Các tin nổi bật
Từ khóa thông dụng
Pháp Luật - Bữa rượu chết người

Bữa rượu chết người

Cập nhật: 10/06/2008 - 16:36 - Nguồn:
Dưới đây là phiên bản cache tại địa chỉ

Lực bàng hoàng trước vành móng ngựa

Phiên tòa sơ thẩm tại TAND TP Hà Nội đầy nước mắt. Nước mắt đau đớn của người vợ - đại diện bị hại. Nước mắt buồn thương của người mẹ vì con sẽ phải vào tù. Nước mắt của đứa trẻ ngây thơ sẽ phải xa cha. Nguyên nhân sâu xa gây ra những giọt nước mắt trên chính là rượu...

Đêm ngày 13/8/2007, Nguyễn Đại Lực (41 tuổi, trú tại 13 ngách 14, ngõ 559 Kim Ngưu, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội), sau khi uống say bí tỉ lại thấy Nguyễn Anh Tuấn (30 tuổi, trú tại phố Kim Ngưu, Hà Bà Trưng, Hà Nội) dám "cả gan" xách mé cự cãi với anh về chuyện tôn trọng hay không tôn trọng.

Cả hai bên mặt nóng bừng lao vào nhau định nói chuyện bằng chân tay, nhưng được bạn nhậu can ngăn nên cả hai bên đều bỏ về.

Vẫn ấm ức vì thái độ của Tuấn, lại cộng thêm hơi men đang hừng hực, Lực về nhà lấy con dao nhọn rồi qua nhà Tuấn tìm "thằng đàn em hỗn hào". Nhưng Tuấn chưa về, Lực quay ra đầu ngõ vừa lúc gặp Tuấn. Hai bên lao vào nhau, sau một hồi vật lộn Tuấn đã bị Lực đâm 3 nhát dao vào người, trong đó có một nhát xuyên qua tim. Tuấn đã tử vong trong bệnh viện.

 Ảnh minh họa

 Đằng sau lưng y là gia đình người bị hại

Tại phiên tòa sáng nay 10/6, mẹ Lực, bà Nguyễn Thị Đang (80 tuổi) đến dự phiên tòa trong chiếc áo trắng bạc màu, quần lĩnh sờn gấu, đôi dép nhựa cũng ọp ẹp như chính tuổi của bà.

Nghe người ta bàn tán về mức án chung thân của con khiến bà quá sức chịu đựng. Bà lả người như muốn gục xuống. Chẳng được tòa hỏi tới, nhưng bà cứ chắp tay nghẹn ngào: “Xin tòa tha cho con tôi, bởi tôi đã 80 tuổi. Hôm đó, nó say rượu nào có biết gì! Vợ nó đã bỏ nó, giờ lại đi tù. Vậy thì hai con nó tôi không nuôi nổi...”.

Giờ nghị án, bà chỉ biết chạy ngược chạy xuôi giải thích. Còn trong phiên tòa, người nhà Lực cũng như luật sư bào chữa cố đưa ra nhiều lý do bào chữa không phải chính Lực phạm tội, mà chính men rượu đã xúi giục biến cha của hai đứa trẻ thành tên giết người.

Lời nói chân chất của người mẹ khiến ai cũng thấy đau lòng. HĐXX tất nhiên không thể chấp thuận yêu cầu của bà bởi luật đặt ra vừa có tác dụng giáo dục vừa có tác dụng răn đe để kỷ cương phép nước được nghiêm minh. Vì thế cái án tù chung thân mà HĐXX tuyên là điều tất yếu.
 
Hai đứa con của Lực, một gái 14 tuổi, đứa trai còn lại mới 12, nên công an không cho vào phòng xử án. Chúng cứ đứng lóng ngóng, lấp ló trước cửa, thỉnh thoảng đứa trẻ khóc thét, đứa chị lại lật đật dắt em ra đằng xa. Lực cố ngoái lại nhưng bức tường đã che khuất chúng.

Khi bị đưa vào trong chiếc xe kín mít, Lực vẫn cố với ra nói với mẹ: “Mẹ và cách anh chị cố lo cho hai cháu. Không phải gửi gì cho con đâu".

Kết thúc phiên tòa, mọi người đều ra về. Chỉ còn 3 bà cháu khóc ngất. Không biết rồi những ngày tháng tới hai đứa nhỏ và bà cụ 80 ấy sẽ sống ra sao?

Trên đường về, thấy những bàn nhậu gồm đủ lứa tuổi, từ thiếu niên, thanh niên đến trung niên.. đang nâng ly vô tư 100%, đầu óc tôi cũng hoảng loạn và có phần hối tiếc giống như bà Đang: Giá như hôm đấy, rượu ít đi một chút, chắc chắn người cha của hai đứa con thơ sẽ kiềm chế được hơn.

 Ảnh minh họa

 Hai đứa con của lực chỉ còn biết khóc hờ bên ngoài tấm cửa sắt


 

Bài, ảnh: Trọng Hiếu

Từ khóa liên quan đến bài viết: Bữa rượu chết người

,

của,

hai đứa,

lúc,

phiên tòa,

nước mắt,

bà trưng hà nội),

hai đứa con,

vừa có tác dụng,

đứa con của lực

Các tin khác:
Mới cập nhật
Tin cùng ngày
Tin ảnh
Nét bay bổng và nữ tính của Bestibelli
Bộ ảnh gợi cảm trên số mới nhất của FHM
Alessandra Ambrosio “hớ hênh” trên tạp chí Arena
Sao Họa bì khoe sắc yêu kiều
Ngô Thanh Vân: “Tôi không còn là người đẹp hát”
Kate Moss sexy trong quảng cáo của Agent Provocateur
Hậu trường “sexy” của các “thiên thần”
Trần Hảo uyển chuyển trong vai Điêu Thuyền
Lily Cole: “Ảnh nuy của tôi là nghệ thuật”
Người đẹp hoa anh đào 2008
Kiều nữ khoe hậu phương
Phạm Băng Băng khoe lưng trần gợi cảm