Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Chính trị - Xã hội - Bẫy tên bắt cóc một bé trai sa lưới sau 4 giờ

Bẫy tên bắt cóc một bé trai sa lưới sau 4 giờ

Cập nhật: 04/09/2008 - 16:32 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

 - Trưa ngày 3/9, Công an TP. Nha Trang nhận được nguồn tin có một học sinh ở Trường Tiểu học Tân Lập 1 bị bắt cóc để tống tiền gia đình.  Nhận tin báo, Đội 14 đã triển khai điều tra và chỉ sau khoảng 4 giờ, thủ phạm đã sa lưới.
 
Bẫy tên bắt cóc một bé trai sa lưới sau 4 giờ
Nguyễn Phương Bình sau khi bị bắt.
 
Gần 11 giờ ngày 3/9, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội 14) Công an TP. Nha Trang tiếp vợ chồng anh Đặng Sỹ Tuấn, sinh 1969 và chị Trương Thị Minh Trang, sinh 1972, trú khu tập thể đường sắt, phường Phước Tân trong tâm trạng hoảng hốt, lo sợ.
 
Anh chị trình bày, sáng 3/9, con trai họ là cháu Đặng Tiến Lộc, sinh 1998, học sinh lớp 5/1 Trường Tiểu học Tân Lập 1, phường Tân Lập bị một kẻ lạ mặt bắt cóc. Kẻ lạ mặt có số điện thoại 0122… Hắn đòi anh chị phải bỏ ra 50 triệu đồng để chuộc, nếu không tính mạng con trai anh chị sẽ bị đe doạ.
 
Thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, Thượng tá Nguyễn Khắc Cường, Trưởng Công an TP. Nha Trang một mặt động viên anh Tuấn chị Trang thật bình tĩnh trình bày chi tiết vụ việc và thực hiện các yêu cầu của cơ quan công an, mặt khác triệu tập cuộc họp khẩn cấp bàn phương án truy bắt thủ phạm, giải thoát cho cháu bé.
 
Trong lúc điều tra viên đang ghi lời trình báo của anh Tuấn, chị Trang thì chuông điện thoại anh Tuấn reo. Số điện thoại của kẻ tống tiền hiện lên và vẫn với giọng hù dọa: “Sao, chạy được tiền chưa? 5 giờ chiều nay mà không có thì tính mạng của con ông xong đấy. Tôi cũng báo trước, ông bà đừng dại dột báo công an, báo là thằng cu này tiêu luôn”.
 
Được hướng dẫn từ trước, chị Trang đã giật điện thoại trên tay chồng la lên: “Không, không, em không báo công an đâu, xin anh đừng hại cháu, giờ tiền chưa đủ, vợ chồng em sẽ chạy”. “Mau lên, không ai chờ nổi đâu, thôi hạ cho 10 triệu đồng, còn 40 triệu, được chưa?”, kẻ tống tiền, nói.
 
Để cho kẻ tống tiền tin, Đội 17 chỉ đạo anh Tuấn, chị Trang tiếp tục thương lượng. Hai bên kỳ kèo bớt một thêm hai và đến 13 giờ 30 phút, chị Trang gọi điện cho kẻ bắt cóc năm nỉ: “Nhà em nghèo, không có sẵn tiền, đi vay thì bà con không biết em vay để làm gì nên họ ngại không cho vay, chạy mãi mới được 25 triệu, anh nhận dùm và tha cho cháu”.
 
Kẻ bắt cóc im lặng một hồi rồi trả lời: “Thôi được, nhưng báo cho ông bà biết, nếu lớ xớ với công an là tôi luộc cả nhà đấy, bọn tôi có cả nhóm chuyên đi cướp giật tống tiền, không sợ ai đâu”. “Dạ dạ, em nghe mà”.
 
Kẻ tống tiền đắc chí, hẹn 14 giờ 30 phút có mặt tại điểm dừng chân tại trạm xe buýt dốc núi Chụt, đường Trần Phú, đối diện với Khu du lịch Cầu Đá để “gặp nhau”.
 
Bẫy tên bắt cóc một bé trai sa lưới sau 4 giờ
Trường Tân Lập, nơi  Bình bắt cóc em Lộc.
 
Khi anh Tuấn, chị Trang thống nhất thời gian và địa điểm gặp mặt với kẻ bắt cóc, cũng là lúc 3 tổ trinh sát của Đội 14, Công an TP. Nha Trang do Trung tá Trần Minh Tranh, Đại úy Nguyễn Sĩ Hân và Đại úy Nguyễn Văn Việt, đều là Đội phó chỉ huy triển khai 3 mũi bao vây khu vực núi Chụt.
 
Anh Tuấn, chị Trang đi xe máy biển số 79K1-1123 cùng số tiền 25 triệu đồng bọc trong túi ni lon màu xanh đến điểm hẹn. 5 phút sau, một thanh niên mặc áo thun màu tro, quần lửng ngang đầu gối màu rêu, đầu đội mũ rằn ri, miệng đeo khẩu trang từ trên núi xuống.
 
2 bên nhận tín hiệu tiến lại gần, thỏa thuận với nhau lần cuối và khi chị Trang trao túi tiền cho người thanh niên thì tổ trinh sát gồm Đại úy Nguyễn Sĩ Hân, Đại úy Nguyễn Quốc Trung và Thượng úy Đinh Thế Chung ập vào quật ngã kẻ tống tiền bắt tại chỗ. Tranh thủ lấy lời khai của thủ phạm về địa điểm đang giấu cháu Lộc, các tổ trinh sát còn lại nhanh chóng lên núi đưa cháu trở về trong niềm vui khôn tả của ba mẹ cháu là anh Tuấn, chị Trang.
 
Tại cơ quan công an, kẻ bắt cóc tống tiền khai tên là Nguyễn Phương Bình, sinh 1990, trú thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng, huyện Ninh Hòa. Sau khi học xong lớp 10, Bình bỏ nhà lang thang đi nhiều nơi kiếm sống. Tháng 3/2008, y vào làm phụ bếp cho nhà hàng Trúc Linh trên đường Hùng Vương, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang.
 
Thời gian ở đây, Bình cùng bạn qua xem phim bạo lực đã nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền kiếm vốn “đi làm ăn xa”. Để chuẩn bị cho hành vi của mình, 3 ngày trước, Bình tự làm khăn bịt mặt, mua điện thoại di động và sim, găng tay, bánh ngọt, nước uống. 6 giờ 30 phút ngày 3/9, Bình đến cửa Trường Tiểu học Tân Lập 1, vào một quán vừa ngồi uống cà phê vừa quan sát theo dõi.
 
Ít phút sau, Bình thấy một cháu trai mặc đồng phục áo trắng quần xanh trên túi áo đeo bảng có tên Tiến Lộc. Bình cất tiếng: “Lộc ơi lại đây anh biểu, ba em nhờ anh đến đón em xuống Khu du lịch Cầu Đá trèo núi”. “Thiệt không?”. Lộc ngây thơ hỏi. “Thiệt mà, nếu không nhờ sao anh biết em mà gọi”. “Vậy thì thích quá, anh chở em nhé”.
 
Bình ngoắc tay gọi gã xe ôm đã dặn trước chạy tới chở Lộc xuống dốc Chụt, đưa lên núi. Khi Lộc hỏi ba em đâu thì Bình giả vờ: “Ừ nhỉ, ổng bảo đã xuống trước rồi mà sao giờ chưa thấy, em nhớ số điện thoại của ba không, để anh gọi coi?”. “Có”. Lộc đọc. Bình ghi ngay rồi lấy bánh ngọt, nước suối đưa cho Lộc. “Em ăn đi” . “Anh tốt quá, em cảm ơn anh”. Khi Lộc đang ngồi ăn bánh và uống nước, Bình gọi điện cho anh Tuấn, chị Trang đòi tống tiền.
 
Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an TP. Nha Trang ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Phương Bình về hành vi “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Phương Bình.
 
Cùng ngày Công an TP. Nha Trang đề nghị Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất cho toàn Đội 14, chỉ trong chưa đầy 4 giờ đồng hồ đã bắt thủ phạm của vụ án, khen thưởng 2 trinh sát là Nguyễn Quốc Trường và Thượng úy Đinh Thế Chung, người trực tiếp bắt thủ phạm.  
  • Nguyễn Xuân

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bẫy tên bắt cóc một bé trai sa lưới sau 4 giờ

anh tuấn chị trang,

anh tuấn chị,

tuấn chị trang,

tống tiền,

chị trang,

công nha trang,

bắt cóc,

anh tuấn,

kẻ tống tiền,

nha trang

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày