bố mẹ

Những tưởng đàn ông sinh ra sẽ được bàn tay người phụ nữ của mình nâng niu chăm sóc. Bởi từ xưa đến nay đó là thiên chức của phái đẹp. Nhưng đôi khi cũng xảy ra điều ngoài qui luật. Một số anh chàng đã thật bất hạnh khi vớ phải những người đẹp “chảy thây”…

Các bạn ơi! Vậy là chỉ còn gần một tháng nữa P đi lấy chồng, nhưng sao tôi thấy bất an quá, tôi thấy lo cho hạnh phúc của em, cảm thấy mình có lỗi với em, với gia đình em.

Yêu thương một ai đó không dễ để thốt lên thành lời, nhưng bạn biết không? Lời yêu thương có sức mạnh thật kỳ diệu...

Trong khi chung sống trước hôn nhân dễ bị xã hội chỉ trích thì đã có bạn ý thức hơn về cuộc sống của mình, đó là họ cưới nhau. Song ngày càng nhiều cặp tuổi teen cưới, do "chống cháy", do tình cảm dạt dào, do cả bốc đồng và nông nổi.

Các gene di truyền trong cơ thể siêu mẫu từng một thời vang bóng này hẳn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình khi "chuyển giao" hoàn hảo "nốt ruồi triệu đô" trên khóe miệng Cindy sang con trai của cô, chỉ khác "dấu ấn" của mẹ ở bên trái còn của con ở bên phải.>>Cindy Crawford ngực trần tắm nắng

Khi mẹ lên chăm tôi đẻ, bố mẹ chồng chia việc luôn. Ông bà phụ trách đi chợ, nấu nướng còn mẹ đẻ tôi chăm con, chăm cháu, giặt giũ. Việc giặt giũ nhiều, trời rét, cộng thêm mất ngủ vì lục xục đêm với con cháu nên mẹ tôi bị cảm. Ông bà không một lời hỏi thăm và trong đêm ấy tôi thấy mẹ khóc thầm. (Hoa Hoang Lan)>Mẹ chồng coi thường thông gia

Vì không ưa ông bà thông gia nên bố mẹ Hồng ghét luôn anh con rể. Gia đình Hiếu cũng vì lý do đó mà tỏ ra lạnh nhạt với nàng dâu. Vợ chồng họ nhiều khi cãi vã, giận dỗi nhau cũng chỉ vì mâu thuẫn giữa hai nhà.

Xã hội hiện nay khác với thời phong kiến ngày xưa, con cái kính trọng, phục tùng cha mẹ, nhưng ngược lại bố mẹ cũng phải thương con, tôn trọng con. Cổ nhân có câu muốn người ta tốt với mình thì mình phải tốt với người ta, nhưng khi mình đã tốt, đã cố gắng hết sức thì cũng nên lấy lại sự công bằng cho chính mình. (Mrs Huong)>Mẹ chồng coi thường thông gia

Chế độ dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển trí tuệ, tài năng và sức khỏe của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, do thiếu hiểu biết nên dù cha mẹ "đầu tư" rất nhiều về dinh dưỡng, nhưng nhiều trẻ vẫn còi cọc, chậm phát triển, thậm chí tử vong vì suy dinh dưỡng (SDD).

Teen biết về tự tử qua sách báo, phim ảnh, nhiều bạn suy nghĩ rằng dám chết là anh hùng, hay thậm chí có những bạn còn suy nghĩ mình chết đi sẽ khiến cho nhiều người phải khổ, hối hận.

Từ hôm trời lạnh, anh Hùng (Khâm Thiên, Hà Nội) sáng nào cũng đi làm muộn chỉ vì phải gọi cậu con trai 4 tuổi dậy đi lớp. Cu Tít tìm đủ lý do để cuộn tròn trong chăn, mặc bố mẹ dỗ dành, dọa nạt.

Tôi là con trai Hà Nội năm nay hơn 30 tuổi, là một kỹ sư ở một công ty nhà nước là con một trong gia đình, bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước đã về hưu. Cách đây 4 năm tôi thành lập gia đình, vợ tôi kém tôi 4 tuổi cũng là con một.

- Nếu so sánh cuộc đời con người giống như một con thuyền đi trên dòng sông thì giai đoạn lứa tuổi vị thành niên giống như một “đoạn thác ghềnh”. Ở tuổi này, nhiều trẻ biết về tự tử qua sách báo, phim ảnh và nghĩ rằng dám chết là anh hùng. Ý kiến của một số chuyên gia tâm lý về nạn tự tử ở tuổi vị thành niên.

Phương tiện đi lại của SV con nhà giàu có “bét” nhất cũng phải là xe máy. “Thiếu gia” thì cũng cỡ Attila, tầm trung thì Spacy còn “đại gia” hẳn thì xài SH, Dylan, @, LX... Ngoài ra, tại các xóm trọ này, đường Internet chạy thông suốt từ tầng 1 lên tầng thượng, có truyền hình cáp tiện nghi, điện nước, điều hoà nhiệt độ đầy đủ.

- Với những SV con nhà giàu có, nhà trọ của họ không khác nhiều một nhà khách hạng trung.

Đã bao giờ bạn rơi vào hoàn cảnh rõ ràng mình đúng nhưng “nhân chứng, vật chứng” lại đẩy mình vào tình huống trớ trêu khiến bạn bị hiểu nhầm chưa?

Đòi bố mẹ cho “ra riêng”, ăn mặc theo “xì tai” của người lớn, yêu đương...là cách để teen khẳng định rằng “tôi đã lớn”. >> "Văn hoá đọc" của teen thời @ >> Thợ nail trong lớp học

- Một chuyên gia tư vấn kể rằng, có cậu bé lớp 8 đã 5 lần nhảy từ tầng 2 xuống để tự tử, nhưng may mắn không chết. Lý giải, em nói rằng, do bố mẹ không hiểu mình, thầy cô giáo hay mắng mỏ, khiển trách, họ hàng nói em hư đốn… dẫn đến chuyện em tự ngộ nhận là mình bị... trù dập. TIN LIÊN QUAN Tự tử tuổi vị thành niên: Không phải chuyện… trẻ con! Tìm hiểu về vấn đề tự tử ở lứa tuổi vị thành niên, PV VietNamNet đã đến một số trung tâm tư vấn tâm lý và được biết ...

“Tảng sáng, chưa tỉnh ngủ Nam đã bị bố đánh thức yêu cầu làm một việc mà hồi đó em còn chưa hiểu gì. Đó là đánh dấu vào một tờ giấy quyết định việc Nam sẽ ở với bố sau khi bố mẹ ly hôn...”.

Hôm nay là một ngày tuyệt vời...Hà Nội trở mình với những cơn gió heo may, những luồng gió len lách qua những khe cửa nhỏ, mang đến hương vị đặc trưng của một mùa đông Hà thành, lạnh se sắt nhưng không khắc nghiệt.

Ngọc lao vào hết mối tình này đến tình yêu khác. Bảy! Đó là số người tình mà Ngọc đã yêu và quan hệ tình dục với họ trong vòng gần 2 năm.

18 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mảnh khảnh với nước da xanh tai tái, nhìn Ngọc ít ai nghĩ rằng cô lại là dân chơi thứ thiệt đất Hà Thành. Cũng chẳng ai ngờ cô lại có thâm niên tình sử “đáng nể” đến thế. Trong vòng 2 năm Ngọc đã trải qua 7 mối tình!

Thử nghĩ xem, tình yêu của bạn đang đẹp thì bị những con "chim lợn" "bắt sóng" phá hoại... Bạn sẽ xử sự thế nào?

Nhiều cô tú, cậu tú ở nhà đều là con ngoan trò giỏi, nhưng sau khi ra Hà Nội một vài năm, lại đặc biệt “xuất chúng” trong khoản... tiêu tiền và a dua chơi bời, hưởng thụ.

Quệt nước mắt, Kiều Mai ấm ức chạy lên tầng, bỏ lại đằng sau tiếng bấc tiếng chì của mẹ chồng. Bà đủng đỉnh thả từng câu đủ cho con dâu nghe thấy: Phận làm con, cha mẹ nói phải nghe..."

Nghe chị í chia sẻ về cuộc sống của mình nha.

Trận mưa ác liệt, cơn mưa bất thường, Hà Nội mưa, toàn miền Bắc mưa, có lẽ là mưa trên cả nước. Đài báo đưa tin, thiệt hại đáng kể cả người lẫn của. Chao ôi thiên tai...

Kết hôn xưa nay vẫn được coi là hệ trọng cả đời, thế mới có câu “cảnh báo” rằng “lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống”. Ngày nay, tiêu chí “tông - giống” vẫn thuộc “vòng gửi xe”, nếu vượt qua được mới tính chuyện đi vào “chung kết”.

Chào các bạn! gia đình tôi có 4 anh chị em, tôi là con trai út năm nay tôi 28t, tôi đã tốt nghiệp Đại học an ninh và đang công tác tại Hải Phòng.