Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Bà mẹ trẻ đâm chết con rồi tự sát?

Bà mẹ trẻ đâm chết con rồi tự sát?

Cập nhật: 15/07/2008 - 18:06 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Sau cuộc cãi vã căng thẳng, anh Tặc bỏ đi đến lớp học tiếng Hàn, khi trở về nhà thì phát hiện vợ và con mình đang nằm trên vũng máu.

Ngày 14/7 Công an tỉnh Hà Tây có báo cáo về một vụ án mạng xảy ra tại xã Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Tây.

Trước đó, hồi 17h30 ngày 12/7, anh Nguyễn Văn Tặc (SN 1981), trú tại thôn Sơn Đồng - Tiên Phương - Chương Mỹ, Hà Tây đi học tiếng Hàn Quốc về đến nhà thì phát hiện thấy vợ mình là chị Vũ Thị Toán (SN 1981) bị thương đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, phần bụng có vết thương chảy rất nhiều máu. Bên cạnh chị Toán là cháu Nguyễn Thị Tươi (SN 2005, con gái của anh Tặc chị Toán) đang nằm cạnh mẹ, bụng cháu Tươi có nhiều vết thương chảy máu. Khi đến gần, anh Tặc phát hiện thấy cháu Tươi đã chết.

Sau khi anh Tặc hô hoán mọi người, chị Toán nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103. Nhận được tin báo, Phòng PC14, Công an Hà Tây đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và công an huyện Chương Mỹ tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi để điều tra.

Kết quả khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Tươi là do bị đâm 7 nhát; vết thương thấu ngực, bụng, mất máu cấp dẫn đến tử vong. Tại hiện trường, công an thu giữ được một con dao nhọn có dính dấu vết nghi là máu.

Qua lời khai ban đầu của anh Tặc, sơ bộ xác định, khoảng 13h ngày 12/7, hai vợ chồng Tặc và Toán cãi nhau. Trong cuộc cãi vã Toán than vãn: "Số khổ, về nhà này khổ quá...". Thấy vợ kêu ca, Tặc nặng lời: "Đi đâu sướng thì đi". Thấy chồng nói vậy, Toán buông lời bất cần: "Đang muốn đi đây, còn muốn chết là khác".

Sau cuộc cãi nhau với những lời qua tiếng lại như đã kể trên, anh Tặc bỏ đi đến lớp học tiếng Hàn và khi trở về nhà thì phát hiện vợ và con mình đang nằm trên vũng máu.

Được biết, cả hai vợ chồng Tặc - Toán đều làm ruộng. Mới đây Tặc đi học tiếng Hàn Quốc để chuẩn bị xuất khẩu lao động. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cũng có cãi vã, nhưng mọi người đều nghĩ rằng đó chỉ là những mâu thuẫn thông thường và không ai ngờ được hậu quả thương tâm xảy ra.

Sau khi được đưa vào bệnh viện điều trị, Toán bị rơi vào tình trạng hôn mê. Tuy nhiên đến ngày 15/7, chị Toán đã qua cơn nguy kịch và công an đang chờ Toán bình phục để lấy lời khai.

Theo cơ quan công an, nhiều khả năng do cãi vã, giận chồng mà người phụ nữ đã đâm chết con mình rồi tự sát. 

  • T.N
Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày