bị cáo
Bạn có thể tìm hiểu thêm về "
bị cáo"
Lấy cớ ghen tuông, Trọng gây gổ cho rằng chị Bé quan hệ tình cảm với người đàn ông khác dẫn đến bị nhiễm HIV/AIDS. Trọng lấy bình xăng đổ lên người vợ châm lửa đốt rồi ôm vợ để cùng chết...
Sáng 25/5, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Bị cáo là Đoàn Tiến Dũng (56 tuổi, ở phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng), nguyên Phó Tổng giám đốc BIDV Việt Nam. Đồng phạm của Dũng là bị cáo Trần Thị Thanh Bình (39 tuổi, ở phường Điện Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng), nguyên Phó Giám đốc BIDV Hải Phòng.
>> Bắt một thuộc cấp của Phó TGĐ Ngân hàng BIDV
- Trong đêm tối, gã thanh niên lén lên gác tìm người tình nhưng lại ôm nhầm ngay chị họ. Sợ bị la mắng hắn đã ra tay sát hại người chị, cướp tài sản rồi bỏ xác vào thùng đá để cùng người tình bỏ trốn.
Ngày 24/5, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với các bị cáo: Đậu Văn Dương; Trần Hữu Đức (hai bị cáo đều 24 tuổi, tại xóm 4, xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn); Chu Mạnh Sơn (23 tuổi, xóm 12B, xã Phúc Thành, huyện Yên Thành); Hoàng Phong (25 tuổi, xóm 23, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) phạm tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo điểm C, khoản 1, điều 88 Bộ luật Hình sự.
- Đôi bạn có 12 năm học chung sau đó cùng nảy sinh quan hệ tình cảm với một người con gái. Đám cưới vừa được tiến hành chưa lâu, người đàn ông phát hiện vợ đã trao cái “ngàn vàng” cho chính bạn mình. Vụ án nghiêm trọng xảy ra… Thiếu úy Cảnh sát giao thông (CSGT) bị bạn ra tay sát hại vì tình.
- Bị cáo buộc về hành vi hiếp dâm vì đã giao cấu với người yêu “nhí” nhiều lần nhưng ra trước tòa, bị cáo nằng nặc cho rằng: “Bị cáo bị oan. Bị cáo chỉ âu yếm người yêu thôi ạ”.
Mặc dù đã đẻ được con trai nhưng chị Chín vẫn bị Chính (em chồng) cùng người thân bên nhà chồng đuổi ra khỏi nhà, rồi lột quần... TAND huyện Yên Phong đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Chính 6 tháng tù giam về tội làm nhục người khác.
- Sau hai ngày xét xử, ngày 21/5, TAND huyện Thanh Trì, Hà Nội đã tuyên phạt một bác sỹ 16 tháng cải tạo không giam giữ vì tội “Vi phạm quy định về chữa bệnh”.
Biết hai thanh niên mang em trai mình vào vườn cao su giấu, bé gái 13 tuổi chạy đi tìm thì bị chúng khống chế giở trò đồi bại.
- Điều lạ lùng là các bị hại không hề rụt rè, sợ hãi tại tòa, mà thậm chí còn thoải mái thể hiện tình cảm của mình đối với kẻ mang tội hiếp dâm.
- Bị cáo vụt qua trước cặp mắt dửng dưng của người thiếu phụ. Dẫu từng có thời gian gắn bó nhưng những lỗi lầm đã qua của bị cáo làm người phụ nữ kia không thể nói một lời tha thứ, chỉ có đứa con trai với đôi chân khập khễnh, lật đật chạy theo cha.
Đối mặt trước bản án dành cho mình, nhiều tên tội phạm "máu lạnh" cũng đã rơi nước mắt. Nhưng, không ai biết trong đó có bao nhiêu phần trăm của sự ân hận, hối lỗi...
Say tình, cả 2 lao vào cuộc "yêu" mà không biết trái đắng đang đợi ở phía trước.
- Trong phiên xử bà chủ hành hạ ô sin, sau tất cả những hành động độc ác, dã man của mình dành cho người giúp việc, người ta đã thấy bà chủ tàn nhẫn rơi lệ.
Thấy vợ đòi đi làm công nhân ở xa, Tiền nghi ngờ có tình nhân nên đã thắt cổ người phụ nữ rồi định chết theo.
Kết thúc phiên toà sơ thẩm xét xử vụ hành hạ ô sin như thời trung cổ sáng nay, 16/5, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Tuyết Minh 18 tháng tù giam về tội hành hạ người khác. Bị cáo đã khóc khi nghe tuyên án...
Sáng hôm nay, khai tại tòa, bà Minh bảo do người giúp việc chậm chạp, hay ăn vụng nên đã bắt ăn phân, ớt cay, xả nước nóng gây bỏng nặng.
> Bắt giữ bà chủ hành hạ dã man osin /Những ngày trong 'địa ngục' của nữ osin
Sáng hôm nay, khai tại tòa, bà Minh bảo do người giúp việc chậm chạp, hay ăn vụng nên đã bắt ăn phân, ớt cay và xả nước nóng gây bỏng nặng.
- Ngày 16/5, TAND quận Ba Đình, Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trần Thị Tuyết Minh (SN 1964), trú ở ngõ 95 Kim Mã (phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội) tội Hành hạ người khác.
Ngày 14/5, TAND TP Huế (Thừa Thiên - Huế), đưa nhóm côn đồ gồm 11 bị cáo ra xét xử sơ thẩm về hành vi trộm cắp, đánh người gây thương tích.
- Vừa nghe tòa tuyên bị cáo mức án 9 năm tù giam vì tội Hiếp dâm trẻ em, người bị hại nước mắt tuôn trào vì thương cho bị cáo. Cô bé đưa ánh mắt đau đáu, ngấn lệ về phía người yêu đang bị cảnh sát dẫn ra xe bít bùng.
Giờ nghị án, dù bị mời ra ngoài ngồi chờ tuyên án nhưng bà ngoại Luận (75 tuổi) vẫn cố ngồi nán lại trong phòng xử nhắn nhủ cháu mấy câu. Nhưng bà chỉ nói hai chữ "Con ơi!" thì nước mắt lại túa ra. Luận thấy bà ngoại khóc nước mắt cũng chực trào. "Nhà tôi nghèo thiệt nhưng đâu đến nỗi để nó phải làm như vậy".
- Xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ, băng nhóm giang hồ đất Gốm (Bình Dương) đã chuẩn nhiều hung khí nguy hiểm, truy sát điên cuồng khiến hai người vô tội thiệt mạng.
Sự ghen tuông ở một mức độ vừa phải sẽ làm cho tình yêu bền chặt hơn, nhưng nếu ghen tuông mù quáng dẫn đến có những lời nói, hành vi thiếu kiềm chế sẽ là một trong những nguyên nhân của tội phạm.
Năm nghi phạm của vụ tấn công kinh hoàng vào nước Mỹ ngày 11/9/2001 hôm qua chính thức bị đưa ra xét xử với các tội danh giết người và khủng bố.
>Mỹ xét xử tác giả vụ 11/9
Phiên thông báo tội danh kéo dài 9 tiếng của 5 nghi can trong vụ khủng bố 11/9/2001 tại trại Guantanamo của Mỹ đã gặp bế tắc hôm thứ bảy, sau khi các nghi can cố tình thực hiện một hình thức phản đối thầm lặng.
Ngày 4/5, tại Đồng Nai, TAND Tối cao tại TP Hồ Chí Minh đã xét xử phúc thẩm vụ án Nguyễn Ngọc Cường cùng đồng bọn về hành vi “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Cường 7 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Ngọc Tường Thi 1 năm 6 tháng tù giam.
Cha của cô giáo bị giết nức nở trước tòa: "Nếu người ta không sớm phát hiện thì thi thể con tôi đã bị xe hốt rác chở đi mất rồi".
> Tử hình kẻ giết người cho xác vào bao tải
Cha của cô giáo bị giết nức nở trước tòa: "Nếu người ta không sớm phát hiện thì thi thể con tôi đã bị xe hốt rác chở đi mất rồi".
> Tử hình kẻ giết người cho xác vào bao tải
Hướng ánh mắt đầy căm phẫn về gã thanh niên đang ngồi trước vành móng ngựa, cha của cô giáo bị giết rồi phi tang trong bao tải nức nở: "Nếu người ta không sớm phát hiện thì thi thể con tôi đã bị xe hốt rác chở đi mất rồi".
> Tử hình kẻ giết người cho xác vào bao tải