Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Đồ chơi trẻ em, Đồ chơi thông minh, Đồ chơi cho bé, Đồ chơi sáng tạo...
Bí quyết học giỏi tiếng Anh, phương pháp để học giỏi tiếng anh...
Hoc tieng Anh - Học anh ngữ - Học ...
Sách điện tử, ebook, e-book, sach dien tu, sach tin hoc
Bảng các loại, bảng ghim, bảng trắng, bảng từ, bảng viết bút lông, bảng chống loá
152,799,917
Cập nhật trong ngày: 100
Tổng số tin: 731,851

Bán phim của SV lấy tiền

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Vừa qua, một số sinh viên Trường cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM đã khá bức xúc về việc "thầy cô bán hàng trăm phim của sinh viên cho Đài truyền hình Đồng Nai mà sinh viên không được hỏi ý kiến và cũng không được trả tiền".

Bán phim của SV lấy tiền

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (trái) chỉ đạo cảnh quay trong Vợ chồng chuột - một phim bài tập của anh đã được "bán" cho Đài TH Đồng Nai

Bà Phan Bích Hà, Hiệu phó Trường cao đẳng Sân khấu-Điện ảnh (CĐ SKĐA) TP.HCM khẳng định việc trường và Đài truyền hình (TH) Đồng Nai có một hợp đồng thỏa thuận về việc trường cung cấp 104 bộ phim (phim bài tập, bài thi học kỳ, phim tốt nghiệp) của sinh viên trường cho đài phát sóng là có thật. Hợp đồng do ông Hà Quang Văn, Hiệu trưởng trường ký với ông Huỳnh Kim Ngọc, Phó giám đốc Đài TH Đồng Nai.

Sau khi có số phim nói trên trong tay, Đài TH Đồng Nai đã tiến hành phát sóng. Tuy nhiên mới phát được một vài phim thì gặp phải thắc mắc, phản ứng của một số tác giả các bộ phim nói trên về vấn đề bản quyền, do đó đài đã phải ngưng chiếu loạt phim này. Ông Mai Sông Bé - Giám đốc ĐTH Đồng Nai cho biết: "Chúng tôi mua phim thông qua nhà trường và có hợp đồng mua bán hẳn hoi. Còn vấn đề nhuận bút thì nhà trường phải có trách nhiệm làm việc với sinh viên".

Điều khoản kỳ lạ trong hợp đồng

Ông Mai Sông Bé gọi đó là "hợp đồng mua bán", song bà Phan Bích Hà cho rằng, không thể gọi đây là việc "mua bán phim", mà chỉ có thể coi là một thỏa thuận giữa trường và đài nhằm hỗ trợ sinh viên: "Phim của sinh viên được phát sóng cũng là cách giới thiệu các em đến với công chúng".

Tuy nhiên, bà đã không thể đưa ra lời giải thích cho câu hỏi vì sao nhà trường muốn giới thiệu tác phẩm của sinh viên đến với công chúng lại không hề hỏi ý kiến sinh viên hoặc báo cho sinh viên biết, mà chỉ thừa nhận: "Phim bài tập sinh viên thực hiện do nhà trường và sinh viên là đồng sở hữu. Nhà trường đã sai sót không hỏi ý kiến sinh viên khi giao phim cho Đài Đồng Nai khai thác".

Đáng lưu ý, trong hợp đồng có điều khoản quy định Đài TH Đồng Nai sử dụng phim để phát sóng không quá 2 năm và "không phát nguyên phim". Bà Bích Hà giải thích: "Chẳng hạn phim 10 phút thì chỉ phát 5-7 phút". Theo bà, điều khoản này chứng tỏ nhà trường không chuyển nhượng hoàn toàn phim của sinh viên cho phía Đài TH Đồng Nai và bảo vệ bản quyền các bộ phim.

Đây quả là một điều khoản kỳ lạ, vì chưa bao giờ một đài truyền hình mua cả bộ phim để rồi chỉ phát nửa phim hay 2/3 phim. Và thực tế là Đài TH Đồng Nai vẫn phát sóng toàn bộ thời lượng các phim ngắn trong "giờ vàng" . Ông Mai Sông Bé tỏ ra hơi bất ngờ khi được hỏi về vấn đề này: "Tôi không nhớ chính xác điều khoản này... nhưng chúng tôi vẫn phát nguyên phim".

Tiền bán phim đi đâu?

Theo tìm hiểu của PV thì Đài TH Đồng Nai đã trả cho mỗi phim 500.000 đồng, tổng cộng 104 phim là 52 triệu đồng.

Số tiền này không lớn, nhưng nó lại dấy lên một câu hỏi lớn từ phía sinh viên: tại sao tác giả bộ phim lại không nhận được tiền, và số tiền này đã đi đâu? Bà Phan Bích Hà cho biết: "Số tiền nói trên được trả cho chi phí in sang băng, còn lại đưa vào quỹ "hỗ trợ đào tạo" cũng là để phục vụ sinh viên".

Tác giả các bộ phim nói gì?

Khi phản ánh sự việc với báo chí, sinh viên của trường đã yêu cầu giấu tên. Sau đây là ý kiến một số sinh viên đã ra trường và hiện đang làm việc trong lĩnh vực điện ảnh:

* Lê Bảo Trung (có 4 phim được "bán"): "Tôi không hề biết gì về việc trường lấy phim mình đưa cho Đài TH Đồng Nai phát sóng. Đáng lẽ trường phải báo cho sinh viên biết chứ! Trước đây khi HTV, VTV muốn phát sóng một số phim của tôi họ đều làm hợp đồng với tôi rõ ràng lắm và trả tiền tác quyền đầy đủ...".

* Vũ Ngọc Đãng (có 4 phim được "bán"): "Tôi biết là có những sinh viên bức xúc về việc này. Tuy nhiên tôi là một đạo diễn học ở trường, rất biết ơn trường, do đó đóng góp cho quỹ "hỗ trợ đào tạo" bằng phim của mình, hay đóng góp nhiều hơn nữa tôi cũng sẵn sàng. Đáng tiếc là trường đã không báo cho sinh viên biết trước, gây ra dư luận không hay...".

* Bá Vũ (có 1 phim được "bán"): "Trong danh sách phim có những phim đoạt giải toàn quốc, có phim được thực hiện khá tốn kém... Thế mà trường lại đem bán đồng giá các phim. Tôi buồn vì có cảm giác phim của sinh viên bị trường đem ra "bán mớ", và bán với giá rẻ quá!". 

(Theo Thanh Niên)

Ý kiến của bạn:

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bán phim của SV lấy tiền

đồng,

sinh,

trường,

sinh viên,

phim,

đồng nai,

của sinh viên,

đại đồng,

đài đồng nai,

phim của sinh viên

Người của giải thưởng và huy chương Người của giải thưởng và huy chương Kỳ tích của Bảo “heo” Kỳ tích của Bảo “heo”
Du học Singapore lấy bằng thạc sĩ Cụ bà bán vé số nuôi trọ sĩ tử miễn phí Cụ bà bán vé số nuôi trọ sĩ tử miễn phí
Lá thư kêu cứu của một phụ huynh học sinh Lá thư kêu cứu của một phụ huynh học sinh Không dùng tiền thu học bán trú để trả lương Không dùng tiền thu học bán trú để trả lương
Mới cập nhật
< noscript>