Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Tâm sự bạn đọc - Bị chồng bạo hành: Nỗi khổ ai thấu?

Bị chồng bạo hành: Nỗi khổ ai thấu?

Cập nhật: 07/07/2008 - 10:24 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

thanhmaiphamhien@yahoo.com

Kính gửi chuyên mục "Xả" và các bạn đọc! Tôi đang đứng trước 1 quyết định rất khó khăn, ly hôn hay không, nhưng thực sự tôi quá bế tắc, xin mọi người hãy cho tôi 1 lời khuyên chân thành.

baohanh.jpg

Ảnh minh họa
Tôi 28 tuổi, chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con, một bé 4 tuổi và một bé 2 tuổi. Chúng tôi đều là những người tốt nghiệp đại học và đang có công việc ổn định. Chúng tôi yêu nhau 4 năm và kết hôn sống với nhau được 5 năm rồi. Anh là 1 người rất nóng tính, khi đã tức giận lên thì không kiềm chế được gì, mặc dù tôi đã từng tâm sự, khuyên nhủ anh, anh cũng đã từng hứa rằng không nóng tính và không xúc phạm ai nữa, nhưng lời hứa vẫn là lời hứa.

Chúng tôi đã rất nhiều lần cãi vã nhau, cãi nhau vì không đồng quan điểm. Tôi không thuộc tuýp người phụ nữ chịu nhịn nhục khi tôi biết tôi đúng, có phải đó là điều đáng buồn của tôi không? Mỗi lần cãi nhau như thế anh đã không kiềm chế được mình, đã buông lời xúc phạm tôi và ra tay đánh tôi nhiều lần. Anh lấy ghế đập vào đầu tôi, đánh bầm cả mắt tôi... Nhiều lần anh xin lỗi, nhiều lần tôi tha thứ, nhưng rồi vẫn vậy, không thay đổi được gì ở anh. Nhiều lần tôi cũng làm đơn ly hôn nhưng anh không chịu ký.

Những lần cãi nhau, cho dù có nói gì, như thế nào nhưng tôi cũng không bao giờ nói những câu không thể nhìn mặt nhau, nhưng anh thì đã buông bao nhiêu lời xúc phạm tôi rất nhiều, rất nhiều, những lời lẽ mà tôi nghĩ chỉ có người vô văn hóa mới có thể nói ra được. Điển hình chuyện tiền nong, chi tiêu chúng tôi cũng cãi vã nhau nhiều lần.

Tôi là 1 người phụ nữ bình dị, không son phấn, không quần áo đẹp, chỉ biết đến gia đình. Tôi cũng cố vun vén tiết kiệm cho gia đình, khi nào chi tiêu gì tôi đều ghi chép vào sổ, cuối tháng tổng kết. Tôi đã tiết kiệm hết mức rồi mà vẫn không vừa lòng anh, thỉnh thoảng anh vẫn hay nói này nọ, nhưng tôi cũng đã nói rằng không còn chỗ nào để bóp chắt lại, tiền sữa cho con, tiền đi chợ, vậy thôi. Rồi tôi mới nghĩ ra cách, chúng tôi bàn bạc với nhau, lên danh sách những khoản chi tiêu trong gia đình, anh duyệt qua và đồng ý 1 tháng chi tiêu bao nhiêu đó và tôi không vượt quá số đó (vì tôi giữ thu nhập của cả 2). Nhưng rồi anh lại cũng nói này nọ, rằng chi tiêu như thế phải xem lại....

Tôi mệt mỏi quá, tôi chẳng biết làm cách nào cho vừa lòng anh. Chuyện xảy ra gần đây, anh lại có lời xúc phạm tôi và đánh tôi, hết mức rồi, tôi mời công an đến làm việc, hôm sau anh lại đánh tôi tiếp và dọa sẽ đánh nữa, mỗi lần đánh anh đều dọa giết tôi. Ngay cả mẹ ruột anh, anh cũng không tôn trọng, nhiều lần làm cho bà buồn lòng và khóc. Bà vì 2 đứa cháu chứ nếu không đã bỏ về quê lâu rồi. Bà nói tới anh là anh nạt nộ không ra gì cả... Tôi đã làm xong đơn ly hôn. Gia đình tôi muốn tôi ly hôn. Tôi cũng đã tìm đến 1 trung tâm tư vấn hôn nhân và gia đình, họ cũng khuyên tôi ly hôn.

Họ bảo rằng: "đó thuộc về bản chất của anh ta, thú tính trong người anh ta không thể thay đổi khi anh ta nổi cơn giận lên". Họ bảo tôi chịu đựng chừng đó năm quá đủ rồi, họ không khuyên tôi phải nhẫn nhịn thêm nữa mà phải ly hôn, không còn cách nào khác. Nếu anh ta gặp 1 người phụ nữ nhịn nhục thì anh ta cũng chà đạp mà thôi. Tôi rất buồn, dù sao cũng đã từng yêu nhau và đã vợ chồng , còn con nữa, nhưng con tôi không thể sống trong môi trường mà cha mẹ cứ cãi vã nhau và cha đánh mẹ trước mặt chúng như vậy. Và trong lòng thực sự tôi vẫn còn yêu anh...

Tôi dự định vài hôm nữa sẽ đưa đơn ly hôn. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên cuối cùng trước khi tôi quyết định ly hôn. Chân thành cảm ơn.

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bị chồng bạo hành: Nỗi khổ ai thấu?

không,

,

tôi,

gia đình,

anh,

chi tiêu,

chúng tôi,

tôi cũng,

nhiều lần,

lời xúc phạm tôi

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày