bán kết
(VnMedia) – 24 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào vòng bán kết cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình 2008. Có tới 4 thí sinh được đặc cách vào vòng bán kết này.
Cả hai ngôi sao của Milan như chưa hết bàng hoàng sau thất bại nặng nề 0-3 của Olympic Brazil ở trận bán kết gặp kình địch Argentina, tối qua.
HLV Olympic Argentina Sergio Batista đang rất hào hứng trước cuộc chiến với Brazil tại vòng bán kết môn Bóng đá Nam Thế Vận hội 2008 khi cho rằng đây sẽ là "bữa tiệc" bóng đá thực sự ở mùa hè năm nay.
Những chiến thắng hoành tráng ở hai trận bán kết tối qua lần lượt đưa hai đại gia trong làng bóng đá nữ là Mỹ và Brazil vào trận đấu cuối, tại Thế vận hội Bắc Kinh.
Brazil có được cơ hội đòi nợ tuyển Đức khi gặp lại đại kình địch ở bán kết Olympic. Năm 2007, chính Brazil bị Đức đánh bại tại trận chung kết World Cup bóng đá nữ.
Đội tuyển Bỉ đã có một trận cầu như mơ sau khi hạ gục Ý 3-2 ở tứ kết. Chiến thắng của Bỉ càng ngoạn mục hơn khi họ chỉ thi đấu với 10 người từ rất sớm và bị tuyển Ý dẫn bàn trước.
Đội chủ nhà Trung Quốc bất ngờ bị loại bởi Nhật Bản - đối thủ được đánh giá thấp hơn. Chơi không hay ở vòng bảng, nhưng người Nhật đã hoàn toàn lột xác và khiến các cầu thủ Trung Quốc phải trả giá bởi sự chủ quan. Với 2 bàn thắng của Sawa Homare và Yuki Nagasato, Nhật đã hiên ngang tiến vào bán kết. Đối thủ của Nhật sẽ là các cô gái Mỹ, đội vào bán kết sau trận đấu dài gần 5 giờ đồng hồ với Canada.
Trong trận tứ kết môn quần vợt đơn nam tối qua, tay vợt từng là số 1 thế giới Roger Federer của Thụy Sĩ đã bất ngờ để thúc thủ trước tay vợt Mỹ James Blake 0-2 (4/6, 6/7).
Trong trận tứ kết giải quần vợt Cincinnati Masters (diễn ra từ 28.7 - 3.8 tại Ohio, Mỹ) vừa kết thúc lúc 8 giờ sáng nay 2.8 (giờ VN), tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal tiếp tục chinh phục danh hiệu vô địch thứ 8 trong năm, cũng như ngôi vị số 1 thế giới với trận thắng trước tay vợt người Ecuador Nicolas Lapentti (89).
Lại một lần nữa, Jenena Jankovic bở lỡ cơ hội leo lên ngôi đầu trên bảng xếp hạng WTA, sau khi cô để thua Cibulkova tại tứ kết . Nhờ đó, tay vợt đồng hương Ana Ivanovic tiếp tục duy trì ngôi vị số một thế giới.
Trước 1 tay vợt có đầy kinh nghiệm chinh chiến như Carlos Moya, Andrew Murray tỏ ra hoàn toàn lép vé trong những ván đầu đầu tiên. Tuy nhiên với sức trẻ của mình, tay vợt người Anh đã có được cú ngược dòng ngoạn mục để ghi tên mình vào bán kết.
Nicolas Kiefer đã ghi tên mình vào trận chung kết Rogers Masters sau khi đánh bại tay vợt người Pháp Gilles Simon ở trận bán kết thứ nhất với tỷ số 2-1.
Đương kim vô địch giải quần vợt Rogers Cup (Toronto Masters, diễn ra từ ngày 21-27.7 tại Canada) Novak Djokovic (Serbia, hạng 3 thế giới) đã trở thành cựu vương sau trận thua trước tay vợt Anh Andy Murray (9) tại vòng tứ kết diễn ra rạng sáng nay 26.7 (giờ VN).
Bình Dương (BD) đã đoạt vé vào bán kết sau khi thắng Hải Phòng (HP) 2-1 ở trận đấu cuối bảng B. Lợi thế về điểm số giúp HP nhập cuộc một cách tự tin trong khi BD buộc phải đẩy cao đội hình tìm chiến thắng.
Bình Định đã giành quyền vào bán kết sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ trực tiếp Nam Định. Ngay phút 3, Bình Định sớm có bàn mở tỷ số do Hoàng Mỹ (4) ghi từ pha đánh đầu đẹp mắt. 15 phút sau, Nam Định đã tạo được thế cân bằng khi Hữu Khôi (12) thoát xuống hạ thủ môn Thục Kha (25-BĐ). Bước sang hiệp 2, Bình Định tấn công dồn dập và nỗ lực đó đã được đền bù khi cầu thủ vào thay người Minh Hoàng (6) chớp cơ hội ghi bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 67. Ở trận đấu còn lại, Đà Nẵng đoạt ngôi đầu ...
Wimbledon năm nay đã xảy ra quá nhiều những bất ngờ, nhưng cuối cùng tất cả lại trở về với những gì quen thuộc. Ngày hôm qua sau khi chị em nhà Williams đều đã giành quyền vào chung kết, thì hôm nay đến lượt 2 kì phùng địch thủ Roger Federer và Rafael Nadal cũng đã lần thứ 3 liên tiếp cùng nhau góp mặt trong trận đấu cuối cùng của giải.
Tối nay, "Cựu hoàng" Marat Safin gặp lại đối thủ Roger Federer tại bán kết, trong một cuộc tái ngộ ít ai ngờ.
Nếu như giải đơn nữ tồn tại quá nhiều bất ngờ khi các hạt giống hàng đầu đều bị loại thì bên phía giải nam, không có bất cứ cuộc lật đổ nào diễn ra tại vòng tứ kết. Các tay vợt được đánh giá mạnh hơn đều giành quyền vào bán kết.
Trong khi các tay vợt lớn như Ivanovic, Sharapova, Jankovic bất ngờ bị loại thì chị em nhà Williams cứ lẫm lũi đánh bại hết đối thủ này đến đối thủ khác để tiến vào bán kết. Có vẻ như với sức mạnh vượt trội của chị em nhà Williams thì sẽ chẳng có bất ngờ nào có thể xảy ra.
"Cậu ấy là một trong những ngôi sao hàng đầu, nhưng tôi vẫn cảm thấy hết sức băn khoăn", HLV của Arsenal đã nhận xét như vậy về Andrei Arshavin, cầu thủ vừa cùng Nga lọt vào bán kết Euro 2008.
HLV của Arsenal cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha sẽ khó có mặt ở chung kết Euro 2008 nếu không có một một tài năng do ông chăm bẵm. Nhà cầm quân người Pháp cũng đưa một số nhận định về trận Tây Ban Nha - Đức, tối nay.
Thành công bất ngờ của đội tuyển tại Euro 2008 khiến LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) hào phóng giữ nguyên mức treo thưởng cho chức vô địch ngay cả khi thày trò HLV Aragones thua trận chung kết. Còn nếu thắng, số tiền họ được lĩnh có thể còn "khủng" hơn.
Đức nhỉnh hơn ở bản lĩnh thép và sức hủy diệt của hàng công; nhưng Tây Ban Nha lại yên tâm hơn nhờ hàng phòng ngự vững vàng và một tuyến giữa trẻ trung giàu sức sống trước khi bước vào trận chung kết Euro 2008 tối chủ nhật.
Cuối cùng thì hiện tượng Nga đã lộ rõ những mặt còn hạn chế của mình và phải chịu thất bại cay đắng. Bò tót Tây Ban Nha tỏ ra quá mạnh và vượt trội hơn so với đối thủ. Họ đã tiến thêm một bước dài nữa nhằm xóa bỏ cái dớp 44 năm chưa giành được một danh hiệu lớn.
Fatih Terim chia tay ĐT Thổ Nhĩ Kỳ? Trong buổi họp báo sau trận bán kết với ĐT Đức tại Euro 2008, HLV Fatih Terim của TNK đã có 1 tuyên bố khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Ông cho biết đang cân nhắc tới khả năng trở lại công việc HLV cấp CLB trong mùa giải tới. Nếu đúng vậy thì đây sẽ là một mất mát rất lớn với ĐT TNK, bởi ai cũng hiểu rằng thành tích ấn tượng của đoàn quân Ottoman có được tại Euro 2008 chính là nhờ vào khả năng dẫn dắt của chiến lược gia 54 tuổi này. ...
Thủ quân Semak nhấn mạnh như vậy trước trận bán kết Euro 2008 tối nay. Anh còn khẳng định Nga đã quên thảm bại 1-4 trước chính "Đàn bò tót" trong ngày ra quân vòng bảng, và sẽ chỉ tập trung cho một mục tiêu duy nhất: chiến thắng.>UEFA đánh giá cao ưu thế của Nga / Fabregas từ tốn trước Nga / Hàng nghìn CĐV TBN hứa cạo đầu nếu đội vô địch
Phải dừng bước tang bồng trước "xe tăng Đức" tại bán kết Euro 2008, nhưng phía sau thất bại của Thổ Nhĩ Kỳ tối qua không chỉ toàn nước mắt.
Mới đá hai trận tại Euro 2008, nhưng ngôi sao này đã truyền cảm hứng dạt dào, nâng bước đội Nga vào bán kết. Trước Tây Ban Nha tối nay, anh lại được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng, giúp đội bóng xứ bạch dương đoạt vé dự chung kết giải đấu lớn đầu tiên sau 20 năm im lặng.>Tương quan sức mạnh Tây Ban Nha - Nga / 'Linh hồn' tuyển Nga lộ tham vọng chinh phục Tây Ban Nha
Phần lớn thời gian quan trọng của trận bán kết thứ nhất tại Euro 2008 tối qua không đến được với khán giả xem truyền hình trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam.
Aragones tỏ ra khá tự tin trước đối thủ từng bị Tây Ban Nha đánh bại 4-1 ở vòng bảng, những cũng không quên cảnh báo các cầu thủ về một trận đấu không dễ dàng khi tái ngộ tại trận bán kết thứ hai, tối thứ Năm này.>Hiddink: 'Hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống' / Fabregas từ tốn trước Nga