bà con
Sáng 29/8, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã có cuộc đối thoại với 500 tiểu thương chợ Hàng Da (Hà Nội); thông báo kết luận thanh tra xác minh nội dung khiếu nại, phản ánh, kiến nghị của một số hộ kinh doanh tại chợ Hàng Da và nghe ý kiến của bà con.
Trong khi hướng dẫn mọi người chạy lũ, trưởng bản Đặng Văn Tấn bị lũ cuốn đi. Vật lộn, thoát được lên bờ cũng là lúc anh nhìn thấy có nhiều người đang kêu cứu. Không quản nguy hiểm, anh lao xuống dòng nước xiết cứu người.
4 tuổi, bé như cái kẹo, chưa một ngày đến trường học chữ, nhưng ngày ngày khi bọn trẻ cùng lứa đang chơi đùa thì cu Trí lấy sách giáo khoa lớp 10 của anh, chị ra nghêu ngao đọc…
Ngày 13/7, ông Võ Văn Quang - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thông huyện Hải Lăng cho biết, tính đến thời điểm này, toàn huyện Hải Lăng có 7 xã có lợn bị bệnh; riêng xã Hải Trường có lợn bệnh nhưng chính quyền cơ sở chưa báo cáo. Số lợn bị bệnh đã lên hơn 2.700 con trong tổng số 51.000 con.
Hồi 16 giờ ngày 11/7, mưa lớn kèm theo lốc đã làm tốc mái 121 căn nhà của bà con dân tộc Raglai ở Khu tái định Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận.
Theo khảo sát của chính quyền các phường Chương Dương, Phúc Tân, Phúc Xá, Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm), khoảng 40% bà con bán hàng rong đã về quê, tuy nhiên hầu hết bà con đang tạm nghỉ để nghe ngóng tình hình.
Theo khảo sát của chính quyền các phường Chương Dương, Phúc Tân, Phúc Xá, Bạch Đằng (quận Hoàn Kiếm), khoảng 40% bà con bán hàng rong đã về quê, tuy nhiên việc nghỉ bán hàng mới chỉ tạm thời.
- Trên chiều dài bờ biển 254km qua địa bàn tỉnh Cà Mau hiện đang có trên 15.000 dân sống cheo leo trước đầu sóng ngọn gió, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Câu chuyện vòi rồng tấn công công cuộc sống yên lành người dân U Minh, Cà Mau.
Từ khu vực Khe Bố (điểm đến đầu tiên của huyện miền núi Tương Dương theo QL7A) chúng tôi đã chứng kiến hàng loạt ngọn núi đã bị “cạo trọc đầu”.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết: Ngày 13/6, quận họp công bố công khai mức hỗ trợ chi trả và những vấn đề liên quan đến việc di chuyển chợ. Đợt chi trả lần 3 với tổng số 318 hộ kinh doanh được thực hiện trong ngày 14/6, đồng thời bà con sẽ bốc thăm chọn chỗ ngồi. Từ ngày 15/6, bà con sẽ chuyển sang kinh doanh tại chợ tạm khu vực Ao Lim (phường Thanh Nhàn) và vỉa hè phía Đông đường Kim Ngưu (phường Thanh Lương).
Vì muốn theo đuổi con đường học vấn, nhiều teen rời quê lên thành phố sống nhờ nhà bà con để trọ học. Và chính tại chỗ trọ tưởng như an toàn nhất này, không ít bạn đã bị quấy rối, thậm chí xâm hại tình dục.
Đến Khuổi Phìn phải vượt qua những ngọn núi kia
Mặc dù nằm ngay trung tâm tỉnh lỵ nhưng 15 hộ dân ở khu vực 2 phường 5, thị xã Vị Thanh (Hậu Giang) mấy chục năm nay phải sống trong cảnh “3 không” là không nước sạch, không điện và không đường. Cuộc sống bị cô lập, thiếu thốn mọi thứ giống như trên một ốc đảo hoang .
Do có thông tin chưa chuẩn xác, ngày 31/3, hơn 500 hộ kinh doanh các ngành hàng tại chợ Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy-Hà Nội) đã đến trụ sở UBND quận Cầu Giấy đề nghị gặp lãnh đạo Quận để hỏi về các thông tin liên quan đến việc xây dựng Trung tâm thương mại tại chợ này.
Sáng nay (31/3), hàng trăm tiểu thương của chợ Nghĩa Tân đã nhất tề bãi thị, kéo lên UBND quận Cầu Giấy để thể hiện ý nguyện chưa muốn xây chợ mới. Số tiều thương này đã tụ tập bên ngoài trụ sở gây cản trở giao thông.
Sáng nay, gần 1.000 hộ kinh doanh chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) đồng loạt đóng cửa hàng. Các tiểu thương lo lắng sẽ thất nghiệp nếu xây dựng chợ thành trung tâm thương mại.> Hàng nghìn công nhân đình công làm ách tắc giao thông / Doanh nghiệp nhượng bộ, công nhân vẫn nghỉ
Có lòng tốt muốn người bà con đang nằm viện lên tinh thần đôi chút, một người đàn ông đã cưỡi ngựa đến Bệnh viện Wilcox Memorial ở Hawaii (Mỹ) để người bệnh ngắm con ngựa! Không muốn đi bộ, cả người và ngựa đã đi thang máy lên tới tận lầu 3 mới gặp nhân viên an ninh của bệnh viện và bị chặn lại.
Một mình phụ trách trạm y tế xã trong 15 năm, Trung uý Nguyễn Đình Hồng không đếm nổi đã đỡ đẻ bao nhiêu ca, chữa bệnh cho bao nhiêu người. Anh chỉ nhớ, cứ 2 ngày lại vượt con đường xa đến với những bệnh nhân đang sống tập trung ở làng phong.
Liên tiếp 3 ngày qua tại địa bàn xã Châu Thới, thị trấn Châu Hưng (huyện Vĩnh Lợi); xã Hưng Phú, Vĩnh Phú Đông (huyện Phước Long) nhiều bà con nông dân bị mất trộm lúa khi chưa kịp thu hoạch.
Hơn một năm qua, người dân ở khu tái định cư động Do Lý đã nhiều lần thỉnh cầu điện và nước sinh hoạt nhưng chỉ nhận được lời hứa : sẽ làm! Trong khi đó, số tiền cả nước ủng hộ nóng cho dân Tân Hiệp sau vụ sụt đất vẫn còn 146 triệu đồng huyện Cam Lộ đang giữ...