bệnh viện
Tổng số tiền bệnh viện quận 8 thất thoát lên tới 4,1 tỷ đồng, trong số này nguyên trưởng phòng Anh Thư tham ô gần 3,7 tỷ đồng.
Trong khi đang được truyền dịch tại một tiệm thuốc tây, em Đoàn Quốc Huy (học sinh lớp 10K9 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến, huyện Hóc Môn –TPHCM) lên cơn co giật, tím tái, nôn mửa. Vợ chồng chủ tiệm thuốc tây, người truyền dịch cho Huy, đã ngăn cản người nhà đưa em đi bệnh viện. Sau 1 giờ giằng co, Huy mới được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và qua đời sau đó vài ngày.
» Bị đũa xuyên từ mũi lên não, bé 12 tuổi thoát chết » Thách nhau uống thuốc 2 ...
Mất nhiều chi phí nhưng rốt cuộc bệnh không khỏi, thậm chí còn thêm bệnh trong khi về Việt Nam, việc điều trị được hoàn tất một cách thành công, nhanh chóng. Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Thanh Thủy là một ví dụ.
>> Cứu thành công trường hợp tổn thương đặc biệt sau mổ đẻ
Liên quan đến vụ ôtô gây tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Xuân Thủy, Hà Nội, ngày 11/3, Thượng tá Nguyễn Văn Sơn, Phó trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết, Công an quận đã tạm giữ hình sự đối với lái xe Lê Văn Mạnh và tiến hành các thủ tục để khởi tố vụ án hình sự về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.
>> Ôtô gây tai nạn liên hoàn, hàng chục người bị thương
Qua đời vì tai nạn giao thông, hai nạn nhân vừa được người nhà đồng ý hiến thận của họ để cứu 4 người bị suy thận mãn giai đoạn cuối. Các ca ghép diễn ra mới đây tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM).
Sau 9 ngày được các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ “cứu sống”, bệnh nhân Lê Văn Dững đã bất ngờ tử vong trên bàn mổ. Cái chết của bệnh nhân Dững đang gây bức xúc cho gia đình nạn nhân và dư luận đòi hỏi phải sớm làm sáng tỏ.
Một phụ nữ trẻ hiện vẫn đang sống khỏe sau khi các bác sĩ cho biết cô bị ung thư giai đoạn cuối vào tháng 9 năm 2006 và chỉ có thể sống thêm ít ngày.
Bị tai nạn giao thông, gan của bé trai 10 tuổi, nhà ở Đồng Nai bị toạc ra hai bên như trang sách. Tuy nhiên sau hơn một tuần được cứu chữa tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, bệnh nhân đã dần bình phục.
Y tá Ba đã cung cấp giấy chuyển viện khống cho bác sỹ Lan để làm thủ tục kê đơn thuốc, lấy thuốc đem ra thị trường bán lấy tiền chia nhau.
>> Bác sĩ “rút ruột” hàng tỷ đồng bảo hiểm y tế
Vào khoảng 18h ngày 10/3, tòa chung cư 18 tầng JSC 34 (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã bốc khói nghi ngút, khiến cả tòa nhà hoảng loạn. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy đã làm thiệt mạng 2 mẹ con. Nguyên nhân ban đầu được xác định do ngạt khói.
Lợi dụng vị trí y tá ở Bệnh viện Tân Bình, TP HCM Nguyễn Thị Thu Ba đã làm những bộ hồ sơ chuyển viện khống, cùng đồng bọn chiếm đoạt hơn 90 triệu đồng tiền bảo hiểm y tế (BHYT).
> Bác sĩ lập hồ sơ 'khống' gian lận hơn 3,5 tỷ đồng bảo hiểm y tế /Thêm 4 nghi can 'cuỗm' tiền bảo hiểm y tế bị khởi tố
Từ sau Tết Nguyên đán, theo thống kê của các bệnh viện, số trẻ em mắc bệnh thủy đậu nhập viện liên tục tăng và tháng 3 được coi là cao điểm (xảy ra từ tháng 2 đến tháng 6 hàng năm).
Hôm qua, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thu Ba (SN 1956), y tá, làm việc ở Bệnh viện Tân Bình, TP.HCM về hành vi “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 6 bị can, bắt tạm giam 2 người.
- Một nhân viên quán internet quên uống thuốc tâm thần, lên cơn chém khách vào cổ rồi tự sát. Thông tin trên được bác sĩ Cao Văn Thịnh, Trưởng khoa Lồng ngực – Mạch máu Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết ngày 10/3.
Mỗi ngày có khoảng 70 trẻ đến khám tại hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 tại TP HCM kể từ sau Tết, với các bệnh lý liên quan đến đường ruột: tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa, táo bón...; một nửa trong số đó phải nhập viện điều trị.
-Trẻ mắc bệnh thủy đậu tại TP.HCM tăng vọt trong tháng 2 và đầu tháng 3. Trong đó, nhiều bé bị bội nhiễm gây biến chứng nặng ở da và phổi.
Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) cho biết, bệnh viện này vừa phẫu thuật nối thành công niệu đạo bàng quang, phục hồi cơ quan tiết niệu bị thương tổn sau mổ đẻ cho một bệnh nhân.
Hôm qua (8/3), các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã phẫu thuật vùng bụng cho chị Nguyễn Thị Nhiệm (37 tuổi, ngụ tại Bắc Hòa, Tân Thạnh, tỉnh Long An) để lấy ra toàn bộ khối u nặng đến 25 kg (bao khoảng 13 lít dịch, và u nặng 12 kg).
- Bé trai Nguyễn H. Ph., 16 tháng tuổi, ngụ tại Phan Rang nhập viện trong trạng thái chân, tay bị liệt. Các bác sĩ kết luận, bệnh nhi đã mắc phải một căn bệnh rất hiếm chỉ có tỷ lệ từ 0,5 đến 1/100.000 người.
Tin liên quan:
Các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) vừa phẫu thuật vùng bụng cho chị Nguyễn Thị Nhiệm (37 tuổi, Bắc Hòa, Tân Thạnh, Long An) để lấy ra toàn bộ khối u nặng đến 25kg.
Khấn bề trên để có thai, bụng người phụ nữ dần to nhưng hơn 15 tháng vẫn chưa sinh. Không đi khám, đến khi bị đau đớn và không thể thở nổi phải chuyển đi cấp cứu, “sản phụ” mới biết trong bụng là khối u khổng lồ.
> Đi cầu con được thai... ảo / Bán thuốc dưỡng 'thai ảo'
Bệnh viện tư đầu tiên dành cho bà mẹ và trẻ em do một gia đình Việt kiều đầu tư vừa khởi công hôm 6/3 ở Vientian, Lào.
– Sau Clip “Nhìn rõ bác sỹ nhận tiền trong Bệnh viện Phụ sản” của VietNamNet, lãnh đạo bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết đã xem xét sự việc, xác minh được danh tính các nhân viên xuất hiện trong Clip và có hình thức xử lý kỷ luật theo đúng quy định.
>>>Tin liên quan:
GĐ viện Việt Đức: Người bệnh đừng làm khó Bộ Y tế (?!)
Bác sỹ ăn tiền bệnh nhân: Bóng ma trắng trong bệnh viện
Con bác sỹ: Nếu mẹ "vòi"tiền bệnh nhân, em xấu hổ lắm ...
Ra đời khi mới 24 tuần tuổi, nặng 700g, bé Ban Mai chỉ có 20% cơ hội sống qua tuần đầu tiên. Vậy mà, cùng với người mẹ đầy nghị lực, bé đã kiên cường chống chọi với bao bệnh tật để trở thành cô bé khoẻ mạnh, đáng yêu gần 2 tuổi như ngày nay.
(24h) - Tính cho đến nay, bác sỹ Walter Watson đã đỡ cho 18.000 em bé chào đời.
Mới đầu năm mà các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TW đã quá tải vì người đến “giải quyết hậu quả”, trong đó có những ca khiến bác sĩ thực sự kinh hoàng.
Tin liên quan:
Mới đầu năm mà các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TƯ đã quá tải vì người đến “giải quyết hậu quả”, trong đó có những ca khiến bác sĩ thực sự kinh hoàng.
Bác sỹ ăn tiền bệnh nhân: Bóng ma trắng trong bệnh viện
(VTC News) - Mới đầu năm mà các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản TW đã quá tải vì người đến “giải quyết hậu quả”, trong đó có những ca khiến bác sĩ thực sự kinh hoàng.
Sinh đôi khi thai mới 28 tuần, chị Ngọc (Ứng Hòa, Hà Nội) thở phào khi hai bé đều khỏe mạnh sau tháng đầu vất vả nuôi trong lồng kính. Thế nhưng, khi con lớn dần, vợ chồng chị lại đau thắt tim vì biết cả hai bé đều mù.
> Bà bầu cận thị dễ bị bong võng mạc khi sinh