




Bất lực nên cho vợ đi 'tìm tình'
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ
|
Nếu chuyện vợ chồng mãi chỉ là "viết văn theo mẫu" thì chẳng có gì đáng nói. Thế nhưng khi người trong cuộc muốn làm thay đổi chuyện giường chiếu theo hướng quái đản và bệnh hoạn thì đó là biểu hiện đầu tiên của hành vi lệch lạc tình dục. Là một chàng trai có tư tưởng khá thoáng nên "chuyện ấy" đối với Quang “nhỏ như con thỏ”. Rất nhiều em "mời mọc" lả lơi thế nào anh cũng thấy bình thường, thế mà một tháng trước đây anh sững người trước một lời đề nghị quái đản. Hay lang thang trên net “săn hàng”, một lần chui vào trang http://treto…..net/ anh thấy một gợi ý vô cùng hấp dẫn “Mình là đàn bà, ngoài 40 tuổi rồi, đang sống với chồng, nhưng vẫn thường có cảm giác cô đơn, và vẫn muốn có bạn trai. Bạn nào ở Hà Nội, cũng có cảm giác cô đơn như mình, hãy cùng nhau chia sẻ nhé”. Như mở cờ trong bụng, Quang add nick chat ngay. Đối tác vô cùng cởi mở, bộc bạch sự thiếu thốn “khoản ấy” vì chồng không đáp ứng được. Nhưng “chị” lại rất yêu chồng và chồng cũng hiểu tâm trạng của vợ. Chồng chị đồng ý cho vợ kiếm bạn tình với điều kiện anh ta sẽ duyệt trước. Chị ta thỏ thẻ: “Nếu cậu thật sự nghiêm túc, thì gọi điện cho chồng chị sắp xếp thời gian”. Một điều nữa là chị không mời đối tác ra ra khách sạn mà mời Quang đến nhà. Choáng váng, Quang thử hỏi một câu trước khi bỏ chạy: “Thế chồng chị đi đâu khi em đến”. Câu trả lời khiến Quang suýt té xỉu: “Anh ấy cũng sẽ “tham chiến” cùng”. Nghe xong, anh “chạy” chối chết. Vài lần sau đó, thỉnh thoảng anh cũng nháy vào nick hỏi thăm nhưng đều nhận được lời cự tuyệt: “Em không đàng hoàng, chị không thích dấm dúi, nếu em “nghiêm chỉnh” thì hãy gọi cho chồng chị”. Không sành sỏi bằng Quang nên Hiền chỉ nghĩ "chuyện ấy" cũng chỉ là "5 cách hay 10 cách cho chàng lên mây" như sách báo thường nói. Chỉ khi cưới một chàng trai người Mỹ, cô mới vỡ lẽ rằng chuyện phòng the không chỉ đơn giản như vậy. Cưới nhau được 2 tháng, Hiền đang làm thủ tục sang Mỹ đoàn tụ với chồng trước con mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ của bạn bè, người thân. Ai cũng suýt soa số cô thật sướng, cưới được chồng ngoại đẹp trai, giàu có và biết điều. Dù ngoài mặt cười rạng rỡ nhưng trong lòng cô đang rối như canh hẹ vì lời đề nghị “khiếm nhã” mà chồng mới thổ lộ khi hai người chat với nhau vừa qua.
Học hết phổ thông, trượt đại học, trong lúc chưa làm gì, Hiền chỉ biết giải sầu bằng internet. Cô chăm chăm vào các website kết bạn để săn bằng được chàng hoàng tử đúng như mong ước. Trời không phụ lòng, cô quen một anh người Malaysia, sang Mỹ từ khi mới nhỏ, có công ăn việc làm ổn định, thu nhập cao ngất ngưởng, đẹp trai, học thức và hết lòng với cô. Tình yêu đến nhẹ nhàng và sâu đậm dần đến mức chàng đảm bảo tài trợ cho cô sang Singapore du học. Từ Mỹ, chàng bay qua Singapore lo chu tất đón cô, chuẩn bị đầy đủ để cô nhập học. Chính tại đây, chàng có màn cầu hôn lãng mạn như cô hằng ao ước. Hai người qua thăm gia đình chàng tại Malaysia. Bố mẹ chàng cũng là những trí thức khá giả khiến Hiền thật sự hài lòng. Đám cưới diễn ra đúng như trái ngọt của tình yêu. Cô như say trong hạnh phúc cho đến khi chồng đột ngột tiết lộ lời đề nghị "khủng khiếp" nhất trong đời Hiền. Chồng cô bảo bên Mỹ và châu Âu có "cái văn hóa” rất hay. Ở đó có những nơi, nôm na gọi như “chợ tình” ở Việt Nam. Các cặp vợ chồng có thể đến và trao đổi vợ chồng. Cô sang đó là hai người có thể thử, như thế sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, biết được nhiều cái hay ho. Dĩ nhiên là cô cự tuyệt nhưng vẫn phấp phỏng về tương lai của mình. Nhìn nhận về chuyện này ông Nguyễn An Chất, Giám đốc công ty tư vấn An Việt Sơn (http://tamly.anvietson.com/) cho biết: "Thông tin có thể ví như một đại dương, chúng ta bơi trong biển thông tin đó. Điều quan trọng là hiểu được luồng lạch, độ nông sâu, nóng lạnh của dòng nước mình bơi mà điều chỉnh bản thân. Mỗi thông tin từ bên ngoài ta nhận được, nếu phăm phăm áp dụng cho mình mà không hiểu được chiều sâu văn hóa của thông tin đó thì chúng ta sẽ dễ bị lệch lạc trong hành vi. Những hành vi lệch lạc đó nếu không sớm nhận ra sẽ biến thành quái dị, ảnh hưởng đến bản thân chúng ta cũng như nhìn nhận của xã hội đến chúng ta. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi định “học tập” một điều gì đó từ bên ngoài". Ngọc Minh |
Từ khóa liên quan đến bài viết: Bất lực nên cho vợ đi 'tìm tình'
có,
chồng,
vợ chồng,
thông tin,
chồng chị,
như,
lời đề nghị,
cảm giác cô đơn,
có cảm giác cô
Sữa bổ Collagen Amino làm da đẹp rạng rỡ, mịn màng như em bé, Meiji, Nhật Bản
Đồ uống bổ dưỡng làm đẹp của Collagen của Shiseido. 1 hộp 3 lọ
- Xin lỗi em - 12/04/2008 - 08:51 - Nguồn:
- Ảo mộng của chồng “khờ” - 12/04/2008 - 07:25 - Nguồn:
- Hoang mang về chuyện yêu - 12/04/2008 - 06:23 - Nguồn:
- Lối sống của giới trẻ trong thời đại hội nhập - 11/04/2008 - 19:08 - Nguồn:
- Cầu duyên - 11/04/2008 - 18:07 - Nguồn:
- Những trái tim chung một lời ca - 11/04/2008 - 18:06 - Nguồn:
- Khủng bố người tình - 11/04/2008 - 14:57 - Nguồn:
- Bí quyết giữ lửa yêu thương - 11/04/2008 - 14:53 - Nguồn:
- Trùng roi âm đạo - 11/04/2008 - 12:11 - Nguồn:
- Chồng xấu - vợ đẹp: Hôn nhân sẽ bền vững - 11/04/2008 - 12:08 - Nguồn:
- Mất chồng vì em gái - 11/04/2008 - 12:06 - Nguồn:
- Những thói quen chàng không thích ở bạn - 11/04/2008 - 10:56 - Nguồn:
- Để nàng thêm yêu - 11/04/2008 - 09:22 - Nguồn:
- Tổ ấm “hoa hồng” - 11/04/2008 - 09:18 - Nguồn:
- Sợ đàn ông vì bị đồng nghiệp quấy rối - 11/04/2008 - 08:51 - Nguồn:
- Cấp cứu tại giường - 11/04/2008 - 08:50 - Nguồn:
- Băn khoăn khi bạn gái chạm vùng kín - 11/04/2008 - 06:20 - Nguồn:
- Điều nàng ghét - 10/04/2008 - 15:20 - Nguồn:
- Khi trẻ là nhân chứng của bạo lực gia đình - 10/04/2008 - 15:16 - Nguồn:
- “Chuyện ấy” - Bao lâu là đủ? - 10/04/2008 - 14:44 - Nguồn:


- Torres suýt là đồng đội của Kaka - Hôm qua, lúc 23:31 - Nguồn:
- Singapore và Indonesia thắng đậm ngày khai mạc AFF Cup - Hôm qua, lúc 23:19 - Nguồn:
- Việt Nam Idol: Phi Trường dừng bước - Hôm qua, lúc 23:04 - Nguồn:
- Indonesia thắng đậm ngày ra quân - Hôm qua, lúc 22:43 - Nguồn:
- Thái Lan - Việt Nam, Có nên “đòi nợ”? - Hôm qua, lúc 22:41 - Nguồn:
- Siêu xe Aston Martin DB9 trị giá khoảng 7 tỷ đồng gặp nạn - Hôm qua, lúc 22:41 - Nguồn:
- Siêu xe Aston Martin lâm nạn tại Hà Nội - Hôm qua, lúc 22:40 - Nguồn:
- Đạt chuẩn nhà trường, dưới chuẩn doanh nghiệp - Hôm qua, lúc 22:35 - Nguồn:
- Mỹ: Tỷ lệ thất nghiệp đạt mức kỷ lục trong 15 năm - Hôm qua, lúc 22:18 - Nguồn:
- Phi Trường “vỡ tan” giấc mộng Idol - Hôm qua, lúc 22:12 - Nguồn:
- Fidel Castro: Cuba sẵn sàng đối thoại với Mỹ - Hôm qua, lúc 22:07 - Nguồn:
- Katie Holme yêu Tom ngay từ lần đầu tiên - Hôm qua, lúc 22:01 - Nguồn:
- Tăng trưởng kinh tế TP HCM năm 2009 còn 10% - Hôm qua, lúc 21:35 - Nguồn:
- Nga triển khai tàu chiến tới Đại Tây dương - Hôm qua, lúc 21:31 - Nguồn:
- Casillas nói "không" với Man City - Hôm qua, lúc 21:26 - Nguồn:


- Lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương diễn ra nhiều nơi tại TP HCM - 12/04/2008 - 13:33 - Nguồn:
- Nhật kéo dài lệnh trừng phạt Triều Tiên - 12/04/2008 - 11:32 - Nguồn:
- 4 lựa chọn mua PDA không phone - 12/04/2008 - 09:40 - Nguồn:
- Ferguson và Queiroz “chạy án” - 12/04/2008 - 12:06 - Nguồn:
- Vòng 33 Ligue 1: Bắt đầu chặng nước rút - 12/04/2008 - 14:36 - Nguồn:
- Moratti thực sự muốn có Ronaldinho? - 12/04/2008 - 20:28 - Nguồn:
- Chọn nghề vì hoàn cảnh - 12/04/2008 - 07:33 - Nguồn:
- Chuyện xung quanh "bài văn gây xôn xao cư dân mạng" - 12/04/2008 - 22:00 - Nguồn:
- Dùng hoá đơn giả nộp phạt - 12/04/2008 - 12:47 - Nguồn:
- Ảo mộng của chồng “khờ” - 12/04/2008 - 07:25 - Nguồn:
- Vắng mặt chồng, tôi luôn bị mẹ chồng cho lên thớt - 12/04/2008 - 07:14 - Nguồn:
- Google hưởng lợi nhờ cuộc chiến Yahoo - Microsoft - 12/04/2008 - 15:10 - Nguồn:
- Trạm điều khiển vệ tinh VINASAT-1 đã sẵn sàng - 12/04/2008 - 17:09 - Nguồn:
- Bremen - Schalke: "Cò cưa" ngôi nhì bảng - 12/04/2008 - 09:51 - Nguồn:
- Đội hình “tai họa” mọi thời đại - 12/04/2008 - 12:16 - Nguồn:
- Sao Việt “vượt khó”! - 12/04/2008 - 07:08 - Nguồn:
- Để có thân hình quyến rũ - 12/04/2008 - 11:35 - Nguồn:
- Giết người do mâu thuẫn từ hội làng - 12/04/2008 - 10:45 - Nguồn:
- Yêu chồng nhưng không thể lên đỉnh - 12/04/2008 - 13:22 - Nguồn:
- Mưa ở mãi sau... - 12/04/2008 - 07:26 - Nguồn:



































