bác sĩ
Bạn có thể tìm hiểu thêm về "
bác sĩ"
Ngày 11/3, bé Trang Nguyên đã tiếp tục phẫu thuật lần thứ 7 cấy ghép da, cũng là lần cấy ghép cuối cùng vì hiện các vết thương do bỏng được đánh giá hồi phục đến 99%. Chỉ trong 2 tháng, 2 cháu bé bỏng nặng đã được Viện bỏng quốc gia cứu sống…
>> Đông đảo bạn đọc giúp đỡ bé 3 tuổi bị bỏng vôi toàn thân
Ngày 11/3, bé Trang Nguyên đã tiếp tục phẫu thuật lần thứ 7 cấy ghép da, cũng là lần cấy ghép cuối cùng vì hiện các vết thương do bỏng được đánh giá hồi phục đến 99%. Chỉ trong 2 tháng, 2 cháu bé bỏng nặng đã được Viện bỏng quốc gia cứu sống…
>> Đông đảo bạn đọc giúp đỡ bé 3 tuổi bị bỏng vôi toàn thân
Chuyện trẻ 2 tuổi bị hóc không phải là hiếm nhưng vấn đề là chỉ sau nửa ngày bị mắc kẹt, miếng mứt đào đã mủn nát và gây loét tại chỗ rất nặng. Theo các bác sĩ nhận định, rất có thể trong mứt này có chất gì đó.
Bé trai ở Cẩm Phả, Quảng Ninh, được chuyển đến Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương cấp cứu trong tình trạng khó thở, không ăn uống được. Bác sĩ phát hiện một miếng mứt đào khô trong thực quản bé.
Sau khi bác sĩ chẩn đoán bị hội chứng ruột kích thích, Belinda Waite quyết định về nhà. Khi đi đến 1 tòa nhà, nước rỉ ra từ vùng kín và khi được đưa trở lại bệnh viện, bác sĩ mới biết cô đang mang thai.
Mất nhiều chi phí nhưng rốt cuộc bệnh không khỏi, thậm chí còn thêm bệnh trong khi về Việt Nam, việc điều trị được hoàn tất một cách thành công, nhanh chóng. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy là một ví dụ.
>> Cứu thành công trường hợp tổn thương đặc biệt sau mổ đẻ
Bị tai nạn giao thông, gan của bé trai 10 tuổi, nhà ở Đồng Nai bị toạc ra hai bên như trang sách. Tuy nhiên sau hơn một tuần được cứu chữa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bệnh nhân đã dần bình phục.
Đến khám ở Trung tâm y tế dự phòng thành phố Nam Kỳ (Quảng Nam) sau nhiều lần đau bụng quằn quại không tìm ra nguyên nhân, bà Lệ được các bác sĩ lôi ra trong ổ bụng một chiếc vòng tránh thai đặt từ 32 năm trước.
Không chỉ phá tan tành cuộc đời của vợ con, nhiều kẻ nghiện rượu đã biến họ thành những người nửa điên, nửa dại.
Đo độ loãng xương, "chân dài" Anh Thư và Thanh Hằng - cô chủ resort trong phim "Những nụ hôn rực rỡ", đều được các bác sĩ khuyên nên tăng cường canxi.
>Thanh Hằng khoe dáng, ra mắt phim Tết /Anh Thư lạ lẫm với tóc tém/ Mai Thu Huyền coi trọng nhất sự chung thủy
- Một nhân viên quán internet quên uống thuốc tâm thần, lên cơn chém khách vào cổ rồi tự sát. Thông tin trên được bác sĩ Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực – Mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết ngày 10/3.
Căng thẳng vì ông Địa bị vi khuẩn độc hại tấn công do ăn trái cây bẩn, vui mừng vì bác sĩ Tỉ Mỉ tiêu diệt được kẻ gây đau bụng; buổi diễn đầu tiên vở kịch "Trận chiến kỳ lạ" sáng nay mang lại nhiều tiếng cười và kiến thức về bệnh cho các em trường tiểu học Ánh sáng quận 3, TP HCM.
> Kịch vui dạy bé phòng tiêu chảy
Cô gái mang thai gần đến ngày sinh nhưng bác sĩ vẫn không nhận ra, và bảo rằng cô bị... hội chứng ruột kích thích, cho đến khi cô đẻ ngay tại nhà.
Một thợ cắt tóc đã sinh hạ một bé gái, chỉ vài tiếng sau khi các bác sĩ thông báo chị mang bầu.
Mỗi ngày có khoảng 70 trẻ đến khám tại hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 tại TP HCM kể từ sau Tết, với các bệnh lý liên quan đến đường ruột: tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, táo bón...; một nửa trong số đó phải nhập viện điều trị.
Belinda Waite đã tới bệnh viện nhiều lần suốt 9 tháng qua nhưng lần nào các bác sĩ cũng bảo cô bị hội chứng ruột kích thích và bệnh gout.
Mới đây, các bác sĩ phẫu thuật tại Trung Quốc đã tiến hành cắt bỏ một khối thịt giống hệt chiếc “đuôi” dài 12 cm từ một cô bé mới vừa tròn 4 tháng tuổi.
Hôm qua (8/3), các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã phẫu thuật vùng bụng cho chị Nguyễn Thị Nhiệm (37 tuổi, ngụ tại Bắc Hòa, Tân Thạnh, tỉnh Long An) để lấy ra toàn bộ khối u nặng đến 25 kg (bao khoảng 13 lít dịch, và u nặng 12 kg).
Phần đuôi của cô bé Hong Hong dài gấp đôi so với ngày mới sinh ra. Vừa qua, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ phần thừa cho cho bé.
Các bác sĩ Trung Quốc vừa thực hiện phẫu thuật cắt bỏ cái đuôi dài 12cm sau lưng một bé gái mới sinh.
Khấn bề trên để có thai, bụng người phụ nữ dần to nhưng hơn 15 tháng vẫn chưa sinh. Không đi khám, đến khi bị đau đớn và không thể thở nổi phải chuyển đi cấp cứu, “sản phụ” mới biết trong bụng là khối u khổng lồ.
> Đi cầu con được thai... ảo / Bán thuốc dưỡng 'thai ảo'
Với phụ nữ, không giây phút nào sánh được khoảnh khắc chào đón đứa con yêu. Những ai may mắn có chồng cùng “vượt cạn” thì ý nghĩa của khoảnh khắc ấy càng lớn lao gấp bội.
Ngày 6/3, gần 3.000 đồng bào nghèo ở Yên Bái đã đuợc khám chữa bệnh, nhận thuốc và nhận quà miễn phí.
Jay và Kelli Leiner yêu nhau từ thủa học phổ thông, kết hôn sau khi rời đại học và quyết định có con ở tuổi 26. Nhưng giờ đây, cả hai đều đã 31 và nhận ra rằng hành trình để được làm cha mẹ sẽ rất dài và đau đớn.
> Khi chồng không chịu đi khám vô sinh
Gean Hodsdon, cụ bà người Scotland, đã tổ chức sinh nhật lần thứ 90 bằng cách chèo thuyền phao, sau khi bác sĩ không cho phép bà nhảy dù.
Theo Ths - BS Đào Trần Thái, Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần - Đại học Y dược TP HCM: "Nhiều người vì quá yêu vợ - hoặc chồng, nên hay tưởng tượng, dẫn đến chứng hoang tưởng ghen tuông, không làm chủ được ý nghĩ và hành vi của mình. Đây là một dạng "bạo lực tinh thần" vì người này luôn cho rằng mình có quyền sở hữu đối với người kia, dẫn đến hiện tượng cấm đoán mọi chuyện trong lúc người kia lại tin rằng vì quá yêu mình nên mới... ghen!".
Khi Hồng Hồng sinh ra, bác sĩ bảo: “Cô bé này có một cái đuôi”. Bốn tháng sau, cái đuôi mọc trên mông Hồng Hồng đã dài hơn gấp đôi.
Cả can xăng đổ ập vào người biến em trở thành ngọn đuốc sống, khiến bố mẹ em hoảng sợ vô cùng. Ngọn lửa sau đó nhanh chóng được dập tắt nhưng cũng để lại hậu quả hết sức nặng nề: 72% cơ thể em bị bỏng sâu độ 4…
» Thương tâm cháu bé 3 tuổi rơi vào hố vôi đang tôi » Bé 3 tuổi rơi vào nồi nước sôi: "Mẹ ơi, con đau quá!" » Hoàn cảnh khốn cùng của bé 3 tuổi rơi vào nồi nước sôi
Ngay khi tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Trần Cảnh Khoa, 11 tuổi, ở 202 Phan ...
Ra đời khi mới 24 tuần tuổi, nặng 700g, bé Ban Mai chỉ có 20% cơ hội sống qua tuần đầu tiên. Vậy mà, cùng với người mẹ đầy nghị lực, bé đã kiên cường chống chọi với bao bệnh tật để trở thành cô bé khoẻ mạnh, đáng yêu gần 2 tuổi như ngày nay.
Với cân nặng chưa đầy 300g, bé trai có tên Tom Thumb nhẹ hơn cả một lon nước ngọt và được coi là đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ sớm nhất thế giới. Sau khi được xuất viện, các bác sĩ mới công khai câu chuyện kỳ diệu của Tom Thumb.