Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tuổi Teen - Bạn thuộc kiểu "Cựu học sinh" nào ?

Bạn thuộc kiểu "Cựu học sinh" nào ?

Cập nhật: 08/09/2008 - 12:33 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

[Kênh 14] – Đối với những teen đã chuyển cấp và chính thức “kí giấy” trở thành cựu học sinh của ngôi trường mình gắn bó nhiều năm, việc ngẫm lại xem mình thuộc tuýp “cựu” nào cũng hay ho đấy chứ?



“Người ra đi đầu không ngoảnh lại”

Nhiều người cho rằng lượng cựu học sinh rơi vào dạng này không hề nhỏ đâu. Khi teen ra trường sẽ nghĩ không còn bất kì nghĩa vụ hay trách nhiệm nào nữa, những ràng buộc cũng sẽ không còn để teen “ra dáng” là học sinh của trường và tham gia đóng góp vào các hoạt động tập thể.

Bạn thuộc kiểu Cựu học sinh nào ?
 
Sôi nổi tham gia vào các hoạt động tập thể của trường vui mà!!
 
Tỏ ra lãnh cảm và thờ ơ, những ngày cuối ở trường thậm chí trở thành cực hình khi phải xuất hiện như một người “trong chả ra trong, ngoài chả ra ngoài”. “Mang tiếng sắp ra trường, dù vẫn còn là học sinh, nhưng cứ cảm thấy người thừa thế nào ấy! Chỉ muốn không liên quan nữa đỡ lằng nhằng với mấy cô thầy khó quạu hay soi mình từng li từng tí!” Mạnh Hùng, 19 tuổi, trường N.T.H nhăn nhó.
 
Quan niệm của Hùng như một số teen khác vào khoảng thời gian cuối cấp, không chỉ rã đám toàn tập mà còn chẳng thèm quan tâm đến những gì diễn ra xung quanh nữa. Các thầy cô cũng nhận ngay ra thái độ tiêu cực này nhưng “ y học bó tay” vì không còn ảnh hưởng trực tiếp đến học sinh được nữa, nhất là tuýp học sinh ít tình cảm và nghĩ mình bị áp bức bao lâu giờ được sổ lồng. Tuýp cựu học sinh này hiếm khi trở lại trường, quên cả những buổi tụ tập họp lớp và họ nhắc đến trường cũ với vẻ mặt chán nản lắm lắm. Hic.
 
Bạn thuộc kiểu Cựu học sinh nào ?
 Tân học sinh cấp 3, thì cũng có nghĩa bạn vừa là Cựu học sinh lớp 9

Giỏi hơn, thành công hơn để trở về

Nếu bạn đến tham dự khai giảng trường chuyên Phổ thông Năng Khiếu Hồ Chí Minh, bạn sẽ rất dễ chú ý và ấn tượng cực tốt một nhóm rất rất đông các bạn cựu học sinh về dự ngày lễ của mái trường cũ đầy kỉ niệm của họ. Vẫn mang trong lòng đầy đủ cảm xúc, giờ đây teen đã trưởng thành hơn và tìm về “nguồn cội” để gặp bạn bè mà tay bắt mặt mừng. Các bạn ấy trò chuyện với các em học sinh mới vào trường, tặng quà thầy cô giáo cũ và ríu rít khoe thành tích với thầy cô.
 

 

Các anh chị cựu học sinh trao cờ thi đua và giao lại công việc Đoàn cho "đàn em! ^^
 
“Các em cựu học sinh bao giờ cũng là niềm vui, niềm tự hào hãnh diện của giáo viên chúng tôi và của nhà trường! Các em không chỉ cố gắng phấn đấu hơn khi ra trường để tự khẳng định mình,mà  khi trở về còn  rất tình cảm, quấn quít với thầy cô giáo. Tôi vẫn hay bảo các em học sinh đang được tôi dạy là tôi cưng các anh chị cựu học sinh hơn, vì chỉ có khi xa nhau rồi, cô trò mới hiểu được nhau hơn, mới “thử thách” hết được tấm lòng hiếu nghĩa của học trò!” – Cô Kim Chung, GV trường TH Đống Đa HN vừa tâm sự vừa ôm và cười âu yếm với nhóm bạn lớp 9N cô dạy ngày xưa nay trở về thăm trường. Các bạn ấy vừa biểu diễn xong tiết mục văn nghệ hoành tráng đóng góp cho ngày lễ tựu trường, cũng là bữa tiệc các thế hệ chào đón các em học sinh mới năm nay! Wow, 10 điểm cho sự nhiệt thành của các anh chị cựu học sinh vô cùng lý tưởng!

 

Ngày hội giữa các "thế hệ" trường ta đó!  
 
 
Nung nấu ý chí…trả thù!
 
Nghe vậy teen đã hiểu mực độ “giang hồ” của tuýp cựu học sinh này. Ngược hẳn với hai kiểu trên, những ai thuộc dạng này hẳn thích hành động bạo lực, lấy oán báo ơn hơn là cố níu giữ chút tình nghĩa với những người đã “bắt nạt hoặc đàn áp khi mình còn dưới chướng” – Việt Vũ học sinh một trường Dân Lập ở Thủ Đức, HCM vừa nói và khoe thành tích làm loạn trường vào ngày thi tốt nghiệp rồi buổi lễ tổng duyệt khai giảng như thế nào.
 
Rủ một hội bạn bè chuyên quậy phá và cũng có tâm lý “phá cũi sổ lồng”, “đòi lại công lý và trả cho xong thù xưa”, Việt Vũ đã suýt nữa làm hoãn hai sự kiện quan trọng này. Không có án kỉ luật nào dành cho một học sinh đã ra trường, không thể mời phụ huynh đến quản giáo, không có ai chịu trách nhiệm, và hơn hết là những cựu học sinh này không còn sợ ai hết. Họ quay ra “cắn càn” với chính những người đã dạy dỗ mình.
 

 Để cô trò mừng rỡ gặp lại nhau trong ngày tựu trường như thế này... (Ảnh chụp tại lễ khai giảng trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM)

 “Dù thầy cô có lúc sai hay thỉnh thoảng không giữ được sự công bằng, học sinh cũng không bao giờ có quyền được trêu chọc, gây gổ hay làm tổn thương thầy cô giáo cũ của mình đúng không. Tớ nghĩ nhân nào quả ấy cả thôi nên ai muốn trả thù thì cứ suy nghĩ thật kĩ về hậu quả..” Q.Mai cô bé lớp trưởng lớp 12A13 trường VĐ đã “có nhời” như thế với cả lớp trong ngày cuối năm, khi cả lớp bàn về việc một bạn trong lớp đã “giấu mặt” nháy máy thầy giáo và đe dọa nhiều điều khác nữa.

Kết:

Sau khi đọc teen đã xếp cho mình vào loại nào chưa ? Hay còn tuýp nào nữa mà bạn biết ? Dù thế nào hãy là mẫu cựu học sinh thật cool nhé, để dù có ra trường rồi, thì ai cũng phải tiếc vì đã tạm biệt một người hay ho như đằng ấy!

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bạn thuộc kiểu "Cựu học sinh" nào ?

học sinh,

cứu học sinh,

cựu học,

học,

trường,

sinh,

cựu học sinh này,

thầy cô,

chị cựu học sinh,

các anh chị cựu

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày