
Theo thống kê tại nhiều bệnh viện trung ương, đa số bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, thần kinh, cơ xương khớp, hô hấp. Đối tượng nhập viện chủ yếu là trẻ nhỏ và người già.
![]() |
| Tại khoa khám bệnh Viện Nhi Trung ương, chiều ngày 22/1/2008. Ảnh: Phạm Yên |
Tại bệnh viện Bạch Mai, BS Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, cho biết, trung bình mỗi ngày toàn viện tiếp nhận 1.500 bệnh nhân.
Khoa Hô hấp và Viện Tim mạch là hai địa chỉ đứng đầu bảng về số lượng bệnh nhân. Trung bình mỗi ngày có 60 người tới khám và điều trị tại khoa Hô hấp khiến bệnh nhân phải nằm ghép 2 – 3, thậm chí 4 người một giường.
Bệnh nhân tên Lợi quê ở Bắc Giang, cho biết, rét đột ngột khiến bệnh viêm phế quản mãn tính của bác tái phát. Do đã có kinh nghiệm từ các đợt rét năm trước, năm nay bác không chần chừ mà xin chuyển bảo hiểm xuống ngay bệnh viện Bạch Mai để được điều trị thuốc tốt cùng với thở khí dung.
Nằm cạnh bác Lợi, bác An cho biết, bác đã xin sang nằm phòng tự nguyện giá 100.000đ/ngày, nhưng chưa đến lượt vì đã hết chỗ.
Tại Viện Tim mạch, bệnh viện Bạch Mai, trên 100 bệnh nhân khám và điều trị mỗi ngày, trong đó không ít trường hợp đột quỵ. Anh N.T, vừa đưa bố tới viện, tay còn ôm lỉnh kỉnh chăn, gối, phích nước, lo âu: “Lạnh thế này người trẻ còn không chịu được nữa là người già.” Bố anh T. đã hơn 80 buổi, mắc bệnh cao huyết áp hai chục năm nay. Sáng sớm hôm trời trở lạnh đột ngột, cụ dậy đi vệ sinh thì bị đột quỵ.
Tại khoa Nhi, bệnh viện Bạch Mai, trung bình mỗi ngày có 80 trẻ tới khám và điều trị. Bệnh chủ yếu vẫn là viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy mùa đông.
Chỉ đứng ít phút trước cửa khoa A9 – khoa Cấp cứu – bệnh viện Bạch Mai, chúng tôi đã chứng kiến liên tục các taxi đưa bệnh nhân tới. Có những người chắc mới chở người nhà từ quê ra, mặc nguyên bộ quần áo mưa, phóng chiếc xe máy đầy bụi đỗ xịch trước cửa khoa. Ai cũng tay xách nách mang chăn bông, ấm nước, nhưng theo quy định của bệnh viện không được mang vào nên trước cửa các khoa điều trị chất đầy vật dụng cá nhân.
Dãy ghế gỗ trong khuôn viên bệnh viện vẫn đông nghịt người thăm nuôi bệnh nhân ngồi co ro trong cái lạnh cắt da cắt thịt.
Cách bệnh viện Bạch Mai không xa, Viện Lão khoa cũng đông bệnh nhân hơn hẳn ngày thường. Một bác sỹ điều trị cho biết, Viện có 112 giường đã kín chỗ. Bệnh nhân chủ yếu là tăng huyết áp, các bệnh về não, viêm phổi, tập trung ở lứa tuổi trên 60.
“Cứ vào những đợt thời tiết khắc nghiệt thế này, bệnh nhân lại tăng cao. Cơ thể người già đã suy yếu, sức đề kháng giảm, nên rất dễ bị viêm phổi và tái phát các bệnh mãn tính khác.” – Bác sỹ này cho biết.
Tại BV Nhi Trung ương, TS Lê Thị Minh Hương - Phó trưởng Khoa Hô hấp, cho biết: “Những ngày gần đây, mỗi ngày Khoa tiếp nhận khoảng 40 - 60 bệnh nhân nặng, phải điều trị nội trú. Các cháu bị viêm phổi, viêm tiểu phế quản, khó thở độ 1 trở lên, hoặc ho sốt trên 3 ngày chưa rõ nguyên nhân.
Phần lớn bệnh nhân là các cháu bé dưới 2 tuổi, hoặc dưới 5 tuổi, do sức đề kháng của cháu còn yếu. Khoa chỉ có 30 giường bệnh nên khi điều trị bệnh đỡ, phải chuyển ra ngoại trú để giảm tải và các cháu đỡ bị lây chéo các bệnh khác”.
|
Do thời tiết còn tiếp tục rét đậm kéo dài trong nhiều ngày tới, các bác sỹ khuyên nên giữ ấm, ăn đủ dinh dưỡng. Đối với người già không nên đi tập thể dục sớm hoặc ra ngoài ngay khi vừa ở trong chăn ra. Theo bác sỹ Nguyễn Quốc Tuấn, bệnh viện Bạch Mai, với tình hình rét đậm, rét hại như hiện nay, nhiều khả năng số bệnh nhân mắc các bệnh tim mạch, hô hấp…, sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. |
Mỹ Hằng
|
430,000 VNĐ
|
2,400,000 VNĐ
|
|
Vui lòng gọi
|
200,000 VNĐ
|
|
110,000 VNĐ
|
180,000 VNĐ
|
|
330,000 VNĐ
|
330,000 VNĐ
|
|
2,400,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
350,000 VNĐ
|
190,000 VNĐ
|
|
4,250,000 VNĐ
|
690,000 VNĐ
|
|
6,920,000 VNĐ
|
690,000 VNĐ
|
|
750,000 VNĐ
|
55,000 VNĐ
|
|
3,240,000 VNĐ
|
350,000 VNĐ
|