Dịch vụ HOT   iNET   
Thế giới Online
Man cua | màn cửa chất lượng cao, đẹp và sang trọng
Bơm nước sơn hà | NƯỚC ... BỒN NƯỚC INOX SƠN HÀ
tranh sơn dầu, tranh son dau
MÁY LẠNH PANASONIC,TOSHIBA ..MỚI 100% GIÁ RẺ
Máy lạnh daikin | May lanh daikin chất lượng cao giá thành rẻ | Tiết Kiệm Điện 50%
152,795,180
Cập nhật trong ngày: 84
Tổng số tin: 731,835

"Bệnh" đáng yêu của Phương Thanh

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:

Bệnh đáng yêu của Phương Thanh
Ca sĩ Phương Thanh.

"Sao lại đem Gà Con vào chuyện này. Con bé có biết gì đâu. Ai nói gì Thanh cũng được, nhưng với Gà Con thì không". Cũng từ đó, cô bỏ ý định cho Gà Con xuất hiện trước công chúng...

Với cô ca sĩ nổi tiếng này, sinh Gà Con là thành công và hạnh phúc nhất trong cuộc đời. Vì thế, cũng dễ hiểu khi cô có căn bệnh rất đáng yêu là gặp bạn bè thân, cô Chanh lập tức mở điện thoại di động khoe ảnh con. Niềm vui của cô lúc ấy trông thật lạ. Lạ vì cái vẻ đáng yêu và hồn nhiên như mọi bà mẹ khác khi mới làm mẹ.

Sau đó không lâu, Chanh đi lưu diễn dài ngày ở nước ngoài. Lần đầu xa con, cô thật sự bối rối. Mấy ngày trước đó, Phương Thanh còn lưỡng lự không muốn đi. Lúc nào cô cũng lấy máy điện thoại chụp ảnh con. Thanh còn nhờ anh em quay phim Gà Con để mang theo.

Dù rất yêu con, nhưng Phương Thanh không muốn con "đeo" mình quá. "Chanh thường phải đi xa, nếu Gà Con bám mẹ, lúc xa mẹ cô bé sẽ nhớ và khóc. Cũng ráng rèn luyện cho con như vậy, nhưng chẳng hiểu sao Gà Con vẫn luôn đòi theo mẹ. Mỗi lúc thấy nó chìa tay, hướng cặp mắt tròn xoe nhìn theo mình gọi Mẹ Chanh, thấy thương quá chừng. Nhưng mình chỉ chơi với bé một lúc là phải tìm cớ tránh ngay", Thanh kể.

Có rất ít thời gian cho con nên Phương Thanh thú nhận rằng những việc chăm sóc con như ăn uống, ngủ nghỉ... cô rất vụng về. Nhưng cô lại tự hào về tài khéo diện cho con gái của mình. "Trước đây trong những chuyến lưu diễn nước ngoài, Thanh luôn tìm mua đồ cho mình. Từ khi có Gà Con, Chanh cũng quên mất mình. Lúc nào rảnh, Chanh lại mua đồ cho con ngay, từ đồ mặc cho tới đồ chơi. Mỗi khi về, nhìn con thích thú, mình thấy vui lắm".

Cũng vì thích diện cho con mà nhiều lần cô Chanh phải qua mặt mẹ mình. Khi Gà Con được hai tháng tuổi, mỗi tháng đi tiêm ngừa, bà ngoại kiêng cữ không muốn cho bé mặc đẹp. Bà bảo trẻ con xinh quá, người ta "quở", không tốt. Thế mà Thanh chẳng chịu theo ý mẹ. Cô cứ lén dặn mọi người trong nhà phải cho Gà Con mặc thật đẹp.

Chanh luôn muốn con mình được vui chơi, sinh hoạt như bao đứa bé bình thường khác. Hằng ngày, Gà Con chạy chơi với bạn bè cùng xóm, qua nhà các bạn chơi và ăn ké. Sinh nhật Gà Con, mẹ Chanh làm tiệc đãi bạn bè của bé rất linh đình.

Bạn có thể hình dung về Gà Con: một cô bé mũm mĩm, trắng trẻo, tóc loe hoe vàng, hiếu động, thích cầm micro hát và cứ nghe nhạc của Mr. Đàm, cô bé lại lắc mông, nhảy tưng bừng.

Theo Thế Giới Văn Hóa

Từ khóa liên quan đến bài viết: "Bệnh" đáng yêu của Phương Thanh

,

chợ,

con,

mình,

cô bé,

thanh,

cho con,

phương thanh,

,

gà con

Hoãn xử vụ Phương Thanh kiện blogger Hoãn xử vụ Phương Thanh kiện blogger Chùm ảnh đêm sinh nhật tưng bừng của Phương Thanh Chùm ảnh đêm sinh nhật tưng bừng của Phương Thanh
9 cột mốc đáng nhớ trong đời cô Ốc Thanh Vân 9 cột mốc đáng nhớ trong đời cô Ốc Thanh Vân Cogaidolong không đến tòa, Phương Thanh vẫn theo tới cùng Cogaidolong không đến tòa, Phương Thanh vẫn theo tới cùng
Phương Thanh - “Cô gái Đồ Long”: Đối mặt tại toà Phương Thanh - “Cô gái Đồ Long”: Đối mặt tại toà
Mới cập nhật
< noscript>