Tuyển nhân viên nhiều vị trí tại HN và HCM
Thế giới Online
Đất Mũi resort (2ngày + 1đêm + ăn): giảm 100.000VNĐ cho tour 500.000đ/k
VÕ ĐƯỜNG NGỌC HÒA liên tục tuyển nam nữ bảo vệ, cao 1.65m, thu nhập từ 2tr-4tr/tháng. Tuyển NV Marketting, NVKD thu nhập 2-15tr/tháng.LH: số 11 ngõ 89/11A Phùng Khoang, HN - 09123.111.37gặp anh Tuân
Nguồn sinh lực từ thiên nhiên xin gọi số 2119669 được phục vụ tận nhà và cơ quan
Thế giới bên ngoài là cuộc chạy đua với thời gian, hối hả với nhịp sống gấp gáp mỗi ngày. Chỉ có khi quay trở về với thế giới của riêng mình, chúng ta mới hoàn toàn trút bỏ hết mọi lo toan, phiền muộn
Đem đến vẻ đẹp gợi cảm cho bạn gái, sự tinh tế và hoàn hảo được ẩn giấu bên trong và sức hút kỳ diệu của nội y lại khó có thể làm bạn thờ ơ.
48,992,342
Cập nhật trong ngày: 503
Tổng số tin: 528,212

Brazil thua thảm, Argentina thoát chết phút bù giờ

Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ:
Đăng rao vặt miễn phí cho hàng triệu người xem

Lượt trận vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ tối qua cùng phủ màu buồn lên hai đại gia hàng đầu làng bóng đá thế giới.

Từ năm 1985 đến nay, Brazil chưa từng thắng trên sân Paraguay. Cách đây 10 ngày, họ mới chịu thất bại giao hữu đầy bất ngờ 0-2 trước tiểu nhược Venezuela, chấm dứt chuỗi 17 trận toàn thắng trước đó. Hành quân đến Paraguay tối qua, Brazil không có nhạc trưởng Kaka do chưa lành sau ca phẫu thuật đầu gối hồi tháng trước.

Lượt trận thứ 5 vòng loại World Cup 2010 khu vực Nam Mỹ
Uruguay 1 - 1 Venezuela
Peru 1 - 1 Colombia
Paraguay 2 - 0 Brazil
(Cruz 26', Cabanas 49')
Argentina 1 - 1 Ecuador
(Palacio 90+4 - Urrutia 69)
Bolivia 0 - 2 Chile

Quá nhiều yếu tố tiêu cực nhưng đội tuyển của nền bóng đá từng 5 lần vô địch thế giới có lẽ khó có thể nghĩ rằng họ lại để thua trước Paraguay với tỷ số 0-2. Một thất bại không phải là do thiếu may mắn mà là do họ bỗng dưng quá yếu đuối.

Với lợi thế chủ nhà, Paraguay tự tin chơi tấn công dồn dập ngay từ đầu với ba mũi công dàn trải. Lời cảnh báo đầu tiên họ gửi đến Selecao là cú sút của Cabanas ở phút 24. Bóng đập cột. Chưa đầy hai phút sau, đội chủ nhà có bàn mở tỷ số nhờ công Roque Santa Cruz, sau khi đón đường kiến tạo đẹp của Cabanas.

Nỗ lực sau đó của Brazil chỉ mang lại cho họ hai quả đá phạt ở ngoài cấm địa và một cú sút của Robinho, nhưng đều hoặc bị bỏ phí hoặc bị thủ thành đối phương là Justo Villar chặn đứng.

Ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu, mọi chuyện tưởng dễ dàng hơn cho Brazil khi Dario Veron chủ đội chủ nhà bị đuổi vì phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nhưng không. Chơi hơn người làm gì cơ chứ, khi mà chỉ một phút sau đó họ lại dính thêm bàn thua thứ hai từ chân Cabanas.

Cabanas - "hung thần" của Brazil tối qua.

Nỗi ê chề có lẽ còn dày hơn lên đối với thày trò Carlos Dunga nếu thần may mắn không đứng về phía họ ở một số pha bóng sau đó. Điển hình là ở tình huống diễn ra ở phút 56. Cabanas dứt điểm dội xà. Bóng từ đó nảy ra, Santa Cruz sút bồi nhưng một cái bóng áo vàng xanh kịp lui về phá bóng trước vạch vôi.

Thất bại bẽ bàng, đội tuyển của những Robinho, Fabiano hay Adriano... bị đẩy xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, với chỉ 8 điểm sau 5 trận. Còn Paraguay ngạo nghễ ở ngôi đầu bảng với 13 điểm.

Đội hình thi đấu:

Paraguay: Villar; Veron, Cesar Caceres, da Silva,Caniza; Vera, Santana, 8-Edgar Barreto; Cabanas (Aureliano Torres, 74'), Santa Cruz (Cardozo, 81'), Haedo Valdez (Caceres, 52')

Brazil: Cesar; Maicon, Lucio, Juan, Gilberto; Josue (Anderson, 46'), Mineiro (Adriano, 60'), Gilberto Silva, Diego (Baptista, 70'); Fabiano, Robinho.

Argentina tối qua cũng suýt phải nhận cay đắng như Brazil. Đấu với Ecuador trên sân nhà nhưng "những vũ công tango" lại không thể hiện được nhiều. Roman Riquelme chơi vật vờ ở hàng tiền vệ, khiến đôi tấn công Lionel Messi và Sergio Aguero thường xuyên lâm vào tình trạng đói bóng.

Bất ngờ xảy đến vào phút 69, khi đội khách kiếm được bàn mở tỷ số nhờ công Patricio Urrutia. Bị "tát vào mặt" nhưng Argentina cũng chẳng cải thiện được mấy trong lối chơi. Julio Cruz rồi Aguero cũng có cơ hội nhưng lại không thể chuyển hóa được thành bàn.

Mãi đến những giây bù giờ thứ tư, đội chủ nhà mới kiếm được bàn gỡ hòa 1-1 nhờ thoáng sơ sẩy của hàng thủ Ecuador. Người lập công giúp Argentina tránh phải chịu thất bại đầu tiên trên sân nhà kể từ năm 1993 ở vòng loại các kỳ World Cup là cầu thủ vào thay người Rodrigo Palacio.

Trận hòa này chỉ đủ giúp Argentina duy trì vị trí thứ hai, với 10 điểm sau 5 trận. Giữa tuần này, họ và Brazil sẽ gặp nhau, cũng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2010.

Đội hình thi đấu:

Argentina:Abbondanzieri; Burdisso, Demichelis, Heinze; Zanetti, Mascherano (Cruz, 64'), Veron (Palacio, 89'), Rodriguez (Gago, 46'); Riquelme; Aguero, Messi

Ecuador: Cevallos; de Jesus, Hurtado, Espinoza, Mina; Castillo, Urrutia, Valencia, Guerron (Ulises de la Cruz, 90'), Ayovi (Bolanos, 86'); Tenorio (Benitez, 89')

Doãn Mạnh

Từ khóa liên quan đến bài viết: Brazil thua thảm, Argentina thoát chết phút bù giờ

chủ nhà,

đội chủ nhà,

world cup 2010,

vòng loại world cup,

vòng loại world,

loại world cup 2010,

loại world cup,

mở tỷ số nhờ,

cup 2010 khu vực,

tỷ số nhờ công

"Chết" trên chấm phạt đền "Chết" trên chấm phạt đền CĐV Brazil sỉ nhục HLV trưởng vì không thắng Argentina CĐV Brazil sỉ nhục HLV trưởng vì không thắng Argentina
Real thắng dễ, Valencia thảm bại Real thắng dễ, Valencia thảm bại Tevez lập đại công, M.U thoát thua ở Ewood Park
Arsenal thảm bại: Sụp đổ một triết lý bóng đá? Arsenal thảm bại: Sụp đổ một triết lý bóng đá? Thanh Hoá tạm thoát hiểm sau trận 'thuỷ chiến'
Olympic Trung Quốc - tuyển VN 3-2: Thua ở những phút chót Olympic Trung Quốc - tuyển VN 3-2: Thua ở những phút chót Đồng Tâm 'chết' đúng phút cuối Đồng Tâm 'chết' đúng phút cuối
Tuyển Italy và 'cái chết' được dự báo trước tại Euro 2008 Tuyển Italy và 'cái chết' được dự báo trước tại Euro 2008 V38 Liga: Cái chết tức tưởi của Zaragoza V38 Liga: Cái chết tức tưởi của Zaragoza
Chủ tịch VFF thoát chết ở Tứ Xuyên Chủ tịch VFF thoát chết ở Tứ Xuyên Vòng 38 La Liga: Chiến đấu và chạy trốn Vòng 38 La Liga: Chiến đấu và chạy trốn
Mới cập nhật
Tin cùng ngày