Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Ba mẹ có sai khi bắt con làm như thế?

Ba mẹ có sai khi bắt con làm như thế?

Cập nhật: 02/04/2008 - 04:39 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 -  Vậy là cuối cùng, cái ngày không mong đợi đó cũng đã đến. Nhìn con trở thành chú rể ở tuổi hai mươi - cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, lòng ba mẹ đau như thắt. Ánh mắt con nhìn ba mẹ đầy giận hờn, trách móc tại sao ba mẹ lại nỡ bắt con làm những việc mà con không hề muốn thực hiện. Nhưng con biết không, đó là cái giá con phải nhận lấy sau sai lầm của mình. Con cần phải can đảm đối diện và giải quyết hậu quả của mình.

Ba còn nhớ cái ngày mẹ gọi điện báo tin mẹ đã mang thai con. Đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm cha làm mẹ. Rồi ngày ba nhấp nhỏm đứng ngồi không yên trước cửa phòng mổ. Vì sinh khó mà mẹ phải mổ, sức khoẻ của mẹ lại không tốt, nên đó là quãng thời gian ba sống trong lo sợ và ám ảnh. Nhớ làm sao tiếng khóc oe oe chào đời của con, khuôn mặt con xinh xắn với cặp mắt đen tròn xoe khi nhìn ba. Ba đã mừng đến nỗi không ngăn được nước mắt. Còn những chiều ba và mẹ nhìn con chập chững những bước chân bé nhỏ đầu tiên trong công viên nữa chứ. Hạnh phúc biết bao khi nhìn vào đôi mắt mẹ ba thấy lấp lánh niềm hãnh diện mỗi lúc có ai đó khen con bụ bẫm, dễ thương…

Con may mắn thừa hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống hơn bạn bè đồng trang lứa. Con có khuôn mặt đẹp, sống mũi cao, đôi mắt đen đầy thu hút của mẹ cùng với nụ cười tươi của ba. Từ nhỏ, con đã đam mê thể thao và hầu như ở môn nào con cũng đều chơi rất tốt. Con còn thừa hưởng trí thông minh của ông và vì vậy, không có gì khó giải thích khi con luôn chiếm vị trí cao trong lớp học.

Với gia đình và dòng họ, con luôn được yêu thương và tín nhiệm, vì con là đứa cháu đích tôn xuất sắc nhất. Gia đình mình không khó khăn, nên từ nhỏ ba mẹ đã tạo mọi điều kiện cho con phát huy khả năng của mình. Và con đã không phụ lòng ba mẹ. Càng vui hơn, hạnh phúc hơn khi con luôn hoà đồng với bạn bè, lễ phép với thầy cô… Đôi khi ba mẹ nghĩ mình đã quá tự hào về con, đến mức có lúc liên tưởng hình ảnh của con với một thiên thần nhỏ…

Mô tả ảnh.
Can đảm lên, con trai của ba... Ảnh minh họa, nguồn: photobucket-com-3

Khi nhận được phiếu báo điểm thi đại học của con, ba mẹ đã rất tự hào, xen lẫn cả nỗi lo sợ mơ hồ - sợ khi con lên thành phố sống xa ba mẹ, không ai trông nom, bao bọc - nỗi lo sợ bình thường của những ông bố bà mẹ quá yêu thương con trai một của mình. Thế nên, ba mẹ tạo mọi điều kiện cho con được sống sung sướng và thoải mái.

Nhưng không ngờ, khi thoát ra khỏi sự quản lý của gia đình, sống và học tập trong môi trường mới, con lại theo sự lôi kéo của bạn bè. Ba và mẹ đinh ninh con vẫn là đứa con ngoan và giỏi giang, cho đến khi con phải thi lại đến 5 môn trong một học kỳ. Cay đắng hơn khi ngay sau đó con gọi về nhà, giọng cuống quýt vì lỗi lầm mình: Con lỡ làm cho bạn gái cùng lớp có thai…

Ba và mẹ chới với khi nghe con thú nhận điều đó. Càng buồn hơn khi con về nhà khóc với mẹ, xin mẹ giải quyết giùm con hậu quả do chính con gây ra. Con không chấp nhận kết hôn với người con gái ấy, vì theo lời con “Đó chỉ là vui chơi qua đường”…

Ba mẹ hiểu lối sống của bọn trẻ các con bây giờ, nhưng không thể chấp nhận con trai của ba mẹ sống theo cách như thế. Con có hiểu cảm giác của ba mẹ không khi phải dẫn con đến tạ lỗi với gia đình người ta, xin người ta tha thứ và xin cho con được nhận trách nhiệm của mình. Con đã vùng vằng giận dỗi, đã bỏ nhà đi cả một tuần liền vì ba mẹ bắt con phải kết hôn cùng cô gái đó. Nhưng con biết không, đứa bé trong bụng con bé chính là máu mủ của con, là cháu của ba mẹ.

Có cha mẹ nào không đau lòng khi buộc con mình phải chấm dứt một năm đại học để kết hôn trong sự xì xầm bàn tán bà con và xóm giềng, nhưng như thế ba mẹ vẫn tốt hơn việc con yêu cầu con bé phải phá thai. Mẹ đã ngỡ ngàng khi nghe quyết định tàn nhẫn của con. Con có biết khi mang thai con, bác sĩ đã buộc mẹ phải bỏ thai vì mẹ không đủ sức khỏe, nhưng mẹ vẫn kiên quyết giữ lại, dù có thể sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng của mẹ. Vậy mà giờ đây con lại lạnh lùng nói thế với người đã từng là bạn gái của mình…

Hôm nay là ngày cưới của con. Nhìn con buồn trong cái ngày đáng lý là sẽ hạnh phúc đó, ba mẹ đều rất đau lòng. Cho con lập gia đình ở độ tuổi này, với người con không yêu, không biết có phải là một sai lầm? Nhưng ba mẹ mong con sẽ hiểu. Phải cho đứa trẻ quyền được sống, quyền được có cha mẹ yêu thương như bao đứa trẻ bình thường khác.

Ba tin rằng hai đứa rồi sẽ vượt qua được những khó khăn thử thách để lớn khôn hơn, và có trách nhiệm với cuộc sống của mình hơn. Hãy tập làm một người đàn ông chân chính và sau cùng, hãy can đảm đối mặt với lỗi lầm của mình con nhé!

  • M.Huỳnh
     
    Chia sẻ của bạn:

Từ khóa liên quan đến bài viết: Ba mẹ có sai khi bắt con làm như thế?

không,

,

con,

gia đình,

của,

khi,

mẹ,

của mình,

của mẹ,

của con

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày