Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Bản chất con người rất khó đo lường

Bản chất con người rất khó đo lường

Cập nhật: 20/07/2008 - 07:36 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Tôi chỉ muốn nói bạn không có lỗi gì, yêu một người ai cũng muốn dâng hiến hết tất cả, chỉ có điều bạn thiếu may mắn khi đặt nhầm người mà thôi. Nhưng trong cái rủi có cái may, bạn hãy vượt lên và sống tốt, cuộc sống này sẽ bù đắp những đau khổ cho bạn. (Quynh Phuong)
>Trả giá vì một phút dại khờ

From: quynh phuong
Sent: Friday, July 18, 2008 1:18 PM
Subject: Ban chat con nguoi that kho luong

Bạn thân mến!

Khi đọc những dòng tâm sự của bạn, mình thực sự thông cảm với nỗi đau của bạn. Hiện mình sống tại một tỉnh lẻ, đọc những dòng tâm sự này mình liên tưởng đến một hoàn cảnh gia đình hàng xóm. Hãy kiên nhẫn đọc hết câu chuyện, bạn sẽ hiểu rõ vì sao mình đề cập tới câu chuyện gia đình này.

Gia đình hàng xóm mình là hai vợ chồng còn trẻ, họ quen nhau khi làm cùng một công ty, rồi cũng hạnh phúc sinh ra một cháu trai kháu khỉnh. Mọi chuyện rẽ sang hướng khác khi anh chồng được nhận lên làm tại một cơ quan của bộ (mình được biết là có người quen giúp đỡ). Rồi chồng một nơi, vợ một nơi, thi thoảng chồng về thăm.

Một thời gian có rất nhiều sóng gió xảy ra, làm ở nơi xa lại ở một cơ quan có tiếng, anh chồng dần thể hiện một người đàn ông chỉ biết khua môi múa mép, nợ nần chúa chổm khiến vợ cũng phải lao đao mấy phen. Khi vợ chồng chuẩn bị dắt nhau ra tòa ly dị thì mọi người mới té ngửa ngay từ khi lấy vợ anh ta đã thể hiện là một người đàn ông đê hèn, làm việc có thu nhập khá mà anh ta vẫn cứ nợ như chúa chổm, để gia đình nhà vợ thương con gái phải trả nợ thay.

Nhưng bằng cách nào đó, chị vợ lại đẻ thêm bé thứ hai khiến chị khó đi đến quyết định ly hôn. Mới đây chị cùng hai con đã phải đi thuê nhà vì phải bán ngôi nhà to để trả nợ cho chồng. Ở trên kia, anh ta cũng trai gái, cờ bạc và bất chấp người vợ gầy mòn héo hắt và hai đứa con nhỏ. Xin nói rằng hiện tại anh ta vẫn làm việc tại một bộ có tiếng, khuôn mặt rất đẹp trai, và ăn nói dễ nghe.

Tại sao tôi lại kể chuyện này, tôi chỉ muốn nói rằng nếu tôi không phải là hàng xóm, mà chỉ là một cô gái bình thường lần đầu được làm quen với anh kia, chắc chắn mình sẽ tin tưởng và yêu anh ta. Vậy thì như bạn cũng như nhiều cô gái khác làm sao có thể lường hết được lòng người.

Tôi chỉ muốn nói bạn không có lỗi gì, yêu một người ai cũng muốn dâng hiến hết tất cả, chỉ có điều bạn thiếu may mắn khi đặt nhầm người mà thôi. Nhưng trong cái rủi có cái may, bạn hãy vượt lên và sống tốt, cuộc sống này sẽ bù đắp những đau khổ cho bạn.

Cuộc đời này có quy luật của nó, những kẻ sống vô đạo đức thì sau này chắc chắn chết cũng không yên. Chúc bạn mau sớm vượt qua thời gian khó khăn này.

Minh Minh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bản chất con người rất khó đo lường

bạn,

,

một,

tôi chỉ muốn nói,

chỉ muốn nói,

tôi chỉ muốn,

gì yêu một người,

sống này sẽ bù,

muốn dâng hiến hết,

cuộc sống này sẽ

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày