|
Lúc 16h ngày 12/4, có 3 trong số 4 học sinh bị chết đuối khi đang tắm trên sông Lại Giang ở tại thôn Mỹ Thọ, xã Hoài Mỹ (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
Đó là các em: Trần Quốc Bảo, học sinh lớp 7A4; Phạm Ngọc Lai, lớp 7A6 và Phạm Văn Hoài, học sinh lớp 7A1. Cả 3 em đều cùng ở tại xã Hoài Mỹ.
Được biết, buổi chiều cùng ngày, một nhóm 5 học sinh đã đi học lớp phụ đạo (do nhà trường tổ chức để dạy cho những em có học lực yếu).
Hết tiết học thứ 2, các em đã rủ nhau đi tắm sông. Khi đến bờ sông thì 1 em quay về. 3 em bơi ra sông trước và bị nước cuốn trôi. Em Văn bơi sau cũng bị nước cuốn, nhưng may mắn được một người dân phát hiện và kịp thời kéo vào bờ.
Ngay sau đó, em Văn sợ hãi liền chạy về nhà mà không báo rằng bạn của mình đã bị nạn. Người dân phát hiện áo quần của nhiều em để trên bờ và hô hoán mọi người trong xóm đi tìm. Đến 18h cùng ngày mới tìm thấy xác của các em.
Đây là hồi chuông cảnh báo trong việc quản lý học sinh và con em không được tự ý đi tắm sông, hồ để khỏi xảy cái chết thương tâm.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, cấp ủy, chính quyền cùng nhiều ban, ngành ở địa phương đã đến thăm viếng, hỗ trợ kinh phí cho các gia đình có người bị nạn lo mai táng cho các cháu.
Theo TTXVN |