Chuẩn bị cho mùa giải mới, Hà Nội T&T lặng lẽ tăng cường lực lượng, Hòa Phát nuôi tham vọng lớn còn HN.ACB âm thầm như tính cách của bầu Kiên.
|

|
| Hành trình bảo vệ chức vô địch V-League hứa hẹn nhiều khó khăn cho Hà Nội T&T. Ảnh: Thế Ngọc. |
Trước thềm mùa giải 2011, người hâm mộ bóng đá thủ đô có quyền tự hào bởi không địa phương nào cùng lúc có 3 đại tại sân chơi V-League. Sau thời gian dài chuẩn bị, ba đại diện là Hòa Phát, Hà Nội T&T, HN.ACB đã sẵn sàng.
Với chức vô địch V-Leauge 2010, Hà Nội T&T có một năm thi đấu thành công. Bóng đá thủ đô trở mình sau bao nhiêu năm chức vô địch quốc gia "xa xứ". Với tư cách là nhà vô địch, Hà Nội T&T không vì thế mà buông xuôi việc rèn luyện, tuyển quân cho mùa giải mới. Ông Nguyễn Quốc Hội, Giám đốc điều hành CLB cho biết họ sẽ không đi theo vết xe đổ của Đà Nẵng khi vô địch mùa giải 2009 nhưng lại rất bấp bênh ở mùa giải vừa qua.
Chứng minh điều đó ngoài những trụ cột của mùa giải 2010, Hà Nội T&T liên tục tuyển ngoại binh để thế chỗ cho Công Vinh khi chấn thương chưa hoàn toàn bình phục. Tái ký hợp đồng với thủ thành Dương Hồng Sơn với số tiền 4 tỷ cho 3 năm. Thêm vào đó, tiền vệ Bảo Khanh cũng được mua về tăng cường cho hàng tiền vệ. Không chỉ vậy, T&T còn mua luôn CLB hạng Nhất Viettel để tạo nguồn cầu thủ nội cho đội một.
Với chức vô địch giải tập huấn Hòa Phát được tổ chức từ ngày 16 đến 28/12 vừa qua, Hà Nội T&T vẫn cho thấy sức mạnh của nhà vô địch. Và họ sẽ cố gắng để giữ Cup ở lại thủ đô ở mùa giải 2011.
|

|
| Hòa Phát nuôi tham vọng lớn ở V-League 2011. Ảnh: Thế Ngọc. |
Với Hòa Phát, đội bóng có thành tích không tệ ở mùa giải 2010 khi quay trở lại với V-Leauge. Vị trí thứ 10 của mùa giải trước với HLV Thành Vinh "là một thất bại của Hòa Phát" và vị thuyền trưởng này đang nuôi tham vọng cao hơn. Ngay từ khi kết thúc mùa giải 2010, họ đã có nhiều sự thay đổi về nhân sự.
Đầu tiên phải kể đến 3 bản hợp đồng với tổng số tiền xấp xỉ 10 tỷ đồng của ba cầu thủ, thủ môn Trần Đức Cường, tiền vệ Phan Thanh Phúc (đều của Đà Nẵng) và hậu vệ Xuân Luân (Ninh Bình) tăng cường sức mạnh cho 3 tuyến. Bên cạnh đó, nhưng cầu thủ như Cassiano, Timothy vẫn tiếp tục được giữ lại cùng với bộ khung cũ gồm Ngọc Tú, Viết Nam, Văn Vinh, Đinh Thanh Trung. Mới đây, cầu thủ Vũ Trọng Thông con trai HLV Vũ Quang Bảo và đội trưởng của Navibank Sài Gòn Phan Thanh Vân cũng đã cập bến Hòa Phát.
Có được nhân sự tốt hơn so với mùa giải trước, ông Vinh "Nghệ" theo thường lệ vẫn yêu cầu các học trò tập luyện và tiến hành các trận đấu giao hữu. Kết thúc giải tập huấn Hòa Phát mở rộng, HLV Thành Vinh đã chọn được một số ngoại binh và kiểm tra những tân binh nội cho đội hình chính. Dường như tất cả sẵn sàng chỉ chờ ngày V-League khai mạc.
Không giống như hai người anh, HN.ACB bước vào mùa giải mới rất lặng lẽ. Nhìn lực lượng của HN.ACB tại giải tập huấn Hòa Phát mở rộng gần đây có thể thấy được sự chu đáo trong khâu chuẩn bị cho mùa giải mới của họ. Nhà vô địch hạng Nhất năm 2010 vẫn tỏ ra bí ẩn bởi về cơ bản vẫn giữ nguyên đội hình cũ. Không có vụ chuyển nhượng nào đáng giá, bầu Kiên chọn việc đôn các cầu thủ trẻ để bổ sung nội binh cho đội một. Hai cái tên nổi bật nhất của họ vẫn là đội trưởng Thành Lương và tiền vệ Xuân Thành.
Về phía ngoại binh, duy nhất hậu vệ Hassan Sesay được giữ lại vì thế việc tìm kiếm cầu thủ ngoại là yêu cầu cấp thiết ở HN.ACB bây giờ. Thử việc không ít cầu thủ nhưng HLV Mauricio Luis cũng chỉ mới gật đầu với Lucas với mức lương khoảng 4.000 USD mỗi tháng.
Nhiều người hâm mộ đội bóng này có mặt theo dõi thầy trò HLV Mauricio Luis thi đấu những trận đấu gần đây tỏ ra khá lo ngại về tương lai của đội bóng tại sân chơi V-League. Cũng có nhiều người cho rằng, với vị thế của Ngân hàng Á châu (ACB), ông Nguyễn Đức Kiên không cần đến bóng đá để người ta biết đến mình. Có thể tin rằng, ông đang chơi bóng đá theo một lối riêng. Người ta đồn rằng bầu Kiên là con người của những bất ngờ thú vị, giống như việc ông bất ngờ đến với bóng đá hay bất ngờ thưởng 2 tỷ đồng cho thành tích thăng hạng của HN.ACB mùa giải vừa rồi. Nhưng hiện tại, bất ngờ thú vị vẫn chưa xảy ra và bằng chứng là HN.ACB vẫn cứ âm thầm, lặng lẽ chuẩn bị cho mùa giải mới.
Thiên Anh