
|
Nếu một lần nào đó đứng cạnh bên nhau trong chiều mưa, tớ nói với ấy rằng tớ thích ấy.
Thì liệu ấy có cho đó là một sự đùa giỡn của thằng bạn thân hay không, hay ấy sẽ nghĩ đó là một lời chọc ghẹo của thằng con trai ranh mãnh, hoặc, có thể là, một lời từ chối nhẹ nhàng từ ấy?
Nếu một lần nào đó, hai đứa mình cùng đi chung trên một con đường với nhau...tới bất cứ nơi đâu cũng được, tớ sẽ rất vui, vì tớ được đi chung với ấy đó..."Dzui không nè", tớ mỉm cười hỏi cậu...."Ừm, có lẽ là..." Nếu vào một lúc nào, hai đứa mình cùng nhau đi trên con đường quen thuộc, tớ khẽ nắm tay ấy, liệu ấy có để im không nhỉ? Nói vậy thôi, chứ tớ biết chắc chắn là ấy sẽ đẩy tay tớ ra và mắng vào mặt tớ là 35 mà... Ấy nè, nếu một ngày - một ngày tớ biết chắc chắn sẽ không bao giờ có - tớ nắm tay một cô gái và giới thiệu với ấy là người ấy của tớ. Liệu ấy có buồn và giận tớ không? Đó là tớ mơ thôi cậu ạ, vì tớ biết ấy sẽ tươi cười và chúc phúc cho tớ. Tớ mơ thôi...
Ấy nè, nếu...ừ, chỉ nếu mà thôi...nhưng những chữ "nếu" đó luôn ở trong tim tớ...giống như ấy vậy...Còn ngược lại, tớ ở đâu trong ấy?...
Lê Quang Khoa (Thủ Đức)
|
|
35,000 VNĐ
|
250,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
155,000 VNĐ
|
|
650,000 VNĐ
|
14,800 VNĐ
|
|
22,000 VNĐ
|
Vui lòng gọi
|
|
144,000 VNĐ
|
2,700,000 VNĐ
|
|
215,000 VNĐ
|
775,000 VNĐ
|
|
360,000 VNĐ
|
690,000 VNĐ
|
|
210,000 VNĐ
|
380,000 VNĐ
|
|
230,000 VNĐ
|
200,000 VNĐ
|
|
735,000 VNĐ
|
235,000 VNĐ
|