Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Ruou | Rượu ngon đẹp, rẻ chất lượng và uy tín
Hệ thống kệ chứa hàng công nghiệp , dân dụng , kệ trưng bày sản phẩm, kệ siêu thị ,pallet thép , gỗ , nhựa
Chúng tôi bán các SP phục vụ môi trường và đời sống hàng ngày . Gọi công t y CP vật tư thiêt bị môi trường ĐT 2119669
Tặng 1 bộ đĩa Lord Of The Ring khi mua đủ bộ 25 đĩa film hoạt hình Doreamon
Những chiếc áo điệu như thế này năm nay rất đươc chuộng !!
152,804,512
Cập nhật trong ngày: 121
Tổng số tin: 731,872

Bạn trai đang xem Hạnh như 'món đồ chơi'

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Tin tôi đi, hắn đã và đang xem bạn là một món đồ chơi, mà bạn thì không muốn như vậy đúng không. Có thể trước đây khi bên bạn hắn đã biết bạn yếu đuối như thế nào nên muốn lợi dụng sự yếu đuối đó để hành hạ bạn. (Tạ Minh Đại)
>Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục

From: Tạ Minh Đại
Sent: Wednesday, June 16, 2010 7:05 AM

Gửi Hạnh,

Tôi không biết bạn nhưng với bất kỳ người nào vào hoàn cảnh của bạn tôi đều muốn nói hãy dừng lại tất cả các mối quan hệ với hạng người như thế. Bạn đã bị tra tấn tinh thần và xin đừng để bị tra tấn về thể xác nữa. Đó là điều đầu tiên tôi muốn bạn biết. Và tôi cũng chưa từng biết gia đình của bạn có khắt khe về giáo dục con cái hay không nhưng tôi dám chắc sẽ chẳng có bố mẹ nào muốn con gái cưng của mình bị một người như thế chà đạp lên thân thể, tinh thần và hơn thế là chà đạp lên giá trị nhân phẩm con người bạn.

Bạn từng biết vì thỏa mãn mà anh ta đến với bạn một lần. Và lần này cũng vậy, đó cũng chỉ là trò chơi thỏa mãn thú vui đàn ông của anh ta. Một người đàn ông đích thực không làm như vậy bạn à. Hãy kiên cường lên vì cuộc đời là của bạn và đừng để ai quyết định điều gì, đừng để họ làm mất đi cái quý giá trong con người bạn.

Riêng về chuyện từng mất đi sự trong trắng thì bạn đừng quá đặt nặng vấn đề. Đừng quá sợ hãi để rồi lại sa vào bẫy của hắn một lần nữa và lại sai lầm một lần nữa. Bạn từng đau khổ vì nó và bạn biết rõ nó đau đến mức nào. Khi bạn yếu đuối thì sẽ chỉ tạo điều kiện cho hắn thôi, đàn ông ai cũng có điểm yếu cả, và sẽ chẳng ai mạnh mẽ hơn bạn đâu. Nếu bạn mạnh mẽ hơn hắn, vậy thì hãy đứng lên đi bạn.

Tôi dám chắc với bố mẹ và gia đình bạn, họ sẽ không bao giờ chấp nhận cho một người như vậy hành hạ bạn. So với việc bạn cho họ biết thì họ sẽ chấp nhận một cách an bình và thanh thản hơn là sau này khi bạn đã lầm lỡ một lần để hắn chà đạp rồi đến một ngày tự họ phát hiện ra thì sẽ hối hận và khổ tâm lắm. Gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất cho mỗi người, vậy hãy để gia đình bạn là chỗ dựa cho bạn vượt qua chuyện này nha bạn.

Bạn biết rõ đây là trò chơi để hắn thỏa mãn thú tính trong con người hắn, vậy không có lý do gì để bạn dâng cho hắn tấm thân của bạn để hắn chà đạp. Hãy đứng dậy kiên cường và cho hắn một bài học về cái tội đã bỏ rơi bạn một lần. Và dám giở trò đó với bạn, bạn nha. Đừng bao giờ nghĩ nếu chấp nhận chỉ một vài lần thì hắn sẽ bỏ qua cho bạn. Chắc chắn một điều nếu bạn không quyết tâm đứng dậy và đấu tranh thì cuộc đời bạn sẽ còn đau khổ nhiều hơn với hắn.

Tôi xin nhắc lại, một con người như vậy là không xứng đáng. Tin tôi đi, hắn đã và đang xem bạn là một món đồ chơi, mà bạn thì không muốn như vậy đúng không. Có thể trước đây khi bên bạn hắn đã biết bạn yếu đuối như thế nào nên muốn lợi dụng sự yếu đuối đó để hành hạ bạn. Hãy cố gắng lên nha bạn.

Còn về gia đình thì khuyên bạn hãy nói ra bằng cách này hay cách khác, vì khi gặp chuyện này thì cũng như giấy bọc lửa đó bạn. Và nếu bạn không nói ra thì hình ảnh con người này trong tâm trí người thân bạn (nhất là bà ngoại của bạn) hắn sẽ là thiên thần. Và con thú trong hắn sẽ hành hạ bạn trong khi lại được chính người mà bạn yêu thương lại yêu thương hắn. Có dám chắc hay không hắn dám nói cho gia đình bạn biết khi hắn đang được gia đình yêu thương và hắn còn muốn lợi dụng sự yếu đuối của bạn.

Bạn có thể nghiêm túc và từ tốn nói toàn bộ sự thật với một người tâm lý trong gia đình như mẹ của bạn chẳng hạn. Và hãy kéo mọi người về bên bạn thay vì bên phía con người đó. Hãy cố gắng lên nha bạn. Vì cuộc đời là của bạn và không ai có quyền quyết định nó ngoài bạn. Bạn sống cho bạn chứ không cho một ai khác. Hãy có trách nhiệm với nó nha bạn. Một lần nữa xin bạn đừng yếu đuối. Đừng im lặng nữa.

Cùng chủ đề:

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bạn trai đang xem Hạnh như 'món đồ chơi'

bạn,

gia đình,

,

yếu đuối,

của bạn,

hân,

một,

con người,

dụng sự yếu đuối,

một lần

Hạnh nên cho gia đình xem tin nhắn gạ tình của bạn trai Đừng biến mình thành món đồ chơi Hạnh à
Xấu hổ thay cho bạn trai cũ của Hạnh Bạn trai cũ có thể bị truy tố nếu Hạnh tố cáo
Bạn mình hạnh phúc khi cưới cô gái từng làm cave Việc của Hạnh khá đơn giản vì bạn trai chưa có clip sex
Hạnh nên dùng số khác nhắn nhủ bạn trai cũ Hạnh đừng dại dột chiều gã bạn trai xấu xa
Tôi bị bạn trai cũ quấy rối tình dục Bạn đã quá nương nhẹ chàng Bạn đã quá nương nhẹ chàng
Giúp bạn lấy nụ cười của người đẹp Giúp bạn lấy nụ cười của người đẹp Hãy dừng lại khi hạnh phúc vẫn còn trong tay bạn Hãy dừng lại khi hạnh phúc vẫn còn trong tay bạn
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
< noscript>