Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Arshavin dở nhất trận Tây Ban Nha - Nga

Arshavin dở nhất trận Tây Ban Nha - Nga

Cập nhật: 27/06/2008 - 11:19 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Người đánh thức "Gấu Nga" bị chấm điểm dưới trung bình cho màn trình diễn nghèo nàn trong trận bán kết Euro 2008 tối qua. Ngược lại, dù chỉ vào sân từ phút 34, một cầu thủ trẻ được chấm điểm gần tối đa vì góp công lớn giúp Tây Ban Nha đại thắng.

Điểm cụ thể của tờ GOAL dành cho các cầu thủ dự trận Nga - Tây Ban Nha:

Nga: thủ môn Akinfeev (6 điểm) - hậu vệ Zhirkov (5), Ignashevich (6), Berezutski (5), Anyukov (5,5) - tiền vệ Saenko (6), Semak (6,5), Semshov (4,5), Zyryanov (6) - tiền đạo Arshavin (4), Pavlyuchenko (6,5).
Dự bị vào thay: Sychev (6), Bilyaletdinov (6)

Tây Ban Nha: thủ môn Casillas (7) - hậu vệ Capdevila (6), Marchena (5,5), Puyol (7,5), Sergio Ramos (6,5) - tiền vệ Silva (8), Senna (6,5), Xavi (8), Iniesta (7,5) - tiền đạo Villa (7), Torres (7).
Dự bị vào thay: Fabregas (9), Xabi Alonso (6,5), Guiza (7).

Bị Senna (áo vàng) đeo bám, Arshavin
Bị Senna (áo vàng) đeo bám, Arshavin "tắt điện" toàn phần. Ảnh: Getty Images.

Vắng mặt 2 trận đầu vì án treo giò từ vòng loại, nhưng kể từ khi trở lại trong lượt cuối vòng bảng, Arshavin đã tỏa sáng rực rỡ. Bằng tốc độ, kỹ thuật, khả năng sáng tạo và nguồn cảm hứng dạt dào, tiền đạo 27 tuổi này truyền lửa giúp tuyển Nga hạ Thụy Điển để đoạt vé vào tứ kết, rồi tiếp tục tạo nên cơn địa chấn khi chặn đứng "cơn lốc" Hà Lan ở tứ kết (thắng 3-1) - trận đấu mà Arshavin ghi một bàn và trực tiếp tham gia vào 2 tình huống ghi bàn còn lại. Phong độ ấn tượng ấy khiến anh được ví như "phát hiện" tại Euro 2008 đồng thời trở thành niềm hy vọng lớn nhất đối vào cơ hội vào chung kết của người Nga.

Nhưng trên sân Ernst Happel hôm qua, sự kỳ vọng ấy đã không được đáp ứng. Trước một đối thủ chơi kỹ thuật và giữ bóng cực tốt như Tây Ban Nha, các cầu thủ Nga không có nhiều cơ hội cung cấp bóng cho Arshavin để anh này thoải mái "diễn" như từng thể hiện trước Thụy Điển hay Hà Lan. Không gian hoạt động dành cho tiền đạo của Zenit cũng trở nên chật chội và ngột ngạt hơn khi anh luôn bị một Senna cơ bắp nhưng không kém phần nhanh nhẹn đeo bám như hình với bóng và cô lập trong phần lớn thời gian trận đấu. Trong bối cảnh ấy, việc Arshavin mờ nhạt và bị chấm điểm 4 - thấp nhất trận - âu cũng là điều không quá khó hiểu.

Ở thái cực ngược lại, Fabregas, người bất ngờ được tung vào khi chân sút chủ lực Villa dính chấn thương, được chấm điểm 9 - cao nhất trận. Đây là sự ghi nhận xứng đáng đóng góp to lớn của tiền vệ đội Arsenal hôm qua. Được xếp chơi tự do trong sơ đồ 4-1-4-1, Fabregas nhanh chóng chứng tỏ tầm ảnh hưởng, khi giúp "Đàn bò tót" không chế hoàn toàn cục diện trận đấu sau giờ nghỉ giải lao. Không những thế, anh còn để lại dấu ấn đậm nét với hai pha "dọn cỗ" cho Guiza rồi Silva lần lượt nhân đôi tỷ số và ấn định thắng lợi 3-0.

Vào sân sớm hơn dự bị vì chấn thương của Villa, nhưng Fabregas đã trở thành ngòi nổ, đưa Tây Ban Nha đến thắng lợi. Ảnh: Reuters
Vào sân sớm hơn dự kiến vì chấn thương của Villa, Fabregas đã trở thành ngòi nổ, đưa Tây Ban Nha đến thắng lợi. Ảnh: Reuters

Ngoài Fabregas, hai cầu thủ khác có ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Tây Ban Nha hôm qua là Xavi và David Silva cũng được tờ GOAL đánh giá cao với điểm 8 cho mỗi người. Nhờ kỹ thuật, tầm nhìn sắc sảo và khả năng phát động tấn công tài tình, cái tên đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc vai trò "ông chủ" tuyến giữa khi in dấu giày trong hầu hết các pha lên bóng của đội nhà. Trước khi rời sân nhường chỗ cho Alonso, anh còn kịp để lại dấn ấn với pha châm ngòi rồi kết thúc chuẩn xác, mở tỷ số trận đấu. Silva, dù xuất phát ở vị trí tiền vệ trái, hoạt động tích cực, tung ra rất nhiều đường chuyền nguy hiểm trước khi khép lại trận đấu bằng bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Phương Minh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Arshavin dở nhất trận Tây Ban Nha - Nga

cầu thủ,

tây ban nha,

trận đấu,

tiền đạo,

tiền vệ,

trận,

bán nhà,

tây ban,

dự bị vào thay,

chấm điểm

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày