Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Thể Thao - Barca và MU bất phân thắng bại tại Nou Camp

Barca và MU bất phân thắng bại tại Nou Camp

Cập nhật: 24/04/2008 - 06:28 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Nếu Ronaldo sút thành công quả 11 mét đầu trận, nếu đội chủ nhà tinh tế hơn trong các pha chạm bóng cuối cùng, trận bán kết lượt đi có lẽ đã khác. Hòa 0-0, suất dự chung kết Champions League sẽ được hai đội quyết định khi tái ngộ tại Old Trafford.

Giả như siêu sao người Bồ Đào Nha không dứt điểm chệch đích khi MU được hưởng phạt đền ngay phút thứ 3, Nou Camp rất có thể sẽ trở thành sân khấu, nơi cả chủ lẫn khách thăng hoa cùng thứ bóng đá tấn công, đậm chất cống hiến, hấp dẫn, kịch tính tương tự những lần chạm trán trước đây. Đó là điều hoàn toàn khả thi bởi hai đội đều sở hữu dàn sao tấn công sáng giá nhất của bóng đá châu lục vào thời điểm hiện tại. Nhưng rút cuộc điều đó đã không diễn ra, thay vì kịch bản của một trận cầu trong mơ như chờ đợi kỳ vọng của giới mộ điệu, 90 phút giao đấu giữa Barca và MU kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sự vắng mặt của trung vệ "thép" Vidic buộc HLV Ferguson phải từ bỏ các toan tính chiến thuật mà ông dày công chuẩn bị cho chuyến đi đến Nou Camp. Thay vì vào trận bằng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc từng làm nên những thắng lợi quan trọng trước Liverpool, Arsenal và Roma, Ferguson phải tiến hành một số điều chỉnh và chuyển sang sơ đồ 4-4-2. Hargreaves - mắt xích được đánh giá là quan trọng bậc nhất trong "cỗ máy hủy diệt" 4-2-3-1 kể trên - về đá hậu vệ phải để Brown khép vào giữa đá cặp cùng trung vệ Ferdinand.

Bán kết lượt đi
Lượt về diễn ra vào các ngày 29 và 30/4

Những xáo trộn khiên cưỡng ấy và sự thận trọng có phần thái quá đã khiến MU không còn bùng nổ như họ từng thể hiện tại giải Ngoại hạng và những giai đoạn trước ở Champions League. Cả trận, trừ cú hỏng ăn trên chấm 11 mét của Ronaldo, đội khách hầu như không tạo ra được một tình huống tấn công nguy hiểm nào. Rooney, trận này được bố trí dạt biên phải, chỉ đá như một cầu thủ phòng ngự và mờ nhạt cho đến khi được thay bằng Nani trong 15 phút cuối. Tevez, Ronaldo thì không tạo được đột biến vì thiếu sự hỗ trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Bên phía chủ nhà, vẫn trung thành với sơ đồ 4-3-3, nhưng chỉ với 2 điều chỉnh nhỏ - đưa Deco vào đá tiền vệ cùng Xavi và Yaya Toure, đẩy Iniesta lên đá tiền đạo trái, HLV Rijkaard đã biến Barca thành một đội bóng khác hẳn, giàu sức sống hơn nhiều so với chính họ ở 2 trận tứ kết tứ kết cũng như tại La Liga gần đây. Bằng lối chơi phối hợp nhóm ở cự ly ngắn, trung bình kết hợp với tốc độ và kỹ thuật cá nhân điêu luyện, họ liên tục đổ sóng gió về phía cầu môn Van der Sar và đẩy đội khách vào thế chống đỡ chật vật. Minh chứng rõ nét nhất cho sự vượt trội về thế trận ấy là các thống kê: Barca chiếm 62% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 21 cú sút, hưởng 8 quả phạt góc và buộc đối phương phải phạm lỗi đến 20 lần (so với 38% - 6 - 3 - 10 của MU).

Ấy vậy nhưng, chỉ ngần ấy là chưa đủ để Barca giành chiến thắng trước một MU lỳ lợm và chơi lăn xả ở hàng thủ. Áp đảo về thế trận và làm đối thủ hoa mắt bằng những pha đi bóng, kết hợp đầy ma thuật, nhưng họ lại lóng ngóng đến vụng về khi có thời cơ dứt điểm. Hoặc bị thủ thành Van der Sar từ chối, hoặc để các hậu vệ MU kịp thời can thiệp hoặc sút ra ngoài, Barca lần lượt phung phí tất cả cơ hội ngon nhất. Tình thế vẫn không biến chuyển tích cực ngay cả khi Rijkaard đánh liều thay Messi bằng "thần tài" Krkic rồi đưa cả Henry vào sân. Hòa 0-0 trên sân nhà và đã lộ hết "bài", Barca ít nhiều đã rơi vào thế bất lợi so với MU trước trận lượt về tại Old Trafford sau đây một tuần.

Trở lại với những diễn biến chính tại Nou Camp, không phải ngẫu nhiên mà trước trận, huyền thoại Johan Cruyff lên tiếng nhắc nhở: "Muốn giành kết quả khả quan trước MU, Barca trước tiên phải giảm thiểu những sai sót thô thiển ở tuyến dưới". Ngay phút thứ 3, hơn 9 vạn CĐV chủ nhà có mặt trên các khán đài đã được một phen thót tim vì Milito, niềm hy vọng ở hàng thủ Barca khi trung vệ thủ quân Puyol bị treo giò trận này, lóng ngóng để bóng chạm tay trong nỗ lực truy cản Ronaldo khiến Barca bị thổi phạt đền. Nhưng dưới áp lực khủng khiếp của một trận cầu lớn, sát thủ của MU đã sút ra ngoài dù thủ thành Valdes đổ người sai hướng.

Hú vía sau tình huống này, Barca nhanh chóng lấy lại khí thế và bắt đầu gây sức ép mạnh mẽ về phía cầu môn đối phương dưới sự lĩnh xướng của nhạc trưởng Messi. Tuy nhiên, họ chỉ đem lại cảm giác ngất ngây cho các culé khi xem những pha phối hợp lên bóng đẹp như vẽ, chứ không làm được điều tương tự trong các cú chạm bóng cuối cùng. Thêm vào đó, trong ngày hàng thủ chơi như lên đồng, MU đã bịt kín mọi nẻo đường dẫn vào cầu môn của Van der Sar. Ở chiều ngược lại, đội khách cũng chẳng có cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Vì thế nên, cả hiệp một chỉ có 2 pha bóng đáng kể là cú dứt điểm căng của Eto'o bị ... Rooney chặn lại và tình huống Ronaldo đòi phạt đền nhưng bị khước từ sau pha va chạm với Marquez trong vòng cấm.

Sau giờ nghỉ giải lao, cục diện vẫn không thay đổi dù tốc độ trận đấu có nhanh hơn chút đỉnh nhờ một số tình huống ăn miếng trả miếng khi MU tích cực tấn công hơn. Phút 48, với cú sút xa như búa bổ, Zambrotta buộc thủ môn Van der Sar phải toát mồ hôi đẩy bóng vọt xà. 3 phút sau, từ pha phối hợp đẹp mắt với Messi và Iniesta, Eto'o có thoát xuống và dứt điểm căng ở gốc gần, nhưng cái mũi giày của Ferdinand đã cứu cho MU bàn thua trông thấy. Đội khách đáp trả ở phút 53 khi Carrick thoát xuống sau một tình huống lộn xộn rồi dứt điểm căng, nhưng bóng lại ăn ra má ngoài, đi chệch đích.

Thế bế tắc buộc cả chủ lẫn khách phải tiến hành điều chỉnh về nhân sự và tất cả đều diễn ra trên hàng công. Bên phía Barca, Bojan rồi Henry lần lượt được tung vào thay Messi và Deco từ giữa hiệp hai. MU cũng đưa Nani và Giggs vào sân với hy vọng sẽ làm nên đột biến về cuối cuối trận. Tuy nhiên, những thay đổi ấy chẳng mang lại kết quả như mong đợi của hai đội. Henry là người để lại ấn tượng tích cực nhất nhờ sự xông xáo bên cánh trái và một số cú sút xa nguy hiểm, nhưng đều không khuất phục được đồng đội cũ ở Juventus, Van der Sar.

Đội hình thi đấu:

Barca (4-3-3): Valdes - Zambrotta, Marquez, Milito, Abidal - Xavi, Yaya Toure, Deco (Henry, 77'), Messi (Bojan, 62'), Eto'o, Iniesta.

MU (4-4-2): Van der Sar - Hargreaves, Ferdinand, Brown, Evra - Ronaldo, Carrick, Scholes, Park - Rooney (Nani, 76'), Tevez (Giggs, 85').

Minh Kha

Từ khóa liên quan đến bài viết: Barca và MU bất phân thắng bại tại Nou Camp

,

một,

trận,

barca,

dứt điểm,

tình huống,

van der sar,

van der,

der sar,

dứt điểm căng

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày