Tôi thay đổi quan điểm 100%, không việc gì phải hy sinh hay chịu đựng nữa, tôi sẽ không hy sinh cho một người ích kỷ chỉ biết hưởng thụ. Tôi có thể làm ra tiền, tôi có bạn bè, có gia đình, cha mẹ ủng hộ. Từ đó chồng tôi thay đổi rất nhiều, không còn gia trưởng như trước vì tôi đâu có nhịn nhục nữa. (Phong)
>Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân
From: Lam Phong
Sent: Thursday, February 17, 2011 5:53 AM
Tôi có một ý kiến về quan điểm sống của người phụ nữ, đây là kinh nghiệm từ bản thân tôi và cũng là rất nhiều bài học của những gia đình khác. Tôi tự hỏi tại sao có những gia đình người chồng đối xử tệ bạc với người phụ nữ và có gia đình khác thì người chồng rất thương yêu, nhịn nhục và cả nể người phụ nữ.
Tôi nhận thấy một điều rằng nếu một người lấn thì đương nhiên phải có một người nhường. Phụ nữ Việt Nam rất nhường nhịn chồng mình, đương nhiên người chồng sẽ được nước lấn tiếp, rồi từ từ nó trở thành quy luật trong gia đình.
Bản thân tôi và chính bạn thân của tôi đã trải qua kinh nghiệm đó. Tôi lấy chồng từ rất trẻ, không có kinh nghiệm gì về cuộc sống gia đình. Tôi gần như làm tất cả mọi công việc trong gia đình và chồng không giúp gì, nếu có giúp thì tỏ vẻ như là anh làm giùm em chứ không phải đây là công việc chung mà cả 2 người phải cùng nhau gánh vác.
Ngay cả lời ăn tiếng nói cũng không tôn trọng tôi, tại vì lúc nào tôi cũng nhận phần lỗi về mình để gia đình êm ấm, cũng vì tôi thương chồng nhiều quá. Nhưng mọi việc dường như không dừng ở đó, chồng tôi cứ được dịp lấn tới, không giúp việc nhà, lăng nhăng trai gái, ghen tuông, ăn nói không tôn trọng người bạn đời. Vậy mà trong mắt chồng tôi thì đa số mọi lỗi lầm trong nhà đều là lỗi của tôi, thế rồi từ từ tôi mất dần tình cảm đi.
Tôi bớt yêu chồng, không nuông chiều thói hư tật xấu của chồng nữa, tôi tỏ ra bất cần mà quả thực là tôi không cần. Khi tôi trao tất cả mọi thứ cho chồng mà không được trân trọng thì giống như trồng một cái cây mà bỏ phí nó. Cái gì trên thế gian này muốn tồn tại thì phải yêu thương chăm sóc, nếu không nó sẽ chết, tình yêu tôi cũng chết dần đi. Tôi yêu bản thân nhiều hơn, làm đẹp mình nhiều hơn, bớt làm công việc nhà lại.
Tôi nói với chồng đây là cuộc sống chung của hai đứa. Em không phải là ôsin của anh, em phải ra ngoài đời kiếm tiền như anh và phải về nhà gánh vác tất cả mọi công việc nhà như thế, trong khi anh không làm gì khác là không được. Ngày xưa em cũng đã không câu nệ việc nhà tại vì em rất yêu anh nhưng anh không trân trọng, anh đã không cố gắng để sống và làm cho em hạnh phúc thì việc gì em phải cần anh nữa.
Ngoài việc nhà ra, chồng tôi còn trai gái, chat chit trên Internet và quen người khác, vì rảnh quá mà, đâu có phải đầu tắt mặt tối để chăm lo mọi việc trong gia đình, bởi vậy người xưa mới có câu: nhàn cư vi bất thiện.
Tôi thay đổi quan điểm 100%, không việc gì phải hy sinh hay chịu đựng nữa, tôi sẽ không hy sinh cho một người ích kỷ chỉ biết hưởng thụ. Tôi có thể làm ra tiền, tôi có bạn bè, có gia đình, cha mẹ ủng hộ.
Từ đó chồng tôi thay đổi rất nhiều, không còn gia trưởng như trước tại vì tôi đâu có nhịn nhục nữa. Tôi cũng sắp xếp công việc hài hòa cho tôi và chồng, không còn chuyện một người đầu tắt mặt tối làm còn người kia ngồi không. Tôi đã dạy cho chồng cách chia sẻ cuôc sống gia đình và cũng từ đó anh có thể rút ra bài học rằng cái gì cũng có cái giá của nó.
Tôi chỉ nói chuyện rất logic với chồng, không to tiếng, không ồn ào, tôi chỉ ra cái vô lý của chồng khi anh vô lý, nếu cứ cãi thì tôi sẽ bất cần. Mình phải vui vẻ hạnh phúc trước thì mới có tâm trí và thời gian để làm cho gia đình mình hạnh phúc.
Bản thân tôi đã trải qua kinh nghiệm này và tôi cũng giúp những người bạn gái của tôi biết nhìn lại để dạy chồng tốt hơn. Đừng dùng từ hy sinh trong cuộc sống gia đình. Gia đình là một tổ hợp cần sự đóng góp của 2 người, nếu một trong 2 không đóng góp trọn vẹn thì phải tìm cách nào đó để sửa chữa, nếu không sửa được thì đừng tiếc mà cứ vất nó đi.
| Chồng tôi muốn có cả vợ và tình nhân |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |