bà lan

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố Phạm Vĩnh Tình, 18 tuổi, trú tại xóm Tiền Đốc (Yên Lãng, Đại Từ, Thái Nguyên) hai tội giết người và cướp tài sản.>> Giết người vì không cho vay tiền

Dù đã nộp 95% giá trị căn nhà, 274 hộ dân chung cư Mỹ Thuận, quận 8, TP HCM vẫn chưa được cấp giấy hồng. Quyền lợi của hàng trăm gia đình bị trói chặt chỉ vì một hộ dân không chịu di dời, dù đã có lệnh cưỡng chế. > 'Vô gia cư' ngay trong nhà mình / Dân chung cư Mỹ Thuận vẫn 'ở trọ' trong nhà mình

Trong 12 năm, ông Hà Như Hà (62 tuổi, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) đã một mình sang tận Trung Quốc tìm được hai cô con gái bị lừa bán, đưa về Việt Nam. Ông đã kể lại câu chuyện con gái bị lừa và hành trình tìm kiếm.

Sợ các con mình có thể bị bọn bất lương bán vào chốn lầu xanh, ông Hà nhờ một số người đóng giả làm "đại gia" vào các chốn ăn chơi, vung tiền bắt chủ quán đưa hết các em ra để lựa chọn, mục đích là tìm xem có Lựu và Liễu ở trong đó không. Hi vọng tìm được các con ở chốn đông người, lễ hội nào ở các tỉnh phía Bắc, ông Hà đều tìm đến, ăn chực nằm chờ ngay tại cổng vào, căng mắt nhìn từng người đi hội nhưng vẫn bóng chim tăm cá. >> Người nông dân và hành trình 12 năm tìm con gái

“Thần dược tự nhiên vừa bồi bổ sức khỏe vừa làm tăng sức mạnh và bản lĩnh đàn ông, hiệu quả tức thì, giá rẻ bất ngờ...”, đó là lời tiếp thị của nhiều nhóm người bán dạo quanh địa bàn các quận Gò Vấp, Phú Nhuận, Bình Thạnh... vào những ngày đầu tháng 6-2008. “Thần dược” được quảng cáo là những loại bò sát như bọ cạp, bổ củi, mối chúa, tắc kè, kỳ nhông, rắn hổ... với giá khá mềm, giao hàng tận nhà. Kèm theo lời chào “hàng” là một số tờ rơi nói về sự “lợi hại” khi sử dụng “thần dược”...

Hôm nay, Ban thường vụ Đảng ủy khối dân chính Đảng tỉnh Bình Phước đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với bà Nguyễn Lê Lan, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, Bí thư Ban cán sự làm công tác tổ chức cán bộ ngành tòa án.> Nữ chánh án chỉ 'vô tình' làm vỡ đầu tiếp viên /Tạm đình chỉ công tác chồng nữ chánh án xô xát tiếp viên

Nghe tiếng động mạnh trong nhà vệ sinh, bà Lan đẩy cửa phát hiện Dương đã chết còn chị Ngọc vợ anh thoi thóp dưới sàn.

Ngày 15/5 qua, vụ giết hại bà Thị Hoàng Lan, 48 tuổi chủ tiệm Internet Đức Phương tại số 218/22 Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh đã bị Công an quận 6 (TP HCM) khám phá.>> Giết người, khóa trái cửa rồi "tẩu"

Ngày 15/5, Công an quận 6, TP.HCM đã bắt được hai đối tượng giết bà Nguyễn Thị Hoàng Lan (SN 1960), chủ quán Internet Đức Phương, đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6.

Chiều nay, công an quận 6, TP HCM đã bắt giữ đôi nam nữ giết hại bà chủ tiệm internet Đức Phương, Nguyễn Thị Hoàng Lan trên đường Nguyễn Văn Luông, sau một tuần gây án.> Chủ hàng Internet bị sát hại bất thường.

0h30 ngày 9/5, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại cửa hàng internet trên đường Nguyễn Văn Luông, phường 11, quận 6 (TP. HCM). Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, 48 tuổi, bị chém ở phía sau cổ và đầu.

Ngày 28/4, BV Từ Dũ vừa mới nạo ra khoảng 200g thai trứng từ tử cung của một cô bé học lớp 5, ngụ tại Quận 12, TPHCM. Đây là lần đầu tiên, bệnh viện tiếp nhận một ca mang thai trứng lúc 12 tuổi.

Ngày 23.4, đoàn công tác của TAND tối cao đã về thị xã Đồng Xoài làm việc với lãnh đạo Tỉnh uỷ Bình Phước (BP), về việc bà Nguyễn Lê Lan - chánh án TAND tỉnh BP - đánh ghen, làm một nữ tiếp viên bị thương ở đầu phải nhập viện; sau khi chồng bà là ông Trần Văn Phụng - phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ - tới đây ăn nhậu trong giờ hành chính.

Ngày 18/4, Thường vụ tỉnh ủy Bình Phước đã kết luận vụ việc “đánh ghen” của bà Chánh án TAND tỉnh Nguyễn Lê Lan.

Báo Thanh Niên số ra ngày 19.10.2007 có đăng bài Không có mặt vẫn "bị" công chứng, ngày 30.3.2008, ông Trần Xuân Du (C3/1A2, ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP.HCM) có đơn gửi Báo Thanh Niên trình bày thêm một sai phạm nữa của công chứng viên Phòng Công chứng số 1 tỉnh Kon Tum, gây hậu quả nghiêm trọng cho bản thân ông.

Sau gần 20 ngày điều tra, Công an tỉnh Bình Phước kết luận chánh án Nguyễn Lê Lan là người đã gây thương tích cho tiếp viên nhà hàng Hưng Phát, nhưng chỉ là không may trúng cô này khi bà ném chai bia vào người chồng.> Nữ chánh án đánh ghen vỡ đầu nữ tiếp viên /Sẽ xử lý nghiêm vụ xô xát giữa nữ chánh án và tiếp viên /Nữ chánh án phủ nhận chuyện đánh ghen

Trong đơn gửi công an, em Tú trình bày khi đang bán vé số, em đã bị một vị khách hàng kề dao đưa vào phòng để đồng bọn hãm hiếp. Sự việc xảy ra đã hơn 4 tháng nhưng công an vẫn chưa xử lý.> Một thiếu nữ bị 10 'yêu râu xanh' hãm hại

Sau khi báo chí đưa tin về cuộc điện thoại "chạy tội" cho bà Lan và vụ rút tiền "chùa" 40 triệu đồng qua máy ATM, từ tài khoản của chồng bà Lan là ông Trần Văn Phụng - Phó ban Tổ chức Tỉnh uỷ, vụ "đánh ghen" của bà Chánh án TAND tỉnh tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Dù việc bà Nguyễn Lê Lan - chánh án TAND tỉnh Bình Phước - "xô xát gây thương tích" tại nhà hàng karaoke đã xảy ra gần nửa tháng nhưng vẫn chưa có kết luận chính thức. ông Nguyễn Tấn Hưng - bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Phước trả lời về vấn đề này.

Hơn một tuần trôi qua, kể từ sau phi vụ đánh ghen của bà chánh án TAND tỉnh Bình Phước xảy ra, có vẻ như sự việc lại đang được “xoa dịu” theo một chiều hướng khác: Không có chuyện bà chánh án đánh ghen.

Từ mâu thuẫn với bà Lan trong các lần thuê trọ trước, đêm đó, Vi đến khu nhà trọ của bà vờ thuê phòng. Bà Lan đi vắng, con dâu bà (chị Nguyệt) ra tiếp. Vi đòi gặp bà Lan nên chị gọi điện cho mẹ chồng về. Đợi lâu, Vi gắt gỏng chửi bới rồi bất ngờ ôm ngang cổ chị Nguyệt kéo tới đóng cửa phòng, rút dao nhọn mang theo đâm tới tấp...

Trong tường trình gửi các cơ quan chức năng, Chánh án Nguyễn Lê Lan nhận có xô xát với nữ tiếp viên nhà hàng Hưng Phát, nhưng bác bỏ chuyện "đánh ghen". Lãnh đạo tỉnh Bình Phước cho biết sẽ công khai kết quả vụ việc, trong tuần tới.> Nữ chánh án đánh ghen vỡ đầu nữ tiếp viên /Sẽ xử lý nghiêm vụ xô xát giữa nữ chánh án và tiếp viên

Liên quan vụ Chánh án Nguyễn Lê Lan đánh ghen nữ tiếp viên tại quán karaoke, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Thị Lan Hương cho biết, ngày 31/3, Tỉnh ủy sẽ làm việc với ông Trần Phụng (chồng bà Lan).> Nữ chánh án đánh ghen vỡ đầu nữ tiếp viên

Sáng sớm nay, một trận mưa rào đầu mùa đột ngột đổ xuống làm đường phố Sài Gòn dịu mát, nhưng khiến nhiều người bị ướt vì không chuẩn bị áo mưa. Tại một số địa phương khác ở phía Nam cũng xuất hiện mưa lớn, ngắn, kèm dông.

Ở cù lao Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai), nhắc đến cái tên Nguyễn Văn Đông ai cũng "nổi da gà" bởi thành tích bất hảo của y. Ở tuổi 51, y vẫn chưa có một mối tình vắt vai; đàn bà, phụ nữ ở Cù Lao thấy hắn là vội lánh đi vì hắn từng hiếp dâm nhiều người… >> Một vụ giải cứu con tin nghẹt thở

Sau khi Thanh Niên Online đăng bài "Chuyện lạ ở Quảng Ngãi: Chó đẻ ra..heo", nhiều bạn đọc bán tín, bán nghi sự việc trên có thật hay không và cho rằng nhỡ con chó đã "muợn đỡ" một chú heo nào đấy về làm con của mình thì sao?

"Chúng tôi đã gửi đơn tới công an phường Bửu Hòa, TP Đồng Nai. Nếu không được giải quyết thỏa đáng, chúng tôi sẽ nhờ cơ quan chức năng cấp trên làm sáng tỏ nguyên nhân để cháu "đi" được nhẹ nhàng", chị Trần Thị Chỗ, mẹ cháu bé tử vong sau ba ngày đi nhà trẻ, nói.> Bé trai 6 tháng tuổi chết sau 3 ngày đi nhà trẻ

Ngày 20/1, tại TP Biên Hòa (Đồng Nai), một bé trai 6 tháng tuổi- gửi tại một cơ sở giữ trẻ tư nhân không giấy phép hoạt động, đã bị chết tại bệnh viện vì chấn thương sọ não.

Theo ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai, căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi đã xác định chắc chắn cháu Khải bị va đập rất mạnh vào đầu khiến dập não. Ở độ tuổi còn rất nhỏ, chưa thể tự bò, đi lại được thì tôi nghĩ rất có thể cháu bị rơi ngã từ trên một độ cao, đập đầu xuống một nền cứng.

Đến chiều 21/1, cùng với kết quả giám định pháp y, Cơ quan điều tra Công an thành phố Biên Hòa đã có kết luận ban đầu về cái chết bí ẩn của bé Đinh Trần Quang Khải (sinh ngày 29/7/2007).