
Những người làng bóng Việt, vốn giàu mơ ước và kiên gan đến độ mơ một giấc mơ vàng hàng chục năm chưa thành hiện thực mà vẫn chẳng nản. Thế nên không lạ khi trên những trang báo thể thao tân niên, người ta thấy hàng loạt giấc mơ của người làng bóng được ươm mầm cho năm Mậu Tý...
“Xuân sinh, hạ trưởng, thu thâu, đông tàn”. Mùa xuân là mùa của hy vọng gieo mầm. Bởi vậy, trong những ngày đầu năm mới, mọi người đều ít nhiều ôm ấp cho mình những giấc mơ, mong mỏi, ước vọng để gửi gắm vào những ngày tháng tới. Những người làng bóng Việt, vốn giàu mơ ước và kiên gan đến độ mơ một giấc mơ vàng hằng chục năm chưa thành hiện thực mà vẫn chẳng nản, thì càng không phải là ngoại lệ. Thế nên không lạ khi trên những trang báo thể thao tân niên, người ta thấy hàng loạt giấc mơ của người làng bóng được ươm mầm cho năm Mậu Tý. Người làm quản lý thì mơ khắc phục những điểm yếu, phát huy những điểm mạnh trong công tác điều hành để bóng đá Việt phát triển hơn năm cũ. Người làm chuyên môn thì hy vọng đội tuyển gặt hái thành tích tại giải Vô địch Đông Nam Á, ngõ hầu trả nợ người hâm mộ. Các HLV, cầu thủ thì mong đội bóng của mình đá hay, đá đẹp, giành chiến thắng, hoàn thành mục tiêu. Toàn những giấc mơ đẹp như mùa xuân! Nhưng cũng là những giấc mơ đượm một màu hồng của thành tích trước mắt. Bóng đá Việt bấy lâu luôn chạy theo hai chữ thành tích để rồi ngay cả… mơ cũng mơ thấy thành tích. Sau mỗi lần thất bại, ai cũng bảo phải đầu tư cho bóng đá trẻ. Ai cũng bảo phải hoàn thiện hệ thống đào tạo cầu thủ kế cận. Ai cũng bảo phải có một chiến lược phát triển dài hơi. Thế nhưng, cuối cùng người ta cũng vẫn không thoát ly khỏi cái ám ảnh thành tích mà ít nghĩ cho sự phát triển lâu dài và bền vững. Một trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đi vào hoạt động trong năm 2008, liệu có đủ xây nền nhân lực tương lai cho ngôi nhà bóng đá Việt? Một học viện bóng đá trên phố núi, vài ba lò đào tạo trẻ ở các địa phương, liệu có đủ bột để gột nên hồ cho cả một nền bóng đá? Không bao giờ là đủ, trong khi nguồn lực nhân sự khổng lồ là bóng đá học đường, thì bị bỏ quên, hoặc giả những người làm bóng đá Việt không dám nghĩ tới và không có đủ dũng cảm xắn tay vào khai phá khi phải đối diện với vô vàn cái khó và cái thiếu. Đã từng có ý tưởng về một Quỹ tài năng trẻ của bóng đá, cũng như một kế hoạch phát triển bóng đá học đường, được chắp bút từ khoá lãnh đạo trước, nhưng tới gần hết nhiệm kỳ lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam khóa này, vẫn còn nằm… trên giấy. Thiếu tiền, thiếu quỹ đất, thiếu nhân sự, thiếu cơ chế và thiếu rất nhiều thứ cho giấc mơ bóng đá học đường. Lại nhớ tới hình ảnh cái sân bóng 11 người của một trường tiểu học tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), nơi Olympic Việt Nam từng tập luyện trong quá trình tham dự SEA Games 24 vừa qua, mà ngậm ngùi. Ngậm ngùi bởi cái thực của người Thái, mà ngay đến cả trong mơ, bóng đá mình cũng không dám nghĩ tới. Ngậm ngùi khi nhìn mấy đứa em, đứa cháu dán mắt vào màn hình máy tính trong mấy ngày Tết với trò chơi bóng đá. Người ta cứ hô hào đội tuyển Việt Nam đuổi kịp, vượt qua Thái Lan để chinh phục ngôi đầu Đông Nam Á. Sao chẳng thấy ai nghĩ gì và làm gì để các em, các cháu học sinh mình được chơi bóng thực sự trên sân cỏ giống như họ? Có giấc mơ xuân nào mang mùi cỏ, cái không khí và niềm vui của sân bóng thực trong giấc ngủ đầu năm của em thơ? |
|
1,500,000 VNĐ
|
33,180,000 VNĐ
|
|
5,000,000 VNĐ
|
13,860,000 VNĐ
|
|
997,000 VNĐ
|
180,000 VNĐ
|
|
860,000 VNĐ
|
7,955,000 VNĐ
|
|
60,000 VNĐ
|
300,000 VNĐ
|
|
250,000 VNĐ
|
280,000 VNĐ
|
|
380,000 VNĐ
|
290,000 VNĐ
|
|
200,000 VNĐ
|
584,000 VNĐ
|
|
260,000 VNĐ
|
400,000 VNĐ
|
|
99,000 VNĐ
|
199,500 VNĐ
|