“The Gunners” trở thành đội bóng Anh tiếp theo rơi vào tay của các ông chủ tài phiệt ngoại quốc, sau khi tỉ phú người Mỹ Stan Kroenke đạt được thỏa thuận với một số cổ đông để chính thức thâu tóm quyền điều hành đội bóng này. Stan Kroenke (trái) chính thức sở hữu CLB Arsenal
Kết cục được báo trước
Cách đây ít giờ, đội bóng bắc London đã chính thức thuộc về ông trùm thể thao người Mỹ Stan Kroenke sau đợt đàm phán có tính chất lịch sử đối với Arsenal.
Theo một số nguồn tin, cách đây chưa lâu, ông Stan Kroenke tìm cách thuyết phục 2 cổ đông lớn của Arsenal là Danny Fiszman hiện nắm giữ 16.1% cổ phần và Lady Nina Bracewell-Smith nắm giữ 15.9 nhượng lại số cổ phần của mình với tổng giá trị lên tới hơn 300 triệu USD.

Ban đầu 2 nhân vật nói trên không có ý định bán lại cổ phần cho Stan Kroenke. Tuy nhiên, gió đã đổi chiều khi Danny Fiszman lâm bệnh nặng còn Lady Nina bất bình với BLĐ Arsenal. Với những lý do đó, chuyện ông Kroenke nắm quyền kiểm soát “The Gunners” chỉ còn là vấn đề thời gian.
Và thông tin mới nhất từ Arsenal xác nhận, bộ đôi này cuối cùng đã đồng ý nhượng lại toàn bộ số cổ phần của mình. Như vậy, ông Stan Kroenke trước đó sở hữu 30% cổ phần đã nâng tổng số cổ phần của mình tại sân Emirates lên con số 62%. Điều đó đồng nghĩa với việc giờ đây mọi vấn đề liên quan tới Arsenal sẽ do vị tỉ phú người Mỹ quyết định.
Chủ tịch Arsenal Peter Hill-Wood từng tuyên bố sẽ tìm mọi cách ngăn chặn đội bóng thành London rơi vào tay nước ngoài và tự hào khẳng định Arsenal là đội bóng tầm cỡ duy nhất ở Premier League vẫn giữ được nguyên gốc ban đầu. Thế nhưng giờ đây ông này cũng quay sang hân hoan chào đón sự bành trướng quyền lực của Stan Kroenke.
Báo chí Anh cho rằng, việc ông Peter Hill-Wood đột ngột thay đổi quyết định của mình là do Stan Kroenke đã hứa sẽ vẫn đảm bảo chiếc ghế chủ tịch Arsenal dành cho ông.
Thực chất Stan Kroenke – ông trùm trong giới thể thao Mỹ và hiện đang sở hữu CLB bóng rổ Mỹ St Louis Rám, CLB hockey trên băng Avalanche và đội bóng đang thi đấu tại giải bóng đá Mỹ Colarado Rapids – đã lên kế hoạch cho một cuộc thâu tóm tại Arsenal từ cách đây gần 5 năm.
Cùng với làn sóng “quốc tế hóa” các CLB tại Anh, ông Stan Kroenke đã âm thầm mua 9,9% cổ phần của Arsenal từ đầu năm 2007. Sau 4 năm, vị tỉ phú người Mỹ này đã nâng số cổ phần của mình lên con số 30%. Năm 2011 là thời điểm quyết định khi Stan Kroenke thuyết phục 2 cổ đông lớn nhượng lại cổ phần để trở thành ông chủ mới tại Emirates.
Như vậy, Stan Kroenke đã đánh bại mọi nỗ lực của cổ đông Alisher Usmanov cũng là một tỉ phú người Nga hiện nắm giữ 27% cổ phần trong việc tìm cách mua lại cổ phần để trở thành nhân vật quan trọng nhất tại Arsenal.
Xu thế tất yếu và tín hiệu đáng mừng cho Arsenal
Khác với những cuộc thâu tóm quyền lực tại Man Utd và Liverpool vốn gặp phải sự phản đối gay gắt từ người hâm mộ, ông Stan Kroenke lại được chào đón như một người hùng trong mắt các fan của Arsenal.
Hội cổ động viên của Arsenal đánh giá ông Stan Kroenke là người “hết lòng vì Arsenal và sẵn sàng để người hâm mộ có cơ hội nắm cổ phần của đội bóng”. Trong khi đó, HLV Wenger cũng đánh giá cao vị tỉ phú này. “Tôi từng làm việc với ông ấy trong vài năm qua và hiểu rằng ông Stan Kroenke luôn đặt lợi ích của đội bóng lên hàng đầu. Tôi hy vọng Arsenal sẽ chuyển mình trong kỷ nguyên của Stan Kroenke”.
Như vậy, Arsenal là “đại gia” cuối cùng của Ngoại hạng Anh không còn là tài sản của người Anh! Trước đó, Chelsea được tỉ phú Avramovic đùm bọc. Man City cách đây 3 năm cũng nhận được sự bảo trợ của Abu Dhabi. Man Utd hiện nằm dưới quyền kiểm soát của gia đình Glazer và Liverpool cũng thuộc về ông chủ của Boston Red Sox.
Đó là xu thế tất yếu mà Arsenal khó cưỡng lại khi làn sóng chủ đầu tư nước ngoài đang xem Ngoại hạng Anh là miếng bánh béo bở với tiền bản quyền truyền hình cao ngất ngưởng cùng cơ hội quảng bá thương hiệu tới toàn cầu.
Cách đây 8 năm, thời điểm tỉ phú Avramovic mua lại Chelsea, rất nhiều người khẳng định “núi tiền” mà vị chủ tịch người Nga đổ vào “The Blues” sẽ không thể đem lại hiệu quả với kiểu hoạt động “ăn xổi” như vậy. Arsenal và Man Utd khi đó được đem ra để so sánh và được ca tụng là 2 đội bóng có căn bản với việc tập trung sâu rộng vào công tác đào tạo tài năng trẻ, đặc biệt là Arsenal.
Thế nhưng thành công liên tiếp của Chelsea tại đấu trường trong nước và một lần góp mặt trong trận chung kết Champions League đã khiến người ta phải nghĩ lại. Man City đã học theo hình mẫu của Chelsea và đang dần trở thành một thế lực lớn. Liverpool cũng đi theo và được cấp tiền để đem về những bản hợp đồng chất lượng như Suarez, Andy Carroll...
Trong khi đó, các CĐV Arsenal cứ đứng đó mà thèm! Không ai phủ nhận tài năng đào tạo và phát hiện các tài năng trẻ của ông Wenger. Nhưng rõ ràng việc đội bóng thiếu những cầu thủ ngôi sao, đẳng cấp và giàu kinh nghiệm đã khiến Arsenal thường tỏ ra lép vế, hụt hơi ở những trận đấu, giai đoạn quyết định.
Không thể trách HLV người Pháp vì đội bóng chỉ cấp cho ông khả năng tài chính hạn hẹp, chỉ đủ vá chỗ này, mạng lại chỗ khác. Chứ tuyệt nhiên ông không bao giờ có thể nghĩ tới những ngôi sao cỡ Kaka, Messi, Eto’o....
Nhưng nay mọi chuyện đã khác. Với việc đội bóng giờ toàn quyền thuộc về ông Stan Kroenke, các cầu thủ Arsenal chờ đợi lời hứa “sẽ biến Arsenal trở thành một thế lực thực sự, đẳng cấp và đủ sức tranh chấp mọi danh hiệu cao quý nhất” của vị tỉ phú người Mỹ.
Đào Hoàng

