, khi thua chúng tôi biết đội bóng mình yếu cái gì. Điều đó gọi là yêu mến, là say mê nhưng vẫn tỉnh táo. Tôi chưa bao giờ nói Arsenal là đội bóng mạnh nhất nước Anh nếu tính về chiều sâu đội hình (điều cần thiết đối với cuộc đua đường trường) nên cũng chưa bao giờ đánh giá Arsenal có cơ hội lớn để vô địch EPL. Tôi yêu mến Arsenal vì lối đá hoa mĩ của nó vì cái tinh thần bốc lửa của nó, vì cách mà Wenger đào tạo các cầu thủ trẻ không chỉ cho Arsenal mà bóng đá thế giới (chứ không vắt kiệt tài năng của nơi khác nhờ tiền để thu vinh quang cho mình). Quay lại trận đấu, tôi không tin Diaby cố ý gây chấn thương, đó là một pha bóng đáng trách nhưng tôi tin anh không cố ý (như Roy-Kean trước đây từng thừa nhận) vì ông thầy anh sẽ không bao giờ chấp nhận một pha bóng cố ý như vậy. Các Fans MU cần có cái nhìn tỉnh táo vì như vậy các bạn mới có được sự công bằng với chính cầu thủ mình yêu mến, như tôi đã nói dù thế hệ này MU không có danh hiệu họ vẫn là những cầu thủ xuất sắc hơn thế hệ 99. Nếu chỉ vì chưa có danh hiệu lớn châu lục mà các bạn nghĩ họ kém hơn thì đó là bất công cho họ. Đừng nói đến cú ăn 3 năm 99 nữa. Đây là thế hệ tốt nhất của MU kỷ nguyên Ferguson.
Ali33 (zorro84xd@yahoo.com.vn)
Cũng chỉ là ngắc ngoải thôi mà,chả làm nên trò trống j.Bao nhiêu năm nay vẫn vậy.Có thể loại bỏ Arsenal ra khỏi danh sách những ứng cử viên vô địch EPL trong vòng 5 năm tới.1 đội bóng ko đẳng cấp sẽ ko thể vô địch,mà đẳng cấp thì không thể có được trong một vài năm.Hãy lớn đi hỡi những chú nhóc Ars,để MU có đc 1 đối thủ thực sự chứ,gần 2 chục năm EPL rồi mà vẫn thế
|